Hạ Leicester “nhờ Mahrez”, Man City chiếm vị trí thứ 3 của Liverpool
Man City đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Leicester City và có lợi thế lớn trong cuộc đua top 4 Premier League. Nhưng họ cũng cần cảm ơn tiền vệ Mahrez bên phía Leicester City.
Với mục tiêu giành trọn ba điểm để tiếp tục cuộc đua vào top 4 Ngoại hạng Anh, Man City đã dồn lên tấn công Leicester sau tiếng còi khai cuộc. Những cơ hội được tạo ra nhưng Sterling, Sane đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Đến phút 29, tỉ số đã là 1-0 cho Man City. Nhận đường căng ngang thuận lợi của Sane bên cánh trái, Silva có mặt đúng chỗ dứt điểm quyết đoán tung lưới Schmeichel.
![](http://mebongda.net:8181/wp-content/uploads/2017/05/silva.jpg)
Silva mở tỉ số sau một tình huống tranh cãi
Có bàn mở tỉ số, Man City tận dụng tốt cơ hội có được để nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 36. Sane bị phạm lỗi trong vòng cấm, thần đồng Gabriel Jesus được sút penalty và dễ dàng lập công đưa Man City dẫn 2-0.
Trước khi hiệp một khép lại, Albrighton chuyền từ cánh trái, Okazaki bay người đá nối cực đẹp, rút ngắn tỷ số 1-2 cho Leicester.
![](http://mebongda.net:8181/wp-content/uploads/2017/05/ma-1.jpg)
Mahrez không không được công nhận bàn thắng trên chấm đá phạt 11m
Sang hiệp hai, có một tình huống rất đáng chú ý đã diễn ra ở phút 77, khi Leicester được hưởng quả 11m nhưng lại bị trọng tài từ chối bàn thắng. Ở tình huống đá phạt đền, Mahrez đã trượt chân khiến bóng chạm hai chân trước khi đi vào lưới Man City. Trọng tài đã không công nhận do lỗi để bóng chạm hai chân ở tình huống này.
Pha bóng vừa rồi khiến nhiều người liên tưởng tới quả sút phạt đền của Griezmann vào lưới Real ở bán kết lượt về cúp C1. Tình huống đó Griezmann cũng để bóng chạm hai chân trước khi đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài vẫn công nhận.
![](http://mebongda.net:8181/wp-content/uploads/2017/05/khongt.jpg)
Thắng lợi có phần may mắn giúp Man City giữ vững vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh
Trong những phút còn lại, Man City khá vất vả chống đỡ những đợt tấn công của Leicesrer nhưng họ vẫn giành chiến thắng chung cuộc dù trận đấu diễn ra tới phút 90+10.
Thắng 2-1, Man City vượt lên vị trí thứ 3 với 72 điểm, hơn Liverpool 2 điểm.
Đội hình ra sân:
Man City: Caballero, Clichy, Otamendi, Kompany, Fernandinho, Toure, Sane, Silva, De Bruyne, Sterling, Jesus
Leicester: Schmeichel, Simpson, Benalouane, Fuchs, Chilwell, Mahrez, Ndidi, King, Albrighton, Okazaki, Vardy
- 8 điều hài hước và quái dị nhất trong lịch sử bóng đá thế giới
- TIN CHUYỂN NHƯỢNG 13/5: Hai ‘Galactico’ trên đường tới M.U; Barca nhắm siêu hậu vệ Premier League
- Choáng với số tiền MU dự tính sẽ bỏ ra trong TTCN hè 2017
- U22 Việt Nam tung đội hình mạnh nhất đấu U20 Argentina
- Đội hình 11 ‘soái ca’ khiến fan nữ điên đảo của làng túc cầu thời điểm hiện tại
- Scandal võ Trung Quốc: Thắng tuyệt đối vẫn bị xử thua
- Hoàng Quý Phước: “săn vàng” cùng bơi lội Việt Nam
- HLV vô địch Premier League: Người Ý là số 1!
- Cuộc đua giữa Messi và Ronaldo: Cần thêm thời gian
- Điểm tin chiều 13/05: Pogba nhận cú sốc lớn; Juve mua trung vệ thép của Bayern; Xác định trọng tài bắt trận CK C1