Catalan đòi ly khai: Viễn cảnh bi thảm của bóng đá Tây Ban Nha
Tây Ban Nha đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất lịch sử khi xứ Catalan đứng lên đòi ly khai. Đó cũng là bi kịch cho bóng đá đất nước này.
Sau cuộc hội đàm kéo dài suốt buổi sáng, BTC La Liga và BLĐ đội bóng Barcelona đi đến một thống nhất: Trận đấu giữa Barcelona và Las Palmas vẫn được tổ chức trên sân Nou Camp trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang vì trưng cầu dân ý tại xứ Catalan. Trên toàn lãnh thổ xứ sở trù mật này, đó là trận đấu bóng đá duy nhất được tổ chức. Các trận khác đều bị hoãn.
Có chăng trận đấu được phát sóng trên 178 quốc gia này diễn ra mà không một CĐV được vào sân. Ai đó từng viết một câu đầy ám ảnh về những sân bóng vắng người hâm mộ: “Những khán đài trống huơ trống hoác chỉ trơ trọi những chiếc ghế chẳng khác nào bộ xương khô”. Sự hoang vắng của Nou Camp đêm qua còn ghê rợn hơn cả sự miêu tả trên.
CĐV Barca, rộng hơn là người Catalan bị cảnh sát trấn áp. Ghi nhận mới nhất có khoảng 700 người bị thương. Họ bị cấm đi bỏ phiếu và vào sân chiêm ngưỡng Lionel Messi và các đồng đội tung hoành. Những tiếng rên xiết vọng ra, từ những bậc thềm khán đài có từ thời độc tài Franco, giai đoạn người Catalan bị khủng bố khủng khiếp nhất và từ chính những người đi trưng cầu dân ý.
Viễn cảnh Catalan tách ra khỏi Tây Ban Nha không còn là thứ trừu tượng mơ hồ. Nó đã hiển hiện ngay trước mắt. Kết quả trưng cầu sơ bộ cho thấy 90% người bỏ phiếu muốn Catalan tuyên bố độc lập. Những câu hỏi lớn nhất được đặt ra bây giờ là với 2 triệu người đi bỏ phiếu trên tổng dân số 5 triệu, xứ Catalan đã có thể tuyên bố độc lập? Chính phủ Tây Ban Nha sẽ phản ứng ra sao, liệu xung đột giữa người dân và cảnh sát có leo thang?
Trái ngược với khung cảnh ảm đạm thê lương tại Nou Camp là bầu không khí rực lửa hận thù tại Santiago Bernabeu. CĐV Real nhuộm đỏ khán bài bằng lá quốc kỳ Tây Ban Nha và đồng thành hô vang “Catalan là của Tây Ban Nha”. Hai thành đường bóng đá lớn nhất xứ sở bò tót thể hiện hai hình ảnh đối nghịch. Nó đủ để đem đến niềm xúc động rất lớn cho giới mộ điệu và càng thúc đẩy người Catalan đòi độc lập.
Phát biểu sau trận đấu, Pique nói trong nước mắt lưng tròng: “Nhiều người dẫn theo con cháu họ đi bỏ phiếu và những cuộc xung đột nói lên tất cả. Hôm nay, người dân Catalan đi bỏ phiếu một cách ôn hòa nhưng phía cảnh sát lại có cách hành xử đáng bị chỉ trích. Nếu HLV hay một vị giám đốc nào đó ở LĐBĐ nghĩ tôi là vấn đề của ĐTQG, tôi sẵn sàng từ giã đội tuyển trước World Cup”.
Tiền vệ Xavi thì chỉ trích: “Những gì đã xảy ra ở xứ Catalan trong ngày hôm nay thật đáng xấu hổ. Tôi luôn dành sự ủng hộ đối với những người đang cố gắng ôn hòa nhằm thực hiện quyền bầu cử của họ”. Trung vệ Rafael Marquez thốt lên: “Tôi thấy buồn và bất lực”. HLV Pep Guardiola ngao ngán: “Tôi đang chứng kiến quá nhiều nỗi buồn. Cảnh sát đánh đập những người đi bỏ phiếu. Họ đi bỏ phiếu chứ không phải cướp ngân hàng”.
Trong khi đó, Bộ trưởng thể thao xứ Catalan Gerard Figueras bóng gió: “Nếu Catalan giành độc lập, các đội bóng Catalan đang tham dự La Liga sẽ phải quyết định tham dự giải đấu nào, tiếp tục đá La Liga hay sang giải VĐQG lân cận, chẳng hạn Italia, Pháp hay Anh“.
Nếu Catalan ly khai, hệ lụy khủng khiếp sẽ xảy ra đối với bóng đá Tây Ban Nha. Tại cấp độ đội tuyển, giới mộ điệu hiểu rõ giá trị Catalan tại La Furia Roja. Chính thế hệ vàng son của lò La Masia đã đem về chức vô địch thế giới đầu tiên và 2 danh hiệu EURO liên tiếp cho Tây Ban Nha. Hiện nay, trong đội hình Tây Ban Nha cũng có hàng loạt trụ cột là người Catalan.
Tại cấp độ CLB, khi Barca không còn tham dự La Liga, giải đấu này chắc chắn trở nên nhàm chán. Real không còn đối trọng đồng thời đặc sản Siêu kinh điển bị xóa sổ. Sức cạnh tranh của các đội bóng Tây Ban Nha tại đấu trường châu Âu cũng giảm sút, như gã khổng lồ mất đi một chân. Một viễn cảnh quá khủng khiếp.
- Cục diện vòng loại World Cup 2018 tại các châu lục như thế nào?
- NÓNG: Chấn thương gân khoeo, sao Chelsea nghỉ thi đấu 6 tuần
- U19 Việt Nam có trợ lý HLV thủ môn từng bắt tại Premier League
- VL World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ: Tuần phán quyết của Messi và đồng đội
- Đội bóng nào tại châu Âu sắp đoạt vé đến World Cup 2018?
- Barcelona có khởi đầu ấn tượng, ai còn dám chê Valverde?
- Tân HLV Park Hang-seo từng muốn đưa 2 cầu thủ Việt Nam tới Hàn Quốc
- ĐT Argentina triệu tập đội hình: Aguero, Higuain không có tên
- Điểm tin chiều 02/10: Bác sỹ muốn Ibra kiên nhẫn, AS Roma tái hiện kỷ lục của chính mình
- Ronaldo đang ngày càng giống “tên nghiệp dư” tại La Liga