Vòng bảng Champions League 2017/18: MU gặp hung thần, Bale trở lại mái nhà xưa

NHM Manchester United hẳn chưa thể quên 2 đội bóng ‘hung thần’ từng khiến đội bóng của họ bị loại ngay vòng bảng mùa 2011/12. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những cuộc hội ngộ đầy cảm xúc khác sau khi những lá thăm may rủi được hiện tên.

Buổi lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League đã diễn ra tại Monaco vào đêm qua. Niềm vui đã xuất hiện trên khuôn mặt các CĐV Man Utd khi thấy đội bóng của mình rơi vào bảng đấu được cho là dễ dàng với những cái tên: Benfica, Basel và CSKA Moskva. Đây đều là những CLB không mấy tên tuổi, và không có thành tích đáng kể nào tại châu Âu thời gian qua.

Kết quả vòng bảng Champions League 2011/12 với kết quả đáng buồn cho Man Utd.

Tuy nhiên, nên nhớ chính Benfica và Basel là hai đội bóng đã tiễn Man Utd khỏi Champions League mùa giải 2011/12. Khi đó, Quỷ đỏ còn được dẫn dắt bởi HLV lão luyện Alex Ferguson. Qua bao nhiêu năm thăng trầm, giờ đội chủ sân Old Trafford cũng đã quay lại đấu trường cao nhất châu Âu. Và việc họ lại rơi vào bảng đấu với 2 ‘hung thần’ kia là điều khá thú vị.

Tân binh Victor Lindelof của Man Utd cũng có dịp sớm gặp lại đội bóng mà anh vừa rời đi là Benfica. Trung vệ này chuyển đến Manchester với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, màn thể hiện của anh đến thời điểm này là không đạt yêu cầu. Đó là lý do 2 suất ở trung tâm hàng thủ vẫn đang thuộc về Phil Jones và Eric Bailly. Nếu không nỗ lực, anh sẽ khó có cơ hội ra sân gặp lại những người đồng đội cũ của mình.

Kết quả bốc thăm Champions League 2017/18

Ngoài ra, một số cuộc hội ngộ khác cũng rất đáng mong chờ. Barcelona sẽ tái ngộ Juventus, đội bóng mà họ từng đánh bại ở trận chung kết năm 2015. Tuy nhiên, đây cũng là đối thủ khiến Barca ôm hận ở mùa giải với rồi, với chiến thắng 3-0 tại bán kết sau 2 lượt trận.

Ngoài ra, tân HLV của Barca là Ernesto Valverde sẽ có màn hội ngộ với đội bóng cũ Olympiacos. Ông từng dẫn dắt CLB này đến 2 lần. Mùa đầu tiên là 2008/09, sau đó ông chuyển sang Villarreal, và trở lại huấn luyện tiếp tục từ 2010 đến 2012. Đây là khoảng thời gian tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho vị chiến lược gia này.

Barca còn có một cuộc hội ngộ nữa, tuy không đáng chú ý lắm. Đó là với trung vệ Jeremy Mathieu, người vừa chuyển sang Sporting. Cầu thủ người Pháp ngay từ đầu đã được xác định sẽ không nằm trong kế hoạch của Valverde.

Bale thời còn khoác áo Spurs.

Ở bảng H, bảng đấu được cho là ‘tử thần’, thì cuộc đụng độ giữa Real Madrid và Tottenham Hotspur sẽ có ý nghĩa rất nhiều với Gareth Bale. Đây là 2 CLB từng biến anh thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử năm 2013, với bản hợp đồng trị giá 86 triệu bảng. Spurs cũng chính là cái nôi để giúp anh trưởng thành, và là bước đệm để trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Một cuộc hội ngộ khác có lẽ không còn nhiều người ấn tượng. Đó là Fernando Torres sẽ gặp lại Chelsea tại bảng bảng B. Tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid giờ đã qua hẳn thời kỳ đỉnh cao. Diego Costa lại là một trường hợp khác khá thú vị. Anh đang khoác áo The Blues nhưng không biết khi Chelsea và Atletico gặp nhau, anh đã thực hiện xong vụ chuyển nhượng lùm xùm trong thời gian qua hay chưa.

Bài liên quan