Vì sao dù không muốn, Monaco vẫn liên tục “mất máu”?

Nếu có một điều ước vào lúc này, CĐV Monaco hẳn sẽ ước kỳ chuyển nhượng mùa hè ngay lập tức đóng cửa và các ngôi sao không rời sân Louis đệ nhị.

Những ngày qua, nhà ĐKVĐ nước Pháp đã phải lần lượt nói lời chia tay với nhiều trụ cột như: Bernardo Silva, Benjamin Mendy (sang Man City), Bakayoko (sang Chelsea). Fabinho, Thomas Lemar, Kylian Mbappe… cũng đang được nhiều ông lớn săn lùng ráo riết và chẳng ai đảm bảo họ sẽ ở lại đến hết ngày 31/8.

Đây là hệ quả tất yếu sau một mùa giải chói sáng của Monaco. Dù không được đánh giá cao nhưng đội bóng xứ công quốc đã vượt mặt gã nhà giàu PSG để lên ngôi đầy thuyết phục tại giải VĐQG Pháp (Ligue 1).

Dĩ nhiên, để có được thắng lợi này, các chi tiết trong cỗ máy Monaco cũng phải hoạt động hoàn hảo. Rất nhiều cái tên trước đó còn lạ lẫm nhưng sau khi cùng Monaco vô địch Ligue 1, vào tới tứ kết Champions League đã trở nên vang danh.

Monaco đã có một mùa giải tuyệt vời khi phá vỡ thế thống trị của PSG tại Ligue 1

Kylian Mbappe là cầu thủ có bước tiến mạnh mẽ nhất và hiện đang được định giá gần 100 triệu euro. Nên nhớ, ở tuổi 19, Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo vẫn chỉ là những cậu bé tiềm năng.

Dù không muốn, những người yêu mến Monaco vẫn phải thừa nhận, bất chấp việc đang thống trị bóng đá Pháp, Monaco vẫn chưa thể vươn tầm trở thành một đại gia thực thụ.

Sức hút của Monaco chưa đủ lớn để níu giữ những ngôi sao sáng giá nhất. Bernardo Silva, Mendy, Bakayoko ra đi vì họ muốn tìm một đội bóng hùng mạnh hơn, tiềm lực hơn, có thể đảm bảo cho họ thành công lâu dài. Đó cũng là quy luật tất yếu trong bóng đá hiện đại.

Về phía mình, việc Monaco chấp nhận bán trụ cột cũng là một nước cờ khôn ngoan. Còn nhớ, mùa giải 2015-2016, sau khi Leicester City lên ngôi, họ chỉ để duy nhất N’Golo Kante tới Chelsea. Những cái tên sáng giá khác như: Riyad Mahrez, James Vardy… tiếp tục ở lại.

Trước những mời gọi của các đại gia châu Âu, những ngôi sao nào sẽ rời Monaco tiếp theo?

Mùa 2016-2017, Kante được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh khi góp công lớn giúp Chelsea lên ngôi vô địch. Tại King Power, Riyad Mahrez, James Vardy đã có một mùa giải đáng quên cùng Leicester và phải khá chật vật mới có thể trụ hạng thành công.

Nếu cố giữ chân các nhân tố quan trọng bằng mọi giá, Monaco chưa chắc đã thành công ở mùa giải 2017-2018. Trong trường hợp trồi sụt, La Paillade sẽ không còn thế chủ động trên thị trường chuyển nhượng và khó thu về những khoản tiền lớn.

Leicester City hiện muốn bán ngôi sao sáng giá nhất Riyad Mahrez nhưng chẳng ông lớn nào chấp nhận bỏ ra 50 triệu euro cho một tiền đạo vừa trải qua một mùa giải thất vọng. Thế nên, sẽ không ngạc nhiên nếu những ngày tới, Monaco tiếp tục bán “máu” và dòng tiền tiếp tục đổ vào túi các ông chủ Monaco.

Bài liên quan