Vì Ngoại hạng Anh, tốt nhất là M.U đừng vào top 4

Trong trận bán kết lượt đi với CLB Celta Vigo vừa qua, đoàn quân của Mourinho đã nắm trong tay lợi thế rất lớn, với chiến thắn tối thiểu trên sân khách nhờ pha lập công của Marcus Rashford.

Chỉ còn 2 trận nữa thôi, Man United sẽ trở thành đội bóng thứ 4 tại châu Âu sưu tập tất cả mọi danh hiệu mà một CLB tại lục địa già có thể giành được trong lịch sử tồn tại (gồm VĐQG, cúp QG hay ở Anh là FA Cup, C1/Champions League, cúp C2 châu Âu giờ đã bị xóa sổ từ lâu, C3/Europa League và một số danh hiệu nhỏ chính thống khác như cúp Liên đoàn Anh, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup,…). Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi Mourinho đã xác định rõ đây là mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ.

Europa League là mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ

Trong trường hợp vô địch Europa League, M.U coi như sẽ được vào thẳng vòng bảng Champions League mùa giải sau. Phần thường thêm này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Người đặc biệt dồn sức vào giải đấu được xem là hạng 2 tại châu Âu. Thắng 1 được 2, quả là một chiến tích “hoành tráng” của Quỷ đỏ.

Trong bối cảnh Man Utd đang muốn nhắm đến những cái tên “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng thì việc giành vé tham dự Champions League được coi là nhiệm vụ bắt buộc với HLV Jose Mourinho. Liệu Antoine Griezmann, Alvaro Morata hay thậm chí là Kylian Mbappe sẽ chấp nhận rời bỏ đội bóng chủ quản chắc chắn sẽ được thi đấu ở Champions League mùa sau để ra sân vào “Thứ Năm, Kênh 5” (hàm ý nói Europa Leage – PV)? Chắc chắn là không.’

MU sẽ dồn hết sức vào đấu trường C2

Thực ra, M.U còn một cánh cửa nữa để trở lại đấu trường Champions League: có mặt trong Top 4 Premier League 2016/17. Tuy nhiên, cánh cửa này rõ ràng khó mở hơn, gian nan hơn rất nhiều so với việc vô địch Europa League. Và nhiều khả năng, giai đoạn cuối mùa này, họ sẽ chủ động “buông” Ngoại hạng Anh để dồn sức vào mặt trận Europa League.

Nói thì nói vậy, nhưng rõ ràng với tư cách và danh dự một đội bóng lớn, M.U không được phép buông xuôi ở Premier League ít nhất trên khía cạnh tinh thần. Cho nên, mặc dù Mourinho tuyên bố sẽ sử dụng đội hình dự bị ở chuyến làm khách tại Emirates vào 22h00 ngày mai 7/5 (theo giờ Việt Nam) thì HLV Arsene Wenger không được phép quá vui mừng không.

Liệu Giáo sư có nhớ đội hình 2 của Quỷ đỏ đã chơi ra sao trước đội đầu bảng Chelsea cách đây không lâu? Lực lượng có thể không mạnh nhất, nhưng quyết tâm thi đấu thì chẳng thua kém ai. Thậm chí, chính những cái tên thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị mới sở hữu tinh thần quyết chiến cao nhất.

MU sẽ đá với Arsenal với đội hình u23

Với chiến tích 25 trận bất bại tại Premier League kể từ sau trận thua trước Chelsea hồi tháng 10, M.U đang là CLB có mạch trận không thua dài nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này. Dù đánh giá toàn diện, thành tích này xét cho cùng chỉ mang tính chất tham khảo nhưng tin là chẳng thành viên nào của Quỷ đỏ muốn nó chấm dứt, đặc biệt ở trận “Siêu kinh điển” với Arsenal sắp tới. Bản thân HLV Mourinho từng mỉa mai đồng nghiệp Arsene Wenger là một “chuyên gia thất bại” nên nếu thua một người như vậy, nhà cầm quân Bồ Đào Nha còn để mặt mũi vào đâu.

Tuy nhiên, trong trường hợp thầy trò Mourinho lọt vào Top 4 Premier League chung cuộc đồng thời vô địch Europa League, giải Ngoại hạng Anh sẽ chỉ có 4 suất tham dự Champions League mùa giải sau, như bình thường. Còn trong trường hợp M.U vô địch Europa League và nằm ngoài Top 4, thì xứ sở sương mù mới có tổng cộng 5 đại diện tham dự C1. Nếu điều đó xảy ra, những Liverpool, Man City, Arsenal, thậm chí cả BTC Premier League sẽ rất biết ơn Người đặc biệt.

BTC Premier League sẽ rất biết ơn Người đặc biệt nếu MU vô địch C2 và không vào Top 4

Nếu có thêm một đại diện nữa thì đương nhiên xứ sở sương mù có thêm cơ hội để tạo dấu ấn ở đấu trường Champions League. Cần nhớ rằng, mấy năm qua, các CLB Anh thường xuyên thua sấp mặt ở giải đấu cấp CLB danh giá này, thậm chí còn được gắn biệt danh “lót đường”. Chẳng nói đâu xa, Arsenal mới lập “thành tích” 7 mùa liên tiếp bị loại ở vòng 1/8 và mùa này, đã thảm bại 2-10 trước Hùm xám Bayern Munich. Gã nhà giàu Man xanh thì vừa bị đội bóng bị đánh giá yếu hơn AS Monaco loại ở tứ kết. Còn Man United trượt vỏ chuối ngay từ vòng bảng ở lần gần nhất dự Champions League.

Vì thế, thầy trò Jose Mourinho không chỉ nắm quyền tự quyết tương lai của mình, mà xem ra còn nắm trong tay vận mệnh của cả Premier League. Thêm 1 đội bóng lọt vào Champions League, chắc chắn thị trường chuyển nhượng mùa hè này sẽ bùng nổ khi các CLB mạnh tay chi tiền. Sở hữu 5 CLB tại đấu trường danh giá nhất hành tinh, cùng với đó là sự xuất hiện của những ngôi sao sáng giá, Premier League sẽ lại số 1 hành tinh như những gì người Anh mong đợi.

Bài liên quan