Vì Bale, Mourinho sẵn sàng hy sinh Martial

Sự thiếu quyết đoán của Anthony Martial là một trong những nguyên nhân khiến HLV Jose Mourinho tỏ ra không hài lòng. Và càng ngày, Người đặc biệt càng tỏ ra mất kiên nhẫn với tiền đạo người Pháp.

Cầu thủ 22 tuổi này đến với Old Trafford theo một bản hợp đồng có giá trị 36 triệu bảng, cộng thêm các điều khoản khác lên đến 58 triệu. Tuy vậy, anh không thể hiện được gì nhiều trong màu áo Quỷ đỏ ở cả hai triều đại HLV Van Gal và Mourinho. Một vài nguồn tin cho biết Martial đang nhận được sự quan tâm từ Juventus.

Martial

Martial sẽ ra đi ngay trong hè này?

Theo tin bóng đá từ Daily Mail, M.U đang có ý định bán Martial ngay trong hè này. Số tiền thu được từ thương vụ sẽ là một phần để thúc đẩy bản hợp đồng mang tên Gareth Bale, khi mà tương lai của siêu sao xứ Wales đang rất phập phù ở Bernabeu.

Mới nhất, dù lập được cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Las Palmas nhưng Bale vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được HLV Zidane cho một suất đá chính thường xuyên.

Thuyền trưởng người Pháp trong buổi phỏng vấn sau trận đấu đã bỏ ngỏ khả năng xếp Bale ở đội hình xuất phát chính thức trong trận tứ kết lượt đi Champions League với Juventus.

“Tôi rất vui khi chứng kiến Bale trở lại.”

“Tuy nhiên, mọi người vẫn phải chờ đến thứ ba tuần sau để biết cậu ấy có được ra sân hay không,” HLV Zidane phát biểu.

Ở một diễn biến khác, tờ Mirror đưa tin Real Madrid chỉ đồng ý nhả người khi đã nhận đủ 80 triệu bảng. Đây là một cái giá tương đối chát với M.U trong bối cảnh Bale vẫn đang làm bạn với chấn thương suốt mấy mùa gần đây.

Bài liên quan