U22 Việt Nam “luyện công” giữa trời nắng nóng, chuẩn bị chiến dàn sao K-League

Sau mấy ngày mưa to, Hà Nội đã nắng nóng trở lại và thời tiết oi bức khiến buổi tập của đội U.22 Việt Nam vào sáng 26.7 phải rút ngắn lại so với dự kiến.

Vài ngày sau trận đấu gặp U.23 Hàn Quốc tại Sài Gòn, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cùng các đồng đội khác đã di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đối thủ là đội tuyển Các ngôi sao K-League vào ít hôm nữa.

Theo kế hoạch, đội sẽ tập từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 nhưng nhiệt độ ngoài trời khá cao, lên đến 36 độ nên HLV Hữu Thắng chỉ cho cầu thủ chạy nhẹ nhàng vài vòng quanh sân rồi chia thành ba nhóm, chơi trò chơi với bóng và khi các phóng viên chưa kịp hình dung ra tác dụng “cơ bản” của bài tập ấy là gì thì HLV Hữu Thắng đã ra hiệu “stop”, “stop”. Đồng hồ lúc ấy chỉ 9 giờ 30!

Tuấn Anh và Tiến Dũng đều tập tốt sáng 26.7

Cũng để giữ gìn sức khỏe cầu thủ, ban huấn luyện đã quyết định cho lùi buổi tập chiều vào lúc 18 giờ, thay vì 17 giờ như thông báo ban đầu.

Thuốc thử hạng sang

Các chàng trai trẻ sẽ được đối đầu với “thuốc thử” hạng sang là những gương mặt xuất sắc nhất của giải bóng đá nhà nghề Hàn Quốc vào 20 giờ ngày 29.7 tại sân Mỹ Đình. Đội bạn sẽ có mặt ở Hà Nội sáng 28.7, gồm 2 thủ môn, 7 hậu vệ, 5 tiền vệ và 4 tiền đạo.

Tuổi đời trung bình của đội tuyển các ngôi sao K-League là 29 tuổi, trong đó nhiều tuổi nhất là thủ môn Kim Yong Dea (CLB Ulsan), 38 tuổi, cao 1,89 m; ít tuổi nhất là tiền vệ Kim Min (CLB Gwangju), 25 tuổi, cao 1,83 m.

Trận cầu chắc chắn rất được chú ý với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu của K-League

Đối thủ của Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Tiến Dũng… đều là nững cầu thủ ngôi sao có kinh nghiệm thi đấu phong phú trên đấu trường thế giới như Lee Keun Ho (Kangwon FC) – cầu thủ từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Nga tại World Cup 2014; Kim Jin Soo (Chunbuk Hyundai) – cầu thủ từng đá 2 mùa tại giải bóng đá Đức Bundesliga dưới màu áo Hoffenheim. Lee Keun Ho cũng từng giành chức vô địch AFC Champion League cùng CLB Ulsan vào năm 2012.

Một điều khá thú vị khác nữa là trong thành phần BHL Các ngôi sao K-League có trợ lý Kim Do Hun – người từng có mặt trong trận đấu tại vòng loại châu Á AFC 2004 ở Oman vào tháng 9.2003, mà đội tuyển Hàn Quốc đã thua Việt Nam với tỷ số 0-1 (trận đấu đã được giới truyền thông Hàn Quốc gọi là “Oman shoc”). Cùng năm đó, tại vòng loại Asian Cup tổ chức tại Hàn Quốc, Hàn Quốc thắng đậm Việt Nam với tỷ số 5-0, với 1 bàn do công đóng góp của chính Kim Do Hun.

 

Một số hình ảnh buổi tập sáng 26.7 của đội U.22 Việt Nam:

HLV Hữu Thắng với kiểu chống nắng quen thuộc

Thủ môn Tiến Dũng (đang bắt bóng) và Minh Long sẽ tiếp tục cạnh tranh vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển

Đức Huy phải tập riêng

Tư trái qua phải: Văn Hậu, Xuân Trường, Văn Thanh – 3 gương mặt nổi bật của U.22 Việt Nam

Xuân Trường và Văn Toàn (phải) đang tranh bóng trên không

Đức Chinh sẽ phải nỗ lực tối đa để có một suất chính trên hàng công

Văn Toàn và Công Phượng rất sảng khoái

Rồi tích cực uống nước vì trời quá nắng

Có khá nhiều cô gái trẻ quê Nghệ An đang làm sinh viên tại Hà Nội đã đên xem đội U.22 tập và các nàng đều là fan ruột của đội HAGL, bao gồm cả cầu thủ cũ Xuân Trường. Kết thúc buổi tập, các cô gái xúm xít và xin chữ ký thần tượng của mình. Dĩ nhiên, Xuân Trường đáp ứng ngay!

Tuấn Anh cũng được yêu quý và anh đón nhận tình cảm một cách rất chân thành bằng một chữ ký. Ở trận gặp U.23 Hàn Quốc, Tuấn Anh được thay ra ở hiệp 2 do chấn thương nhẹ cơ đùi nhưng sáng nay đã tập luyện bình thường.

HLV Hữu Thắng cũng là “đối tượng” bị săn đuổi. Chỉ hơi “rầu lòng” là các cô gái trẻ đã gọi HLV Hữu Thắng bằng chú! 

Bài liên quan