Từ tháng 10, Real Madrid đã là kẻ thua cuộc trước Barca?

Những tờ báo thân Real Madrid không hề nhìn thấy tương lai sáng sủa nào chờ đợi đội bóng phía trước. Chỉ phép màu mới cứu rỗi cho cơ hội vô địch La Liga của “Los Blancos”.

Chứng kiến Real chìm trong khủng hoảng ở giải quốc nội, cây bút Mario de la Riva gợi lại ký ức buồn của đội bóng trong năm cuối Mourinho dẫn dắt CLB. Ông mô tả HLV Zinedine Zidane đang vấp phải “hội chứng Mou”, căn bệnh nếu không tìm ra thuốc chữa sẽ kết thúc trong nghiệt ngã.

Một kịch bản deja vu xuất hiện tại Santiago Bernabeu. Đội bóng Hoàng gia đi vào vết xe đổ cách đây 5 năm, thời điểm “Người đặc biệt” bước vào mùa thứ ba nắm đội. Khi ấy, Real khởi đầu mùa giải hệt những gì Zidane và các học trò trải qua. Họ bị Barca bỏ tới 8 điểm chỉ sau vài vòng đấu.

Real Madrid thi đấu rất chệch choạc gần đây.

Phần còn lại thuộc về lịch sử. “Los Blancos” không bao giờ bắt kịp được đối thủ. Sau vòng 13, đội bóng bị Barca nới rộng khoảng cách thành 11 điểm. Con số này tăng lên 18 khi lượt đi khép lại. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp “Los Blancos” thu ngắn khoảng cách với Barca xuống 11 điểm ở vòng 34.

Mùa giải 2012-13 với Real là thảm họa. Tại La Liga, “Kền kền trắng” kém Barca 15 điểm ngày hạ màn, họ cũng trắng tay trên mọi đấu trường. Nội bộ dậy sóng khiến Mourinho phải ra đi vào cuối mùa, dù hợp đồng còn tới năm 2016. “Thật là một chương tệ hại”, Mourinho thốt lên sau trận thua Atletico tại cúp Nhà vua.

5 năm sau, “hội chứng Mou” tái diễn. Thất bại trước Girona khiến Real “ngửi khói” Barca. Nhìn đội nhà chơi phập phù, nhà báo Mario de la Riva thốt lên: “Không ứng viên nào có thể vô địch khi kém đối thủ 8 điểm”. Cây bút Hugo Cerezo của Marca ngán ngẩm: “Chỉ phép màu mới giúp Real vô địch La Liga”.

Ronaldo sa sút, Real mất đi nhiều bàn thắng.

Kẻ tin vào sự diệu kỳ của bóng đá phản bác quan điểm của Cerezo. Mùa giải mới chỉ diễn ra 10 vòng đấu và chưa thể nói lên điều gì. Bất ngờ vẫn còn phía trước. Barca rất mạnh, nhưng ai dám chắc họ không sẩy chân những vòng đấu tiếp theo? Điều này đồng nghĩa cơ hội cho Real chưa khép lại.

Thế nhưng Cerezo không tin “Kền kền trắng” có thể tạo ra cú bứt phá ngoạn mục. Trong bóng đá, sự khởi sắc chỉ tìm đến một CLB khi họ ghi được nhiều bàn thắng. Trớ trêu thay, những trung phong đẳng cấp của Real lại đang trình diễn thứ bóng đá rất nhạt nhòa và chỉ còn là cái bóng chính mình.

Từ đầu mùa, Bale, Ronaldo, Mayoral và Lucas mới ghi được 6 bàn. Nhìn sang Barca, chỉ với Messi đã sở hữu số pha lập công gấp đôi bốn tiền đạo “Los Blancos” cộng lại. Mùa này, Barca rõ ràng sở hữu nắm đấm thép, luôn gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khung thành đối thủ đôi chân thiên tài Messi.

Marcelo sa sút phong độ cũng ảnh hưởng tới Real.

Sẽ rất thiếu công bằng nếu đổ mọi trách nhiệm cho hàng công của CLB. Trên Marca, phóng viên Euan Mc Tear mô tả “Kền kền trắng” bị gãy đôi cánh, với bộ đôi hậu vệ Marcelo và Dani Carvajal xuống phong độ. Một phần của nguyên nhân khiến hiệu suất ghi bàn của Real sụt giảm cũng đến từ đây.

Trên hành trình tới ngôi vương mùa trước, Marcelo và Carvajal mang đến 18 pha kiến tạo. Còn sau 1/4 chặng đường ở La Liga, đôi cánh “Los Blancos” mới có 1 pha dọn cỗ. Trận gặp Girona, Marcelo bị Zidane thay ra vào phút 66. Trong khi đó, Carvajal vấp phải chứng bệnh tim và chưa rõ ngày trở lại.

Zidane và Real, họ đã trải qua 2 năm ngọt ngào với liên tiếp thành công gặt háiNhưng lúc này, huyền thoại người Pháp đối mặt cuộc khủng hoảng đầu tiên. Trước thực tế diễn ra, từ con người đến lối chơi, thật khó để tin điều kỳ diệu sẽ đến với “Los Blancos” ở những vòng tới.

Và như báo chí Tây Ban Nha phân tích, mùa giải năm nay có lẽ đã khép lại với “Zizou” và học trò từ tháng 10.

Bài liên quan