TOP 10 cầu thủ xuất sắc trong màu áo ĐTQG nhưng luôn lận đận ở cấp độ CLB

Thủ thành Bravo vừa thể hiện tài năng tuyệt vời của mình để loại Bồ Đào Nha của Ronaldo khỏi Confederations Cup 2017, điều này trái ngược với quãng thời gian khoác áo Man City mùa qua. Cầu thủ này cũng chỉ là một ví dụ cho những trường hợp có phong độ ở CLB và tuyển quốc gia khác xa nhau.

1. Claudio Bravo (Chile)

CLB: Colo-Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City

Số lần khoác áo tuyển quốc gia: 114

Claudio Bravo đã có màn trình diễn siêu phàm để đưa ĐT Chile vào Chung kết Confed Cup

Với ba pha cứu thua penalty trong trận đấu với Bồ Đào Nha ở Confederations Cup 2017, Bravo vẫn cho thấy đẳng cấp thế giới của anh mỗi khi khoác áo tuyển Chile. Man City những tưởng đã sở hữu Bravo -phong độ Chile-, nhưng thay vào đó họ lại có Bravo -phong độ Real Sociedad và Colo-Colo-, người thường gặp vấn đề với việc cứu thua. Việc Barca có được Bravo -phong độ Chile- cho đến nay vẫn còn là bí ẩn!

2. Lukas Podolski (Đức)

CLB: Cologne, Bayern Munich, Arsenal, Inter, Galatasaray, Vissel Kobe

Số lần khoác áo tuyển quốc gia: 130

Lukas Podolski đã cùng ĐT Đức giành được vô vàn thành công nhưng ở cấp độ CLB thì anh lại không thể làm được điều tương tự

Nhiều người hâm mộ bóng đá luôn hỏi rằng tại sao Podolski lại có đên hơn trăm lần khoác áo tuyển Đức, dù phong độ của anh ở cấp CLB chẳng có gì nổi bật. Câu trả lời rất đơn giản: Podolski luôn thi đấu tốt và ghi bàn thường xuyên trong màu áo tuyển quốc gia, nơi có những đồng đội hiểu anh hơn.

3. Andre Schurrle (Đức)

CLB: Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Borussia Dortmund

Số lần khoác áo tuyển quốc gia: 57

Người đàn em Schurrle cũng là trường hợp tương tự như Podolski

Schurrle là trường hợp tương tự Podolski, khi người hùng trong chức vô địch World Cup 2014 lại thường không có được những màn trình diễn tương xứng ở cấp CLB.

4. Bruno Alves (Bồ Đào Nha)

CLB: Porto, Farense, Vitoria Guimaraes, AEK Athens, Zenit Saint Petersburg, Fenerbache, Cagliari, Rangers

Số lần khoác áo tuyển quốc gia: 93

Là trụ cột hàng thủ của ĐT Bồ Đào Nha nhưng Bruno Alves lại có một sự nghiệp lận đận ở cấp độ CLB

Người hâm mộ các CLB mà Bruno (áo đỏ) khoác áo luôn cho rằng anh là mẫu hậu vệ chậm chạp và thường phạm sai lầm ngớ ngẩn. Còn trên đội tuyển Bồ Đào Nha, phong độ của Bruno lại hoàn toàn khác hẳn, và là nỗi khiếp sợ cho bất kỳ tiền đạo nào.

5. Ivan Perisic (Croatia)

CLB: Sochaux, Roeselare, Club Brugge, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Inter

Số lần khoác áo tuyển quốc gia: 57

Ở ĐT Croatia Perisic là một ngôi sao thực sự và là trụ cột của ĐTQG nước này

Phải mất đến chín năm thi đấu chuyên nghiệp, Ivan Perisic mới có thể tìm được một CLB phù hợp với thông tin bóng của anh. Phong cách đó chính là thứ mà Perisic thường thể hiện trong sáu năm khoác áo tuyển Crotia, giúp anh trở thành thứ vũ khí nguy hiểm ở cánh của đội bóng trắng-đỏ.

6. Nicklas Bendtner (Đan Mạch)

CLB: Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg

Số lần khoác áo tuyển quốc gia: 74

Ở ĐT Đan Mạch, Bendtner là một trong những ngôi sao sáng nhất, nhưng ở cấp độ CLB anh lại không thể hiện được điều đó mà chỉ “tỏa sáng” trên những bức ảnh châm biến của cộng đông mạng

“Lord” Bendtner  thường được người hâm mộ bóng đá Anh gắn với biệt danh “chân gỗ” bởi anh thường bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Biệt danh có lẽ ít được người dân Đan Mạch nhắc đến, bởi Bendtner từng là một trong những cầu thủ không thể thay thế.

7. Rafael Márquez (Mexico)

CLB: Atlas, Monaco, Barcelona, New York Red Bulls, León, Hellas Verona, Atlas

Số lần khoác áo tuyển quốc gia: 141

Marquez luôn là trụ cột số 1 nơi hàng thủ của ĐT Mexico trong nhiều năm liền dù anh đã 38 tuổi

Kể từ khi rời khỏi bóng đá đỉnh cao vào năm 2007, đến nay Marquez (số 4) vẫn còn có chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia và thậm chí vẫn giữ chiếc băng đội trưởng, dù anh chỉ khoác áo những CLB ít tiếng tăm kể từ khi rời Barcelona. Ngoài ra, anh còn là một huyền thoại của bóng đá thế giới khi làm đội trưởng Mexico tham dự bốn kỳ World Cup khác nhau.

8. Asamoah Gyan (Ghana)

CLB: Liberty Professionals, Udinese, Modena, Rennes, Sunderland, Al Ain, Shanghai SIPG, Al Ahli Dubai

Số lần khoác áo tuyển quốc gia: 103

Asamoah Gyan là ngôi sao mỗi khi khoác lên mình chiếc áo của ĐT Ghana

Sự nghiệp của Gyan có thể gắn liền với tên gọi “kẻ du mục”, hay đúng hơn là “lính đánh thuê”, khi anh thường xuyên đổi CLB vì vấn đề tài chính. Dù vậy anh chưa bao giờ được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trong những CLB từng thi đấu. Điều này trái ngược với những khi Gyan khoác áo đội tuyển Ghana, nơi tiền đạo này đang dẫn đầu về số lần khoác áo đội tuyển, lẫn kỷ lục ghi bàn với 50 pha lập công.

9. Eduardo Vargas (Chile)

CLB: Cobreloa, Universidad de Chile, Napoli, Gremio, Valencia, Queens Park Rangers, Hoffenheim, Tigres UANL

Số lần khoác áo tuyển quốc gia: 76

Eduardo Vargas thường xuyên tỏa sáng ở ĐT Chile với những bàn thắng quan trọng, thế nhưng khi thi đấu ở CLB anh lại không thể làm được những điều đó

Vargas là một cầu thủ có năng lực, dù anh rất hiếm khi thể hiện điều này ở cấp CLB. Chỉ trong những lúc khoác áo đội tuyển Chile, các kỹ năng đặc biệt của Vargas mới được bộc lộ rõ rệt. Ở cấp độ CLB, anh đã ghi được 65 bàn thắng trên tổng số 270 lần ra sân. Nhưng tại ĐTQG, anh có 34 pha lập công sau 76 có mặt trong đội hình.

10. Vincent Janssen (Hà Lan)

CLB: Almere City, AZ, Tottenham Hotspur

Số lần khoác áo tuyển quốc gia: 13

Liên tục tỏa sáng trong màu áo ĐT Hà Lan thời gian gần đây nhưng ở Tottenham anh chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của HLV

Dù chỉ là quân bài dự bị ở tuyển quốc gia, nhưng Janssen vẫn thể hiện được đẳng cấp trong màu áo Hà Lan bằng bảy bàn thắng, và luôn tỏ ra nguy hiểm trong 13 lần ra sân. Ngược lại, dù cũng có vị trí dự bị tương tự, Janssen dường như rất khó ghi bàn cho Tottenham khi vẫn chưa thích nghi thông tin bóng tại Anh.

Bài liên quan