Toàn cảnh bóng đá châu Âu 2016/17: Năm của những bất ngờ

Một mùa giải đầy biến động của bóng đá châu Âu vừa trôi qua. Sự ổn định được duy trì nhưng cũng không ít bất ngờ được tạo ra theo dấu chân của Monaco hay RB Leigzig.

Sự trỗi dậy của các thế lực cũ

Nhiều năm qua, Ligue 1 trở về mô hình của Bundesliga hay Serie A như là giải đấu của 1 đội duy nhất. Chính vì thế, dù PSG có biến động trên ghế huấn luyện nhưng với thực lực tài chính vượt trội cùng dàn ngôi sao đẳng cấp thế giới, không ai tin có kẻ đủ sức ngáng đường.

Nhưng Monaco bằng quyết tâm của dàn sao trẻ cùng sự cuồng nhiệt của Leonardo Jardim đá phá đi thế độc tôn đó. Khởi đi đầy hứng khởi, sau giai đoạn đầu âm thầm bám đuổi Nice, Monaco leo lên ngôi đầu bảng Ligue 1 từ vòng 20 và giữ vững cho đến hết vòng 38.

Chức vô địch xứng đáng của Monaco

Đây là chức VĐQG đầu tiên của Monaco kể từ mùa 1999/00 và đồng thời là danh hiệu thứ 8. Sau hơn 17 năm, đội bóng công quốc mới lại được ghi nhận và đây hứa hẹn sẽ là sự khởi đầu cho giai đoạn bùng nổ phía sau.

Không đến nỗi mất hút quá lâu như Monaco nhưng Chelsea cũng đã có mùa 2015/16 thảm hại. Họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10 với đỉnh điểm là sự ra đi của Jose Mourinho. Nói không quá, tại Stamford Bridge xuất hiện một cuộc khủng hoảng niềm tin.

Việc đưa Antonio Conte về là nước đi ổn định tình hình. Chiến lược gia người Italia cực kỳ tài năng trong những cuộc chiến đường trường. Tuy nhiên, ở lần đầu tiên đến nước Anh, Conte chỉ đưa Chelsea quay lại Top 4 đã là một thành công.

Nhưng không, Conte còn làm được hơn thế rất nhiều. Sau khởi đầu chật vật, Conte cũng tìm ra công thức chiến thắng cho Chelsea. Họ giữ ngôi đầu bảng từ vòng 11 cho đến cuối mùa, tạo ra khoảng cách 7 điểm với đội bám đuổi ngay phía sau. Đây có thể xem là màn lội ngược dòng không tưởng chỉ sau 1 năm của Chelsea.

Những đại gia hụt hơi

Sự thống trị của một vài đội bóng lớn đã không còn được thể hiện rõ ràng trong mùa này. Dễ nhìn ra nhất là PSG của tân HLV Unai Emery. Không những không thể tiến xa hơn vòng 1/8 Champions League, họ còn mất luôn mặt trận quốc nội.

Không thể phủ nhận Monaco đã có một mùa bóng thăng hoa nhưng việc PSG không một lần nào leo lên ngôi số 1 giải đấu là thất bại toàn diện. Đội bóng thủ đô sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Ligue 1 nhưng hàng công ghi kém hơn Monaco tới 24 bàn.

Chuyển sang La Liga, cuộc đua vô địch từ tam mã lại quay về song mã. Dù vẫn biết Atletico ở một đẳng cấp kém hơn Barca và Real nhưng việc thầy trò Diego Simeone chơi bạc nhược không khỏi gây bất ngờ.

Simeone đã hết nhiệt huyết?

Atletico hòa quá nhiều (9 trận) trong khi thua cũng không ít (6). Với thành tích khiêm tốn như vậy, việc Atletico kém đội vô địch Real tới 15 điểm là hiển nhiên. Rõ ràng, đội bóng của Simeone đã trở nên trì trệ sau 3 năm tận lực.

Câu chuyện của Dortmund không khác là bao. Kết thúc 10 tháng giao tranh, đội bóng của Thomas Tuchel không chỉ kém Bayern mà còn thua cả tân binh RB Leipzig. Dường như có sự bất đồng ở thượng tầng CLB, dẫn đến việc nhiều khả năng Tuchel sẽ ra đi ngay mùa Hè này.

Với Ngoại hạng Anh, số đại gia không còn là chính mình rất nhiều. Ngoài hiện tượng một mùa Leicester đã trở về đúng vị thế của mình, từ M.U, Arsenal đến Man City đều chơi rất tệ.

Đặc biệt trong đó là Arsenal. Thầy trò Arsene Wenger bị loại khỏi Top 4 lần đầu tiên sau 20 năm và cũng là đội duy nhất trong Top 6 không được dự Champions League mùa tới.

Đừng trông cậy vào Vua phá lưới

Có một sự trùng hợp khó tin là Vua phá lưới của cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này đều không thuộc đội vô địch.

Danh sách cụ thể bao gồm Harry Kane (Tottenham – thứ 2), Edin Dzeko (Roma – 2), Leo Messi (Barca – 2), Edinson Cavani (PSG – 2) và Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund – 3).

Aubameyang không thể kéo Dortmund đi lên

Đương nhiên, những đội bóng mạnh luôn có các ngôi sao lớn và việc phụ thuộc vào phong độ của họ không có gì sai. Nhưng khi mà Cavani ghi đến 35 bàn trong tổng số 83 bàn của PSG (tỷ lệ 42%), hay 72 bàn của Dortmund có tới 31 dấu giày của Aubameyang (43%) thì sự lệ thuộc gây ra tác dụng ngược.

Các đối thủ dễ dàng nhìn ra điểm đến của quả bóng và tổ chức vây bắt thật chặt trung phong nguy hiểm nhất. Khi không có phương án thay thế hữu hiệu, việc họ bị mất điểm là dễ hiểu.

Trong khi đó, Diego Costa chỉ đứng thứ 5 trong danh sách Vua phá lưới, Gonzalo Higuain đứng thứ 4, “máy làm bàn” Cristiano Ronaldo cũng chỉ đứng thứ 3 nhưng đội bóng chủ quản của họ vẫn có được chiếc cúp danh giá.

Điểm nhấn chiến thuật

Ngoài Bayern, Juventus và Real Madrid quá mạnh tại giải quốc nội, chức vô địch của Chelsea và Monaco đều ít nhiều mang dấu ấn chiến thuật.

Với Chelsea, kể từ lúc Conte tung ra “bài tủ” 3-4-3, The Blues như lột xác. các cầu thủ dù lần đầu thử sức nhưng dường như trở về đúng bản ngã của mình. Cỡ siêu sao như Costa, Hazard lấy lại phong độ, người thừa như Victor Moses, Pedro Rodriguez cũng có được vị thế xứng đáng. Chelsea vô địch mang đậm dấu ấn tập thể với tài thao lược của Conte.

Conte rất thành công với 3-4-3

Chuyển sang Monaco, Jardim từ bỏ 4-2-3-1 cứng nhắc để chuyển về 4-4-2 cơ bản nhưng hàm chứa sự hoang dã. Cùng với đà thăng tiến mạnh mẽ của Kylian Mbappe, Monaco thiết lập được cặp bài trùng ăn ý Mbappe – Falcao, qua đó tạo tiền đề cho hệ thống mới hoạt động trơn tru.

Chính phong cách mới lạ dựa trên một sơ đồ không mới này biến Monaco thành một bất ngờ thú vị. Ẩn số này thậm chí đã vào tới bán kết Champions League và chỉ thua trước sự già giơ của Juventus.

Ngoài ra, cũng không thể không nhắc tới “ngựa ô” RB Leipzig. Đội bóng mới chỉ thành lập vào năm 2009 này gây bất ngờ choáng ngợp khi từng có thời điểm dẫn đầu Bundesliga và cuối cùng xếp vị trí thứ 2 khi kết thúc mùa giải. Bí quyết của HLV Ralph Hasenhuettl có lẽ là sơ đồ lạ mắt 4-2-2-2. Nổi bật trong đó là vai trò của nhạc trưởng Emil Forsberg, một cầu thủ lai giữa “số 10” và tiền vệ trung tâm.

Năm của sự biệt ly

Vào cuối mùa, có nước mắt của hạnh phúc, có nước mắt của đau khổ và có cả nước mắt của sự tiếc nuối. Rất nhiều ngôi sao lớn sẽ chia tay bóng đá hoặc đội bóng thân yêu sau mùa Hè này.

Người ta sẽ không còn được nhìn thấy Totti trong màu áo Roma

Đó toàn là những tượng đài không thể thay thế trong lòng người hâm mộ: John Terry (Chelea), Francesco Totti (Roma), Philipp Lahm và Xabi Alonso (Bayern), Maxwell Cabelino (PSG).

Tổng kết 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

* Nhà vô địch
– Ngoại hạng Anh: Chelsea
– Serie A: Juventus
– La Liga: Real Madrid
– Ligue 1: Monaco
– Bundesliga: Bayern

* Vua phá lưới
– Ngoại hạng Anh: Harry Kane (Tottenham): 29 bàn
– Serie A: Edin Dzeko (Roma): 29
– La Liga: Leo Messi (Barca): 37
– Ligue 1: Edinson Cavani (PSG): 35
– Bundesliga: Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund): 31

Bài liên quan