Tin bóng đá sáng 12/12: Duy Mạnh may mắn thoát thẻ đỏ

Tin bóng đá sáng 12/12: Duy Mạnh may mắn thoát thẻ đỏ, Kết quả Champions League, … sẽ là những tin chính hôm nay.

Duy Mạnh may mắn thoát thẻ đỏ

duy-manh-may-man-thoat

Tình huống tranh cãi này xảy ra ở phút 11 trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam ở SVĐ Bukit Jalil. Trong 1 pha va chạm với Zaquan Adha, Đỗ Duy Mạnh đã không giữ được cái đầu lạnh, vung tay đánh vào mặt tiền đạo của Malaysia. Cú đánh không mạnh nhưng Zaquan Adha đã nằm vật xuống sân ôm mặt tỏ vẻ rất đau đớn. Bên ngoài đường pitch, các cầu thủ và BHL Malaysia phản ứng rất giận dữ vì pha chơi xấu của Duy Mạnh. Theo Fox Sport châu Á, trung vệ tuyển Việt Nam đã may mắn không bị đuổi ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với Malaysia.

Kết quả Champions League

Schalke 1-0 Lolomotiv

Galatasaray 2-3 FC Porto

CLub Brugge 0-0 Atletico Madrid

Monaco 0-2 Dortmund

Barcelona 1-1 Tottenham

Inter Milan 1-1 PSV Eindhoven

Sao Đỏ Belgrade 1-4 PSG

Liverpool 1-0 Napoli

M.U cất nhiều trụ cột ở trận đấu với Valencia

M.U đã chính thức giành vé vào vòng 1/8 Champions League nên chuyến làm khách tới sân Valencia ở lượt trận thứ 6 chỉ mang tính quyết định ngôi đầu bảng H. Có lẽ không đặt cao mục tiêu này nên HLV Mourinho đã quyết định cất nhiều trụ cột ở trận cầu này để chuẩn bị tốt cho kqbd Anh.

Trong buổi tập mới nhất tại Carrington trước khi lên đường sang Tây Ban Nha, 7 cầu thủ trong đội 1 của M.U vắng mặt, bao gồm Alexis Sanchez, Victor Lindelof, Anthony Martial, Luke Shaw, Chris Smalling, Matteo Darmian và Diogo Dalot. Theo tiết lộ của HLV Mourinho, Paul Pogba sẽ đá chính ở trận cầu này cùng với Andreas Pereira và Sergio Romero. Eric Bailly và Antonio Valencia cũng góp mặt. Bên cạnh đó sân tập của M.U xuất hiện 2 gương mặt từ đội trẻ là Mason Greenwood và James Garner.

Tuyển Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội

Sau trận hoà trên thế thắng đáng tiếc của ĐT Việt Nam trước chủ nhà Malaysia, hàng loạt các báo châu Á đã có những bình luận xung quanh ty so bong da trận đấu này.

Trước sức ép của hơn 8 vạn khán giả tại Bukit Jalil, ĐT Việt Nam đã tạo nên một bất ngờ lớn khi đã có liền 2 bàn thắng dẫn trước ở các phút 22 và 25 do công của Huy Hùng, Đức Huy. Rất tiếc là thầy trò HLV Park Hang-seo đã không thể giữ vững thành quả này và để đội bạn có 2 bàn gỡ từ những tình huống cố định và chấp nhận trận hoà 2-2.

Tiếc nuối cho sự phung phí của ĐT Việt Nam, phóng viên Akshat Mehrish của Fox Sports Asia phân tích: “HLV Park Hang-seo quyết định hy sinh lão tướng Nguyễn Anh Đức để tăng cường tính cơ động cho hàng công tuyển Việt Nam, với bộ ba Văn Đức, Quang Hải và Đức Chinh. Thế nhưng, Đức Chinh, rồi sau đó là Tiến Linh, Văn Đức liên tục bỏ lỡ cơ hội và chỉ biết tự trách mình sau trận hoà đáng tiếc này.”

Trang chủ của LĐBĐ Đông Nam Á cũng có cùng quan điểm như trên: “Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Hổ Malay dù đã có 2 bàn dẫn trước. Họ không bảo toàn được lợi thế khi Malaysia tận dụng triệt để các pha bóng cố định.”

Tờ BangKok Post cũng cho hay: “Đội chủ nhà đã chiến đấu kiên cường để có được kết quả hòa 2-2. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam mới đang nắm trong tay lợi thế lớn đăng quang ngôi vô địch khi được đá lượt về ở Mỹ Đình với hai bàn thắng làm vốn trên sân khách.”

Alisson, Salah xuất thần, Liverpool đi tiếp tại Cup C1

Sau 90 phút kịch tính tại Anfield, Liverpool cuối cùng cũng thoát hiểm thành công.

Salah dứt điểm góc hẹp, mở tỉ số trận đấu.

Salah dứt điểm góc hẹp, mở tỉ số trận đấu.

Lượt cuối bảng C chứng kiến trận đấu sinh tử giữa Liverpool và Napoli. Với tính chất quan trọng trên, cả hai đội đều ra sân với đội hình mạnh nhất có thể. Đáng chú ý, HLV Jurgen Klopp không dám sử dụng 2 tân binh Naby Keita và Fabinho. Ông ưu tiên sự ổn định của bộ ba Milner, Henderson và Wijnaldum ở tuyến giữa, những người đã thi đấu cùng nhau mùa giải vừa qua.

Là đội buộc phải thắng, Liverpool chủ động tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Ngay phút thứ 7, Mohamed Salah có cơ hội đối mặt thủ môn sau đường chuyền của Andrew Robertson nhưng số 11 Liverpool lại đẩy bóng quá dài.

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng thành quả cũng đã đến với Liverpool ở phút 34, người lên tiếng không ai khác chính là ngôi sao đang có phong độ cao, Mohamed Salah. Nhận bóng từ đồng đội, anh tì đè thành công loại bỏ một cầu thủ Napoli trước khi tăng tốc vượt qua ‘Quái thú’ Koulibaly. Dù đã ở góc rất hẹp, Salah vẫn đủ tỉnh táo dứt điểm qua hai chân David Ospina, mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là pha lập công duy nhất trong hiệp một.

Bàn thắng của Mohamed Salah khiến trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn trong hiệp hai. Napoli cần bàn gỡ hòa trong khi Liverpool muốn có thêm những bàn thắng để đảm bảo an toàn. Hai đội liên tục “ăn miếng trả miếng” tạo ra rất nhiều cơ hội về khung thành của nhau.

 

 

Bài liên quan