Tin Barca 17/8: Lionel Messi bắt đầu bị đồng đội chống đối

Tin bóng đá Tây Ban Nha ngày 17/8: Phòng thay đồ Barca được cho là bắt đầu rạn nứt sau khi mâu thuẫn giữa “băng nhóm của Lionel Messi” và phần còn lại xuất hiện.

 

Lionel Messi bắt đầu bị đồng đội chống đối

Nhiều cầu thủ được dự đoán bóng đá tỏ ra bất mãn với siêu sao người Argentina. Họ vẫn giữ một sự im lặng trước công chúng, nhưng tin rằng Leo đang nắm quá nhiều quyền lực ở CLB. Điều này giống như cách cộng đồng mạng mô tả số 10 là “tiểu độc tài”.

Messi được cho là chơi thân với Luis Suarez, Jordi Alba và một số cái tên khác. Nhóm này sẽ nhận được sự bảo vệ từ Leo. Chân sút người Argentina cũng bị tố dùng quyền lực gây sức ép lên ban lãnh đạo, khiến họ phải giữ chân Suarez và Alba bằng mọi giá.

Trong khi đó, những ngôi sao như Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Ousmane Dembele hay Ivan Rakitic lại không thuộc “băng nhóm của Messi”. Do đó, các cầu thủ này sẽ không nhận được sự che chở từ thủ quân CLB và đứng trước nguy cơ ra đường.

Nhưng gần đây, Diariogol cho biết Gerard Pique và Marc Andre Ter Stegen, hai trụ cột của CLB, không còn đứng về phe Messi. Họ cảm thấy bị đối xử bất công. Mặc cho họ nỗ lực ra sao, Leo vẫn là người được coi trọng nhất tại Catalonia.

Cũng theo tờ báo Tây Ban Nha, Pique và Messi có bất đồng liên quan tới việc CLB bổ nhiệm HLV tương lai. Leo thích Mauricio Pochettino do là đồng hương Argentina. Pique lại có quan điểm ngược lại.

Cựu trung vệ MU cho rằng ứng viên Pochettino từng có phát ngôn hay hay nhằm vào CLB. Trong quá khứ, chiến lược gia 48 tuổi cũng từng dẫn dắt Espanyol, kình địch cùng thành phố với Barca.

Nhà cầm quân người Argentina từng thẳng thừng tuyên bố: “Tôi sẽ không bao giờ tới Barca hay Arsenal làm HLV vì từng dẫn dắt Espanyol và Tottenham. Tôi cũng trưởng thành ở Newell’s Old Boys và sẽ không bao giờ huấn luyện cho Rosario Central”.

Ông thầy người Argentina nhấn mạnh “thà về quê làm nông dân hơn là tới huấn luyện cho Barca hay Arsenal”. Chính điều này làm Pique khó chịu.

Barca đang trải qua giai đoạn khủng hoảng. Tại Champions League, họ vừa nhận thất bại tủi hổ với tỷ số 2-8 trước Bayern Munich ở vòng tứ kết. Messi vẫn giữ sự im lặng, nhưng đó được cho là cách để gây sức ép lên BLĐ nhằm đòi một cuộc cải tổ triệt để. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết thêm rằng Leo muốn Chủ tịch Josep Maria Bartomeu phải từ chức.

Lionel Messi ra tối hậu thư cho Barcelona

Như đã đưa tin, Barcelona vừa thua “muối mặt” với kqbd c1 2-8 trước Bayern Munich trong khuôn khổ lượt trận vòng tứ kết Champions League 2019/20. Đội chủ sân Camp Nou chơi đầy bạc nhược, kém hiệu quả và liên tục để cho đối phương dồn ép. Thầy trò HLV Quique Setien dường như không tạo ra được quá nhiều cơ hội về phía khung thành thủ môn Manuel Neuer. Trong khi đó, các chân sút được mong đợi nhất bên Barca như Lionel Messi, Luis Suarez hay Antoine Griezmann thì tỏ ra quá đơn độc và nhiều lúc cầm bóng một cách vô hại.

Sau thất bại kinh hoàng, nội tình Barcelona đang rối ren hơn bao giờ hết. Các tờ báo hàng đầu Tây Ban Nha đồng loạt đăng tải rất nhiều thông tin về viễn cảnh đội bóng sắp tới. Trong đó, việc sa thải HLV Setien, BLĐ đội bóng chịu trách nhiệm lớn hay tương lai của Lionel Messi là điều được ưu tiên hàng đầu.

Theo L’Equipe, Messi đã quá chán nản với viễn cảnh hiện tại và muốn rời khỏi Camp Nou ngay hè 2020. Đồng thời, ngôi sao người Argentina cũng ra tối hậu thư, như một “cứu cánh” duy nhất mà thượng tầng đội bóng có thể giữ anh ở lại thời gian tới. Cụ thể, hoặc ban lãnh đạo do chủ tịch Josep Maria Bartomeu điều hành ra đi, hoặc bản thân Messi sẽ ra đi.

Ngôi sao mang áo số 10 không hài lòng với cách quản lý, điều hành thiếu kế hoạch suốt thời gian qua với vô số những thất bại nặng nề và cay đắng của đội bóng.

Bài liên quan