Thua sốc Espanyol, Atletico đứng trước nguy cơ mất ngôi nhì

Hi vọng bám đuổi đội đầu bảng Barcelona của Atletico Madrid bỗng chốc trở nên ngày một xa vời khi họ bất ngờ gục ngã 0-1 trước Espanyol.

Dù phải làm khách nhưng với chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Atletico nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, Espanyol cho thấy họ không phải tay vừa khi tổ chức phòng ngự vô cùng kín kẽ. Điều này khiến Atletico cầm được bóng, song chẳng thể nào tổ chức được những pha tấn công hiệu quả.

Không những vậy, đoàn quân của HLV Quique Sanchez Flores còn không ít lần khiến khung thành Atletico chao đảo bằng những pha phản công sắc lẹm. Nếu không nhờ tài năng của Jan Oblak, có lẽ lưới của đội khách đã phải rung lên sau các pha dứt điểm của Gerard Moreno hay Sergio García.

Atletico phải nhận bàn thua oan nghiệt ở phút 88

Sang hiệp 2, mọi chuyện vẫn không có gì sáng sủa hơn cho Atletico. HLV Diego Simeone đã tung tất cả những chân sút tốt nhất có thể vào sân, từ Angel Correa cho tới Kevin Gameiro, nhưng vẫn bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ Espanyol. Thậm chí, tới phút 88, đội bóng thành Madrid còn phải nhận quả đẳng sau pha dứt điểm quyết đoán của tiền đạo Garcia.

Nhận thất bại tối thiểu, Atletico đã bỏ lỡ cơ hội vàng rút ngắn điểm số với Barca – đội tối nay sẽ phải đụng độ Real Madrid tại Santiago Bernabeu. Lúc này, Atletico đứng thứ 2 tại La Liga 2017/18 với 36 điểm, kém gã khổng lồ xứ Catalan 6 điểm. Ngoài ra, thầy trò Simeone hoàn toàn có thể mất ngôi nhì bảng nếu Valencia vượt qua Villarreal.

Chung cuộc: Espanyol 0-1 Atletico

Ghi bàn: Garcia 88′

Đội hình ra sân:

Espanyol: Lopez, Duarte, Lopez, Hermoso, Fuego, D.Lopez, Darder (Granero 86′), Garcia, Moreno, Baptistao (Piatti 72′)

Atletico: Oblak, Luis, Godin, Vrsaljko, Savic, Gabi (Fernandez 85′), Saul, Koke, Partey (Correa 63′), Torres (Gameiro 70′), Griezmann

Bài liên quan