Thủ môn đắt giá nhất Thế giới của Man City là ai?

35 triệu bảng là giá chuyển nhượng kỷ lục dành cho một thủ môn. Vậy nhân vật mà Man City sắp biến thành thủ thành đắt nhất thế giới thật sự là ai?

Hè 2009, cậu nhóc 16 tuổi Ederson Moraes với hộ chiếu EU một mình khăn gói rời CLB Sao Paulo cùng quê nhà Brazil, bắt đầu cuộc viễn du châu Âu. Hành trình ấy bắt đầu với CLB Benfica tại giải VĐQG Bồ Đào Nha và cho đến tận trước tháng 3 năm ngoái, Ederson vẫn chỉ là cái tên làng nhàng, chẳng mấy ai biết đến.

Nhưng giờ ở tuổi 23, chàng trai cao 1,89m này sắp trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Ederson trong những năm đầu ở Benfica

Hành trình lột xác từ “vịt con xấu xí” thành “Hoàng tử” của Ederson chẳng khác nào câu chuyện cổ tích. Sự thật, sau 2 năm đầu ăn tập ở Benfica, Ederson đã nhanh chóng bị… thải loại vì không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Hè 2011 thủ thành trẻ này may mắn được CLB Ribeirao ở giải hạng 3 BĐN giang tay cứu vớt. Tại đó, chàng trai 18 tuổi này đã nắm bắt cơ hội, chơi 29 trận và giúp đội nhà có vị trí ổn định ở giữa BXH.

Triển vọng tài năng của anh lại được “thổi” lên và lần này một đội bóng khác ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, CLB Rio Ave đã kéo Ederson về vào năm 2012. Một năm sau họ biến anh thành thủ môn số 1 của đội.

Ederson tái sinh ở Clb hạng 3 BĐN, Ribeirao

Rio Ave quả có mắt tinh đời! Ederson giữ sạch lưới 20 trận trong 2 mùa kế tiếp. Điều đó khiến đội bóng cũ Benfica phải thừa nhận rằng họ đã sai lầm vì đẩy anh ra đường. Nhưng cũng rất nhanh Benfica sửa sai rất tốt.

Tháng 6/2015, Benfica chi ra số tiền mọn 500.000 euro mua lại Ederson. Giờ thì Ederson sắp được giao dịch với mức phí gấp… 70 lần con số đấy, tương đương 35 triệu bảng.

Ederson trở lại Benfica năm 2015

Nên nhớ, lịch sử bóng đá thế giới mới chỉ ghi nhận 2 thủ môn từng được giao dịch với phí trên 20 triệu bảng đó là Manuel Neuer và Gianluigi Buffon. Trong đó “Người nhện” Buffon đang là thủ thành đắt nhất thế giới khi anh rời Parma đến Juventus Hè 2001 với phí 32,6 triệu bảng.

Như thế, khi Man City đã hoàn tất 90% cuộc đàm phán với Benfica (cùng các đối tác khác nắm quyền sở hữu Ederson), có thể hiểu kỷ lục chuyển nhượng mới cho một thủ môn sắp được thiết lập.

Buffon và Neuer sẽ không còn là Thủ môn đắt giá nhất TG nữa

Vậy chính xác điều gì đã biến cái tên Ederson thành “hàng Hot”, thậm chí là thủ môn đắt nhất thế giới, dù cho tới trước tháng 3 năm ngoái anh chàng này vẫn bắt dự bị cho đàn anh Julio Cesar tại Benfica.

Sự thật, cũng giống như việc từng nắm bắt cơ hội cực tốt tại Ribeirao hay Rio Ave, khi được trao suất bắt chính hồi tháng 3 năm ngoái nhờ chấn thương của Julio Cesar, Ederson đã nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ bằng phong độ ổn định, sự chắc chắn và bản lĩnh đáng nể dù mới ở tuổi 22.

Ederson không chỉ lấy chỗ của Cesar ở cuối mùa trước mà còn chiếm nó luôn ở mùa này. Đặc biệt, màn trình diễn của anh tại Champions League thật sự đã làm một loạt đại gia “lóa mắt”.

Ederson được đánh giá là thủ môn toàn diện, từ kỹ năng dùng chân chuyền ngắn, phất dài, cho đến khả năng chọn vị trí, ra vào rất hợp lý cũng như tài đấm bóng chuẩn xác, dũng mãnh. Chẳng có gì để phàn nàn về một thủ môn như thế, nhất là khi anh ta mới 23 tuổi.

Ederson được đánh giá là một Thủ môn cực kỳ toàn diện

Và có lẽ cũng chẳng thể trách rằng Man City cùng HLV Guardiola đã vồn vã, thiếu tính toán, khi chấp nhận trả mức giá kỷ lục 35 triệu bảng để sở hữu Ederson ngay trong Hè này.

Chắc chắn một điều, nếu Man City không nhanh tay vồ lấy Ederson, giá chuyển nhượng thủ thành 23 tuổi này sẽ còn tăng chóng mặt trong thời buổi giá trị cầu thủ rất dễ bị “thổi phồng”, vượt tầm kiểm soát.

Cả Bravo và Caballero đều không đáp ứng được yêu cầu của Pep Guardiola

Nên nhớ, Man City vừa phải chi tới 43,6 triệu bảng để đưa về tiền vệ Bernardo Silva từ Monaco. Còn trước đó có tin họ sẵn sàng lập kỷ lục thế giới với mức phí 113 triệu bảng khi hỏi mua tài năng trẻ Kylian Mbappe, nhưng Monaco vẫn chưa chấp nhận.

Bài liên quan