Thắng Tottenham, HLV Conte ca ngợi học trò như những “chiến binh”

HLV Antonio Conte tiết lộ rằng các cầu thủ của ông đã được truyền cảm hứng từ việc được chơi ở Wembley. Bầu không khí tuyệt vời tại đây đã giúp The Blues giành chiến thắng 2-1 trước Tottenham Hospur tại vòng 2 Premier League.

Chelsea bước vào trận đấu với Tottenham trong bối cảnh thiếu vắng Eden Hazard, Cesc Fabregas và đội trưởng Gary Cahill. Tuy nhiên, The Blues mới là đội vươn lên dẫn trước sau pha đá phạt hàng rào tuyệt đẹp của Marcos Alonso ở phút 24.

Không chịu thua kém, Spurs với lợi thế sân nhà liên tục gây áp lực lên khung thành Chelsea. Đến phút 82, thầy trò HLV Mauricio Pochettino đã có bàn gỡ hòa sau khi Michy Batshuayi lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà. Nhưng khi trận đấu chỉ còn vài phút, Marcos Alonso một lần nữa lên tiếng, qua đó mang về chiến thắng 2-1 cho Chelsea trên sân Wembley.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Antonio Conte thừa nhận rằng địa điểm và bầu không khí cuồng nhiệt tại Wembley đã giúp các học trò của ông thi đấu thăng hoa.

HLV Conte ca ngợi các học trò như những “chiến binh”

“Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng bầu không khí ở đây thật tuyệt vời. Wembley là một sân vận động cuồng nhiệt. Thật thú vị khi được cảm nhận bầu không khí ở đây. Cả đối thủ của chúng tôi cũng vậy”, Conte phát biểu.

“Tôi cảm thấy rất hài lòng với trận đấu vừa qua. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới từng cầu thủ của mình. Họ đã cho tôi thấy khát vọng, tinh thần, nhiệt huyết tuyệt vời để giành chiến thắng. Ngày hôm nay, tôi thấy họ như những chiến binh vậy”.

“Tôi đã nhìn thấy rất nhiều dấu hiệu tích cực tại thời điểm này. Thời điểm mà chúng tôi đang gặp khó khăn với những ca chấn thương và án treo giò”.

Chelsea đã có một trận đấu vất vả trước Tottenham

Chia sẻ về trận đấu vừa qua, Conte thừa nhận đây là một cuộc đối đầu rất khó khăn trước Tottenham.

“Chúng tôi đã bị đối thủ dồn ép trong suốt trận đấu, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó cũng bình thường. Trong suốt trận đấu, chúng tôi đã cho thấy rằng mình cũng rất nguy hiểm ở từng thời điểm. Chúng tôi đã gặp khó khăn nhưng cũng sẵn sàng để thử và ghi bàn thắng thứ hai, hoặc thứ ba nếu có thể”.

“Trong bầu không khí này, chúng tôi đã mạnh mẽ hơn. Các CĐV của chúng tôi đã cố gắng truyền lửa cho cả đội, bất chấp sự có mặt của 70.000 CĐV Tottenham. Tôi nghĩ rằng bầu không khí này cũng thật tuyệt vời đối với họ”.

HLV người Italia cũng giành nhiều lời khen ngợi cho tân binh Bakayoko

Việc thiếu vắng Cesc Fabregas do án treo giò buộc Antonio Conte phải tung Tiemoue Bakayoko vào sân ngay từ đầu dù cho cầu thủ người Pháp chưa hoàn toàn sung sức. Tuy nhiên, Bakayoko đã gây bất ngờ khi thi đấu đủ 90 phút. Bên cạnh đó, anh cũng hoạt động rất tích cực để hỗ trợ cho bộ ba phòng ngự phía sau.

“Đó mới là trận đấu đầu tiên của Baka. Nhưng đừng quên rằng đôi khi động lực có thể thúc đẩy bạn vượt qua được tình trạng thể lực hiện tại, ngay cả khi bạn không ở trong trạng thái sung sức nhất. Bầu không khí tuyệt vời này đã giúp cậu ấy có một màn trình diễn ấn tượng nhưng chắc chắn cậu ấy cần cải thiện nhiều hơn. Cậu ấy cần phải thích nghi hơn với lối chơi của chúng tôi”, Conte tiếp tục.

Marcos Alonso, người hùng của Chelsea trong trận đấu hôm qua

Sau khi Batshuayi phản lưới nhà và đặt đội bóng vào tình trạng nguy hiểm, Marcos Alonso đã sắm vai người hùng để mang về chiến thắng cho Chelsea. Kể từ khi gia nhập sân Stamford Bridge vào đúng thời điểm cuối mùa hè năm ngoái, cầu thủ người Tây Ban Nha đã ghi được 8 bàn, nhiều hơn bất cứ hậu vệ nào khác ở Premier League.

“Tôi không quá ngạc nhiên. Nếu bạn còn nhớ mùa giải trước, Alonso đã ghi được 6 bàn thắng. Moses cũng làm được điều tương tự. Alonso đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để cải thiện hiệu suất của mình”, Conte nói về Alonso.

“Nhưng bạn biết rồi đấy, đối với tôi, hậu vệ cánh là những cầu thủ chạy cánh thực sự. Đôi khi, họ có thể sắm vai tiền đạo đấy”, Conte khép lại.

Bài liên quan