Tại sao người Madrid lại ghét cay ghét đắng Messi

Lionel Messi chưa bao giờ nhận được sự hoan nghênh mỗi khi đến sân Santiago Bernabeu. Người Madrid hẳn không phải nhỏ mọn để ghét cay ghét đắng Messi đến vậy. Thế thì, vì đâu nên nỗi?

El Clasico đã trôi qua khá lâu nhưng dư âm của nó còn đọng mãi bởi một hình ảnh mang tính biểu tượng cho sự kình địch của hai đối thủ không đội trời chung này.

Phút 93, Messi tung cú ra chân cực nhanh ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Barcelona. Đây là bàn thắng thứ 500 anh ghi cho đội bóng xứ Catalan. Đáng nói, sau khi ghi bàn, Messi chấp nhận nhận thẻ vàng, cởi áo rồi giăng trước mặt các cổ động viện Real Madrid ngay tại Bernabeu.

Màn ăn mừng gây bão của Messi tại El Clasico cách đây 2 tháng

Như một phản xạ tự nhiên, khán giả tức giận và như muốn “ăn tươi nuốt sống” tiền đạo này bởi lẽ nó là giọt nước làm tràn ly cho những hậm hực mà các Madridista muốn trút lên đầu Messi. Đến chính người Madrid cũng không hiểu tại sao họ lại ghét Messi đến vậy, trong khi trước đó, họ từng yêu mến nhiều cầu thủ của Barcelona.

Mùa giải 2004/2005, khi Ronaldinho tiến vào Bernabeu, anh được chào đón một cách nhiệt tình. Ngay như chiến thắng 4-0 của Barca ở mùa giải trước ngay tại sào huyệt của đối thủ, khi Andres Iniesta bị thay ra, đồng loạt khán giả vỗ tay tán dương tiền vệ này.

CĐV Real bị Ronaldinho chinh phục

Lật lại quá khứ, Diego Maradona cũng nhận được những tràng pháo tay tán thưởng sau siêu phẩm ở trận El Clasico vào năm 1983. Tuy cũng là một thiên tài, nhưng Messi không nhận được đặc ân như vậy.

Thế là tại sao?

Lý do rất đơn giản. Khi bạn làm người ta tổn thương quá nhiều, bạn không thể nào nhận được sự yêu mến từ họ được. Messi cũng như vậy. Anh xát muối vào trái tim của biết bao người hâm mộ Real Madrid thế thì khó mà yêu anh được.

Ở trận El Clasico đầu tiên trong sự nghiệp tại Nou Camp, Messi đã lập hat-trick để giúp Barcelona giữ lại 1 điểm. Và tiếp theo đó là hàng loạt những pha lập công ở La Liga, Champions League và Copa del Rey khiến Real Madrid nhiều lần ôm nỗi uất hận.

CĐV Real không ưa nổi Messi

Tất yếu, thay vì thừa nhận sự vĩ đại của chân sút người Argentina, người hâm mộ Los Blancos lại đưa ra những lời lẽ xúc phạm. “Anh ta là một kẻ ngu ngốc”, hay “Anh ta chẳng làm được gì cả”. Đó là những lời lẽ khó nghe nhưng người Madrid lại miệt thị Messi khi chế nhạo bài hát với tiêu đề “Messi, Messi, Subnormal.”

Nội dung của nó muốn nói đến Messi là kẻ khuyết tật về tinh thần và nguyên cả bài hát không nói đến bóng đá. Đây là cách đối xử mang tính khinh bỉ với cầu thủ của đối thủ và có vẻ như, sự hậm hực, tức giận của người Madrid khó nguôi được khi Messi cứ hết lần này đến lần khác xát muối vào trái tim rỉ máu của các Madridista.

Messi cũng là con người. Phàm là con người thì khó tiết chế cảm xúc được. Messi thấu hiểu tình cảnh mà anh phải đón nhận khi đến Santiago Bernabeu. Bởi thế, chuyện Messi “đáp trả” cũng là điều hiển nhiên.

Có một tình huống thế này. Ở trận hòa 1-1 tại Bernabeu vào tháng 4/2011, phút bù giờ cuối cùng, Messi dốc toàn lực đuổi theo bóng song không thể theo kịp. Lập tức, Messi đá quả bóng thật mạnh về cầu môn đối phương. Nó gây ra phản ứng giận dữ từ khán giả và Pepe lao tới thét to: “M điên à?”.

Pepe và Messi

Ngay sau đó, một tờ báo thân Real Madrid có tên là Punto Pelota (nay là El Chiringuito) đã thêm dầu vào lửa với những câu cú thách thức: “Liệu Messi có cố ý đá bóng vào các cổ động viên của Madrid?” “Anh ta nghĩ anh ta là ai?

Vài ngày sau, Real Madrid đánh bại Barca trong trận chung kết Copa del Rey tại Mestalla. Tuy nhiên, đúng 1 tuần sau đó tại Bernabeu, Pepe bị đuổi khỏi sân và Messi ghi được hai bàn thắng để giúp đội nhà tiến vào chung kết Champions League. Như thế, thử hỏi làm sao người hâm mộ Real Madrid đón nhận Messi được.

Cũng mới đây thôi, trước trận El Clasico, người hâm mộ Kền kền trắng như “mở cờ trong bụng” khi 6 trận El Clasico trước đó, Messi tịt ngòi. Thế nhưng, bạn thắng phút 92 càng tăng thêm sự thù ghét của họ đến tiền đạo này. Thế là, chỉ khi nào Messi giải nghệ, may ra anh mới xóa đi ác cảm của các Madridista với anh.

Âu đó cũng là lẽ thường tình trong bóng đá. Messi có thể bị người Madrid ghét vì anh quá toàn năng. Âu, lẽ đời thì những người tài giỏi khó mà chiều lòng tất cả mọi người, nhất là với địch thủ của họ.

Bài liên quan