Sự dỗi hờn của “kẻ cô đơn” Ronaldo

Thế giới bóng đá như dậy sóng trước thông tin Cristiano Ronaldo muốn rời sân Bernabeu hè này, nhưng có lẽ đấy chỉ là một cơn bão trong tách trà.

Cristiano Ronaldo là cái tên quyền lực ở Real Madrid. Và lần này, anh đã làm một bài kiểm tra nhỏ xem quyền lực ấy lớn đến đâu, khi vị thế của bản thân đang tốt chưa từng thấy.

Real của anh là nhà vô địch La Liga, Champions League và World Cup các CLB. Đội tuyển Bồ Đào Nha của anh là đương kim vô địch châu Âu và đang dự Confederations Cup. Bản thân anh là đương kim chủ nhân của Quả Bóng Vàng, và hứa hẹn sẽ giành danh hiệu cá nhân cao quý ấy thêm một năm nữa.

Real tất nhiên rất hiểu giá trị của Ronaldo. Họ vừa gia hạn hợp đồng cho anh tháng 11 năm ngoái. Hợp đồng ấy giữ chân Ronaldo đến năm 2021. Real trả cho anh đến 450.000 đôla một tuần.

Ronaldo đang có mọi thứ ở Real, và thông tin anh muốn ra đi khiến nhiều người nghi ngờ

Theo con số của tạp chí Forbes, tổng thu nhập từ lương, thưởng và các hợp đồng quảng cáo của Ronaldo giúp anh trở thành VĐV kiếm tiền nhiều nhất thế giới đương thời, với gần 92 triệu đôla mỗi năm. Ngày ký hợp đồng mới, Ronaldo tuyên bố muốn giải nghệ tại Real, và rằng: “Không màu áo nào hợp với tôi hơn Real“.

Vậy mà bây giờ, Ronaldo cảm thấy… không ổn. Và anh đã quyết định đi một nước cờ đầu tiên để thăm dò Real. Thông qua truyền thông ở quê nhà Bồ Đào Nha, cụ thể là tờ A Bola, Ronaldo hé lộ ý định muốn ra đi. Ngay lập tức truyền thông thế giới xông vào miếng mồi béo bở ấy, trong giai đoạn khan hiếm thông tin vì các cầu thủ đều đã đi nghỉ hè.

Những lộ trình được vạch ra, những thuyết âm mưu được dựng lên, những câu chuyện hậu trường được hé lộ. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ lại, Ronaldo về Man Utd theo cách nào đây?

Luôn có những tin đồn về việc Ronaldo trở lại MU, nhưng ai cũng biết đó là điều không thể

Ronaldo rất yêu Man Utd, và các Manucians thì vô cùng mến mộ anh. Nhưng để một cuộc tái hợp diễn ra thì cần một kế hoạch thật tỉ mỉ và chính xác, chứ không thể… hứng lên là mua, dù tiền Man Utd không hề thiếu.

Chi phí phá vỡ hợp đồng của Ronaldo là 1,27 tỷ đôla, con số thay cho bốn chữ “Không Phải Để Bán”. Cứ cho Real giảm giá ấy xuống chỉ còn một phần ba, với Man Utd cũng là một vấn đề.

Họ không thể phá kỷ lục thế giới mùa hè thứ hai liên tiếp, lần này cho một cầu thủ đã 33 tuổi. Và liệu Jose Mourinho có chấp nhận một cầu thủ sẽ hoàn toàn lấn át hào quang của ông trong phòng thay quần áo, chưa kể những mâu thuẫn giữa họ thời còn ở Real?

Hoàn cảnh sống là thứ làm nên một Ronaldo luôn muốn trở thành tâm điểm

Còn Ronaldo. Tại sao anh lại phải rời CLB hay nhất thế giới hiện tại để quay trở về cái công trình đang dang dở ở Manchester? Anh yêu chiến thắng, khát danh hiệu và luôn muốn ngự trị ở đỉnh cao. Rời Real về Man Utd có khác gì bỏ Apple để đầu quân cho Blackberry?

Đây không phải là lần đầu tiên Man Utd được liên hệ với sự trở về của Ronaldo. Mùa hè 2013, họ đã muốn Ronaldo là viên gạch đầu tiên cho thời kỳ hậu Ferguson. Và cuối cùng, họ kết thúc cuộc theo đuổi ấy với bản hợp đồng mang tên Marouanne Fellaini.

Từ ấy đến nay, Man Utd còn cố lôi kéo Gareth Bale và Sergio Ramos, nhưng đều thất bại. Có một sự thật rằng Man Utd và Premier League giàu lên cách mấy thì những cầu thủ giỏi nhất thế giới vẫn chỉ đá cho Real và Barca, trong nhiều năm qua.

Trở lại MU, Ronaldo liệu có thành công như dưới thời Sir Alex?

Câu hỏi đặt ra: Nếu không có ý định rời Madrid, tại sao Ronaldo lại đánh tiếng bóng gió? Câu trả lời, vì anh thích nhận được sự quan tâm. Đấy thực ra cũng chỉ là bổn cũ soạn lại của hồi 2012, khi Ronaldo tuyên bố: “Tôi không hạnh phúc và Real biết điều đó“. Kết quả của sự hờn dỗi này là một bản hợp đồng mới.

Lần này, sự hờn dỗi của Ronaldo còn ẩn chứa nhiều nguyên do khác. Đầu tiên, Real đã thanh lý hợp đồng cho Pepe và chuẩn bị bán đi Fabio Coentrao, những đồng hương của Ronaldo.

Kế đến, anh thất vọng vì cách Real chọn cách đứng ngoài cuộc trong nghi án trốn thuế của anh. Cách đây một năm, khi Lionel Messi rơi vào tình huống tương tự, Barcelona đã dựng lên cả chiến dịch #WeAreAllMessi để ủng hộ ngôi sao của mình.

Ronaldo giờ cô đơn ở Real

Cuối cùng, Ronaldo đã nhìn thấy tấm gương của biết bao công thần đi trước, từ Raul, Guti cho đến Iker Casillas và anh cũng lo sợ một ngày nào đó mình sẽ rơi vào tình huống tương tự. Ronaldo bắn tín hiệu trước, vì muốn thà phụ người hơn để người phụ ta.

Ronaldo thích được quan tâm, để khỏa lấp một việc: anh rất cô đơn. Những kẻ kiêu hãnh bạt trời thường thấy trong tiểu thuyết, kỳ thực là những kẻ cô đơn nhất hạng. Ronaldo khởi đi là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, khi mẹ anh suýt nữa đã phá thai vì không đủ tiền nuôi con.

Khi cậu bé ấy lớn lên, tình thương của cha là một điều xa xỉ. Ông bố của Ronaldo, cũng như bố của Zlatan Ibrahimovic, là một nạn nhân chiến tranh, chỉ biết vùi mình trong rượu. Còn mẹ của Ronaldo khó có thể chu toàn cho cậu bé trong một gia đình đông con.

Cris Ronaldo dành tất cả tình cảm cho con trai vì những gì anh đã không nhận được trong quá khứ

Chính quá khứ này quyết định con người và tính cách của Ronaldo. Anh chăm cho Ronaldo Jr, con trai anh, toàn tâm toàn ý. Gần đây có tin anh sẽ có một cặp song sinh, và một lần nữa không ai biết mẹ chúng là ai.

Ronaldo không tin vào hôn nhân, vì anh nhìn thấy đủ nhiều những đứa trẻ đau khổ khi bố mẹ không còn ở bên nhau. Anh không muốn con mình rơi vào cảnh ấy. Anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn thuơng con mình, ngoài chính anh, điều mà anh không bao giờ làm.

Anh tập luyện như điên, giữ mình trên đỉnh cao phong độ, cũng chính là vì không cho Real có cơ hội phản bội mình. Và anh, thông qua “siêu cò” Jorge Mendes và một ban bệ cố vấn hùng hậu, luôn tìm cách để Real gia hạn hợp đồng cho mình theo từng năm, với nhiều tiền và quyền lợi hơn, để luôn giữ thế thượng phong trong mối quan hệ hào nhoáng này. Phải hiểu đến tận cùng quá khứ và tính cách của con người Ronaldo, người ta mới hiểu rõ những quyết định của anh.

Duyên nợ của siêu sao người Bồ Đào Nha với ông trùm Perez sẽ vẫn còn dai dẳng

Nhưng như đã nói, kẻ kiêu ngạo nhất chính là kẻ cô đơn nhất. Và gã đàn ông ngỡ như trưởng thành nhất vẫn có những phút rất trẻ con. Florentino Perez, người vừa đắc cử thêm một nhiệm kỳ bốn năm Chủ tịch, lẽ nào không nhìn được ra điều đó. Và ông nói mình cần phải trò chuyện với Ronaldo trước khi đưa ra các bình luận.

Nếu đấy chỉ là phút hờn dỗi nhất thời, Perez có lẽ sẽ cho qua dễ dàng. Còn nếu Ronaldo có ý định gì sâu xa hơn, tự anh phải nói ra điều đó thay vì thông qua một kênh nào khác.

“Quả bóng” lúc này đã được Perez chuyền lại cho Ronaldo. Và siêu sao đội tuyển Bồ Đào Nha có vẻ không muốn chơi thêm với người đàn ông quyền lực này. Bởi, Real sớm muộn cũng phải chuẩn bị cho cuộc sống hậu Ronaldo, chỉ có anh thì chưa mường tượng ra viễn cảnh khi rời Real mà thôi.

Bài liên quan