Sterling, chơi bóng hoặc không là gì cả

Dĩ nhiên, việc Man City mất điểm ở những phút cuối tối qua đến từ rất nhiều lý do khác nhau, nếu HLV Pep Guardiola làm căng thì sẽ có không ít người bị quy trách nhiệm. Nhưng CĐV Man City thì chỉ thấy rõ nhất kẻ tội đồ là Raheem Sterling.

Nếu Man xanh chỉ đang hơn những đối thủ xếp sau không quá 5 điểm, hẳn Sterling sẽ là đối tượng để CĐV trút sự giận dữ. Thời gian gần đây, tiền đạo 23 tuổi đã rất nhiều lần “vẽ vời” trong những tình huống cần sự đơn giản, trong khi anh chưa đạt tới khả năng kỹ thuật như Neymar! Ở trận gặp Burnley tối qua, chính Sterling đã trực tiếp khiến Man xanh mất điểm.

Sterling đã bỏ lỡ tới 2 cơ hội chắc ăn. Đầu tiên là pha dứt điểm vọt xà khi anh đối diện với thủ môn đối phương, dù rất thoải mái, nhưng Sterling lại quá tự tin khi dứt điểm một chạm vọt xà. Tiếp đó là tình huống ở phút 71, đường căng ngang của Kyle Walker đặt Sterling vào thế đối mặt với… khung thành trống. Nhưng thêm lần nữa, pha chạm bóng cẩu thả của Sterling đã để lỡ một bàn thắng tưởng như mười của Man City.

Nếu Sterling ghi bàn, đặc biệt ở tình huống ở phút 71, Burnley đã không còn cơ hội để kiếm điểm với cách biệt 2 bàn. Chỉ sau pha bóng đó vài phút, Pep đã bực tức rút Sterling ra khỏi sân.

Kể cả khi Man xanh đang có khoảng cách xa vời vợi với những đối thủ xếp sau và dường như không ai ngăn nổi họ đến với chức vô địch Premier League, thì Sterling cũng cần biết rằng các giải đấu chuyên nghiệp không bao giờ là dễ dàng. Để đưa đội bóng đến thành công, mọi cầu thủ cần biết tận dụng tối đa cơ hội. Trận gặp Burnley tối qua chính là một bài học lớn cho thái độ thi đấu của Sterling!

Bài liên quan