Số phận trái ngược của 14 sao mai từng giành danh hiệu “Golden Boy”

‘Golden Boy’ là bàn đạp vững chắc để các cầu thủ trẻ vươn mình thành những ngôi sao sáng trên bản đồ bóng đá thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được điều này.

1. Rafael Van Der Vaart (2003)

Tỏa sáng rực rỡ với 22 bàn thắng sau 30 lần ra sân trong màu áo Ajax, sao mai 20 tuổi Van Der Vaart trở thành chủ nhân đầu tiên của danh hiệu “Golden Boy”. Tuy nhiên, sự nghiệp của cầu thủ người Hà Lan lại vô cùng lận đận. Sau khi thành danh cùng Ajax, anh lần lượt đầu quân cho Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham nhưng đều không thể gặt hái thành công. Hiện tại, tiền vệ sinh năm 1983 đang thi đấu tại giải vô địch Đan Mạch cùng FC Midtjylland

2. Wayne Rooney (2004)

12 năm sau khi gia nhập sân Old Trafford với mức phí kỷ lục 27 triệu bảng, “Cậu bé vàng” 2004 đang là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh với hơn 300 bàn thắng và là thủ lĩnh tinh thần không thể thiếu của “Quỷ đỏ” thành Manchester trong những mùa giải vừa qua. Nhưng nhiều khả năng mối lương duyên giữa M.U và Rooney sẽ kết thúc khi gã Shrek sẽ trở lại mái nhà xưa Everton mùa tới.

3. Lionel Messi (2005)

Danh hiệu “Golden Boy” là phần thưởng xứng đáng cho Messi sau màn trình diễn chói sáng giúp Argentina lên ngôi tại giải U20 thế giới. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu cho một huyền thoại của làng túc cầu. Sau đó, “El Pulga” đã 5 lần giành Quả bóng vàng cùng vô số danh hiệu cao quý ở cấp câu lạc bộ cùng Barcelona. 

4. Cesc Fabregas (2006)

Từng được kỳ vọng trở thành “đội trưởng huyền thoại” của Arsenal nhưng Fabregas lại bất ngờ nghe theo tiếng gọi của trái tim để trở về khoác áo Barcelona năm 2011. 3 năm sau, tiền vệ sinh năm 1987 tiếp tục phải ra đi không kèn không trống để tìm kiếm cơ hội đá chính tại Chelsea. Giành tất cả các danh hiệu ở cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ nhưng trong mắt người hâm mộ, Fabregas vẫn chỉ là một “tên lính đánh thuê” không hơn không kém.

5. Sergio Aguero (2007)

Sao trẻ từng làm mưa làm gió tại La Liga cùng Atletico hiện đang là một trong những tiền đạo cắm hàng đầu thế giới và sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước tại Manchester City.

6. Anderson (2008)

Giành danh hiệu “Cậu bé vàng” ở ngay mùa giải đầu tiên khoác áo MU nhưng trình độ của tiền vệ người Brazil vẫn mãi chỉ dừng ở mức tiềm năng. Sau nhiều năm không tiến bộ, Anderson bị đẩy sang Fiorentina dưới dạng cho mượn rồi ra đi dưới dạng tự do vì không đáp ứng được yêu cầu tại giải Ngoại hạng. Hiện cầu thủ sinh năm 1988 đang thi đấu ở quê nhà Brazil trong màu áo Internacional.

7. Alexandre Pato (2009)

18 bàn thắng ở mùa giải 2008/09 giúp Pato ẵm luôn danh hiệu “Cầu thủ trẻ hay nhất thế giới”. Thế nhưng kể từ đó, sự nghiệp của “Vịt con” sa sút không phanh vì những chấn thương liên tiếp.Trải qua nhiều bến đỗ ở nhiều cấp độ, tiền đạo người Brazil vẫn không thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Mọi chuyện chỉ sáng sủa hơn khi Pato đến Tianjin Quanjian tại giải Trung Quốc khi liên tiếp nổ súng tại đây.

8. Mario Balotelli (2010)

Balotelli là một trong số những “Cậu bé vàng” gây tiếc nuối nhất. Sau màn trình diễn thăng hoa cùng Manchester City, “trai hư” đã tự tay phá hủy sự nghiệp bằng thói vô kỷ luật, lười biếng cùng với những cuộc ăn chơi vô bổ. Tuy nhiên, “Super Mario” đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh trong màu áo OGC Nice với 17 bàn thắng trong mùa bóng 2016/2017, qua đó giúp đội bóng vùng Đông Nam nước Pháp cán đích ở vị trí thứ 3 khi kết thúc mùa giải.

9. Mario Gotze (2011)

Đang là trụ cột không thể thay thế tại Dortmund, “Golden Boy 2011” bất ngờ phản bội tình yêu của người hâm mộ để đầu quân cho kình địch Bayern Munich. Tại Allianz Arena, Gotze không thể cạnh tranh một vị trí chính thức trong suốt 3 mùa giải và may mắn được đội bóng cũ dang tay cứu giúp trong kỳ chuyển nhượng hè năm 2015. Hiện tại, người hùng World Cup 2014 của ĐT Đức đang đối mặt với nguy cơ phải giải nghệ sớm vì mắc phải một căn bệnh quái ác.

10. Isco (2012)

Sở hữu tố chất để trở thành một siêu sao hàng đầu nhưng tài năng của Isco lại liên tục bị kìm hãm trên băng ghế dự bị tại Real Madrid trong vài mùa giải gần đây. Tuy nhiên nửa cuối mùa giải vừa qua Isco đã thực sự bùng nổ và là một trong những nhân tố giúp Real giành cú đup danh hiệu La Liga và Champions League.

11. Paul Pogba (2013)

Chia tay MU có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời Paul Pogba. Sao trẻ người Pháp đã chạm tay vào tất cả vinh quang cùng Juventus, vươn mình trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới và buộc “Quỷ đỏ” phá kỷ lục chuyển nhượng để đưa anh trở lại Old Trafford. Và hiện tại, Pogba là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của M.U 

12. Raheem Sterling (2014)

Sao trẻ gốc Jamaica từng tiết lộ, Liverpool là nơi chắp cánh tài năng nhưng Manchester City mới là bến đỗ giúp anh chinh phục những danh hiệu. Hiện Sterling đang là một trong những quân bài quan trọng trong cuộc cách mạng của Pep Guardiola tại sân Etihad.

13. Anthony Martial (2015)

Gia nhập MU với mức phí 36 triệu bảng, Martial nhanh chóng đập tan những lời chế giễu bằng màn trình diễn ấn tượng ngay trong mùa giải đầu khoác áo “Quỷ đỏ”. Sao mai người Pháp chưa tìm lại được phong độ tốt nhất ở mùa giải năm nay vì những bê bối xung quanh chuyện tình cảm. Ở tuổi 20, cánh cửa sự nghiệp của cựu cầu thủ Monaco vẫn còn rộng mở, nhất là khi anh được làm việc cùng huấn luyện viên tài ba Jose Mourinho.

Renato Sanches là chủ nhân danh hiệu Golden Boy gần nhất (2016). Cũng chính vì màn trình diễn quá xuất sắc mà cầu thủ sinh năm 1997 này, lãnh đạo của Bayern đã phải bỏ ra tới 35 triệu euro (có thể lên tới 80 triệu euro dựa vào thành tích xét thêm) để thuyết phục Benfica nhả người vào mùa Hè năm ngoái. Trong màu áo câu lạc bộ xứ Bavaria dưới thời Carlo Ancelotti, ‘Cậu bé vàng’ đã chẳng nào có thể cạnh tranh lại suất đá chính với các ngôi sao suất chúng của Hùm Xám để rồi chỉ mới ra sân ngay từ đầu đúng 6 lần trong mùa vừa qua. Dẫu biết Sanches có tài, nhưng việc anh thi đấu quá ít trong năm qua đã khiến HLV Fernando Santos không dám mạo hiểm và buộc phải loại anh khỏi danh sách tham dự Confed Cup vừa qua.

Bài liên quan