Siêu hậu vệ Bonucci chỉ ra cái tên duy nhất có thể kèm nổi Ronaldo ở thời điểm hiện tại

Hồi tưởng lại trận chung kết Champions League đầu tháng 6, trung vệ mới chuyển tới Milan Leonardo Bonucci đã không giấu nổi sự thất vọng sau trận thua trước Real Madrid.

Như đã biết, thắng Juve giòn giã 4-1 trong trận chung kết tại Cardiff, Real Madrid đã trở thành đội bóng đầu tiên lên ngôi tại Champions League hai năm liên tiếp.

Ở trận chung kết hôm 4/6, Juventus đã chơi không tồi trong hiệp thi đấu đầu tiên dù bị thủng lưới trước. Họ nhanh chóng có bàn san bằng tỷ số nhờ siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” của tiền đạo Mario Mandzukic. Tuy nhiên, các nhà vô địch Serie A lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược sau thời gian nghỉ giữa giờ và chóng vánh nhận thêm 3 bàn thua từ Casemiro, Ronaldo và Marco Asensio.

Bonnuci bất lực khi theo kèm Ronaldo tại Champions League 2016/17

Tâm sự trên Instagram cá nhân, trung vệ Bonucci thừa nhận thật khó để chấp nhận kết quả này dù anh và đội bóng cũ Juve đã có một mùa giải thành công với chức vô địch Serie A và Coppa Italia.

Chẳng thể giấu nổi sự thất vọng bao trùm cả đội bóng khi đó. Chúng tôi cứ ngỡ thời khắc lịch sử phải thuộc về Juventus”, tuyển thủ Italy không kìm nén được nỗi đau bại trận vẫn còn khắc sâu trong lòng.

Bonucci và các đồng đội cũ tại Juve liên tục lỡ hẹn với ngôi vương Champions League bởi các đội bóng đến từ Tây Ban Nha.

Đây là lần thứ hai trong 3 mùa bóng liên tiếp Juventus gục ngã trong trận chung kết Champions League. Trước đó, họ từng để thua 1-3 trước Barcelona vào năm 2015. Cộng với kết quả trong trận đấu với Real mùa vừa rồi, Juventus đang nắm giữ kỷ lục không mấy vẻ vang khi để thua cả 5 trận chung kết Champions League gần nhất.

Thật buồn vì điều đó đã không trở thành sự thật. Một lần nữa xin được chúc mừng Real vì chiến thắng xứng đáng”

Nói về Ronaldo, tân binh Milan cho biết CR7 đã có một mùa giải 2016/17 xuất sắc, anh cho biết thêm: ‘Ở thời điểm hiện tại có lẽ chỉ có Ramos mới có thể theo kèm được Ronaldo”.

Ramos từng cho Ronaldo tắt điện tại bán kết EURO 2012

Lời của Bonucci là hoàn toàn có lý vì chỉ có Ramos mới thực sự hiểu được người đồng đội thân thiết của mình tại Real Madrid. Còn nhớ tại EURO 2012, Ramos đã khiến người đồng đội của mình gặp vô vàn khó khăn khi 2 người đối đầu nhau tại bán kết.

Bonucci rời thành Turin sau 7 năm gắn bó với Bà đầm già và gia nhập AC Milan với bản hợp đồng 35 triệu euro. Trước khi trung vệ người Ý lên tiếng chia sẻ về lý do rời khỏi Juventus Arena. Anh cho rằng mối liên kết giữa anh và đội bóng đã trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Để cống hiến 100%, tôi cần phải cảm thấy bản thân thực sự quan trọng tại đội bóng, điều mà thời gian qua tại Juventus đã không còn thực sự diễn ra như trước đây. Bàn luận về các vấn đề trong những năm qua là chuyện bình thường, bởi tôi là người rất thẳng thắn và sẽ chỉ nói ra sự thật.

“Mọi người nghĩ rằng mâu thuẫn giữa tôi và HLV Allegri là ngọn nguồn của mọi sự việc. Nhưng sự thật thì nó chỉ là giọt nước tràn ly thôi, đã có rất nhiều vấn đề khác xảy ra trước đó.

Bonucci bất ngờ gia nhập Milan ở kỳ CN Hè 2017

Cũng trong bài phỏng vấn mới đây trên Milan TV, tân binh được chờ đợi nhất của Rossoneri mùa Hè này cũng đã cung cấp nhiều thông tin thú vị cho NHM. Trong đó có 1 chi tiết thú vị liên quan tới Roanaldo.

Bonucci từng đá tiền đạo

Tôi bắt đầu đá hậu vệ khi 16 tuổi, sau đó tôi chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Thậm chí, có những trận tôi đá như một tiền đạo“. Có vẻ như việc từng chinh chiến trên hàng công giúp anh nắm bắt rất tốt những chiêu trò của các tiền đạo trong trận đấu. Ngoài ra, kinh nghiệm thi đấu tiền vệ phòng ngự lý giải vì sao Bonucci là một trong những trung vệ phát động tấn công hay nhất ở thời điểm hiện tại.

Thần tượng

Gắn bó với Juventus gần 8 năm trời, cống hiến gần như toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao cho Bà đầm gia thành Turin, không khó hiểu khi thần tượng của Bonucci là một huyền thoại của CLB này. “Thần tượng giúp tôi đến với bóng đá là Del Piero, anh ấy luôn gây ấn tượng cho tôi mỗi khi anh ấy ra sân thi đấu.”, Bonucci cho biết.

Del Piero là thần tượng của Bounucci

Thần tượng tại Milan

Khi được hỏi về cầu thủ Milan mà anh ngưỡng mộ, Bonucci không ngần ngại: “Tôi luôn nhìn vào Alessandro Nesta với tất cả sự tôn trọng, anh ấy là một chuyên gia phòng ngự. Với tôi, anh ấy là hình mẫu.

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ư? Không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo! Anh ấy là cầu thủ hay nhất mà tôi từng phải đối mặt trong suốt sự nghiệp. Ronaldo có đầy đủ những phẩm chất của một nhà vô địch.”, đó là những lời khen mỹ miều mà Bonucci dành cho người đánh bại anh trong trận chung kết Champions League vừa qua.

Bonucci “sợ” phải đối đầu với Ronaldo

Cầu thủ xuất sắc nhất từng chơi cùng

Không phải là một trung vệ chơi cùng, Bonucci đề cao ‘Ảo thuật gia’ Pirlo hơn tất cả những đồng đội trong sự nghiệp của anh: “Đưa bóng cho anh ấy và anh ấy sẽ không làm bàn thất vọng. Tôi học được rất nhiều điều từ Andrea.”

 

Bài liên quan