Sau Việt Nam, tới lượt Thái Lan vùi dập Triều Tiên không thương tiếc

Tối qua (14/7), tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Milovan Rajevac đã có trận ra quân tại King’s Cup 2017 gặp CHDCND Triều Tiên.

Thiếu vắng một số trụ cột quan trọng như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin vì nhiều lý do, thế nhưng ĐTQG xứ Chùa vàng vẫn thi đấu khá tốt. Ngay sau hồi còi khai cuộc vang lên, đội chủ nhà đã tràn lên phân sân đối thủ và liên tiếp tạo ra những sóng gió trước khung thành đối thủ.

Tuy nhiên, mãi đến phút 41, Mongkol Tossakrai mới khai thông thế bế tắc sau pha thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương và dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số 1-0. Bàn thắng này giúp Thái Lan là nút thắt giúp Thái Lan thi đấu tự tin, thoải mái hơn trong 45 phút còn lại.

Trong 15 phút đầu hiệp 2, họ chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và chờ đợi những tình huống phản công tốc độ. Ở chiều ngược lại, Triều Tiên đã bắt đầu chủ động cầm bóng và tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của Kawin.

Thái Lan có chiến thắng bất ngờ trước Triều Tiên

Tuy nhiên, xét về độ hiệu quả và sự sắc bén, đội khách vẫn không thể hiện được nhiều. Và khi không tìm được bàn gỡ, họ lại tiếp tục nhận trái đắng sau pha phản công tốc độ từ Thái Lan. Phút 77, Teerathong Bunmathan bứt tốc bên cánh trái trước căng ngang chính xác để Thitipan Puangchang dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.

Hưng phấn vì bàn thắng thứ hai, người Thái tiếp tục tổ chức hàng loạt pha tấn công hãm thành đối thủ. Và chuyện gì đến cũng phải đến, phút 91, Teerathep Winothai đã lập công trên chấm phạt đền giúp đội nhà thắng chung cuộc 3-0 trước các vị khách Triều Tiên.

Với kết quả này, Thái Lan đã giành quyền lọt vào trận chung kết King’s Cup 2017. Đối thủ của họ ở trận đấu diễn ra vào ngày 16/7 sẽ là Belarus, đội đã khuất phục Burkina Faso ở trận cùng giờ trên chấm luân lưu (hòa 0-0 sau 90 phút chính thức). Ngược lại, hai đội thua trong các cặp đấu tối nay sẽ chạm trán nhau để phân định hai thứ hạng cuối.

Bài liên quan