Real Madrid coi chừng sấp mặt bởi Barca là ‘Vua vòng cuối’

Mỗi lần La Liga chỉ được định đoạt ở những vòng đấu cuối cùng, người ta lại bàn về một đội bóng đã quyết định thành bại của hai đại gia: Tenerife. Đã hai lần liên tiếp, đội bóng bé nhỏ ấy vô hiệu hóa quyền tự quyết của Real.

Tenerife với Real Madrid có nhiều kỷ niệm thật đẹp. Một trận đấu tại Cúp Nhà vua vào tháng 2/1998, Roberto Carlos đã có một pha ghi bàn ở góc không tưởng. Khi quả bóng chuẩn bị lăn hết đường biên cuối sân, Carlos mở hết tốc lực rồi cố tạt vào trong. Nào ngờ quả bóng từ góc… 0,8 độ đã cuộn vào trong khung thành và trở thành một pha ghi bàn tuyệt đẹp.

Trận thua trước Tenerife – Real đã để vuột mất chức vô địch mùa 1991/92

Những Madridista nào đã từng xem pha bóng ấy một lần, chắc chắn mãi mãi ghi khắc trong lòng. Tenerife còn là đội bóng chuyển nhượng cho Real Madrid một cầu thủ đặc biệt: Fernando Redondo.

Năm 1994, Redondo rời Tenerife sang Real Madrid, để rồi sau này mang băng thủ quân, dẫn dắt Real đến chức vô địch Champions League năm 2000 và trở thành một trong những cầu thủ được yêu mến nhất trong lịch sử CLB.

Cựu thủ quân Real – Redondo

Nhưng cũng chính Tenerife cũng mang lại những vết thương không thể liền da cho Real. Tờ El Mundo vừa cho đăng lại bức ảnh Michel rời sân Tenerife, trong tuyệt vọng, ở trận đấu khép lại mùa giải 1991/92. Real chỉ cần hòa thôi là vô địch, nhưng họ bại trận và chứng kiến danh hiệu lọt vào tay đối thủ truyền kiếp Barcelona.

Mùa bóng này, Real vẫn đang có quyền tự quyết trong tay. Họ còn lại 1 vòng đấu với Malaga. Trên lý thuyết thầy trò Zinedine Zidane chỉ cần 1 điểm là vô địch. Nhưng có dễ lấy 1 điểm duy nhất ấy không? Rất khó nói.

Real vẫn đang có quyền tự quyết trong tay ở mùa này

Trong lịch sử, có 7 lần Real và Barca đấu nhau đến tận vòng đấu chót. Kết quả là chỉ duy nhất một lần Real lên ngôi vô địch. Đấy là mùa giải 2006/07 của Fabio Capello, với sự tỏa sáng không thể tin được của David Beckham trong những vòng đấu cuối cùng.

Còn lại, Real toàn phải nếm chén đắng.

Mùa giải 1991/92 với hình ảnh đau buồn của Michel nêu trên, không ai ngờ Real sẽ mất chức vô địch. Khi bàn về khả năng này, Chủ tịch Atletico Jesus Gil đã bông đùa: “Trận đấu ấy đã bị mua chắc. Tin Real thua trận ấy thì khác gì tin vào truyện Alice lạc vào xứ thần tiên. Họ bao giờ cũng được bảo vệ”

Nhưng Jesus Gil… sai bét. Bởi vì Real đã bất ngờ gục ngã trên sân Tenerife với tỷ số 2-3. “Kền kền trắng” đã dẫn 2 bàn rồi, nhưng Tenerife vẫn đá như thể đấy là trận chung kết và lật ngược tình thế. Barca vô địch mùa ấy với vỏn vẹn 1 điểm nhiều hơn Real.

Mùa giải ngay sau đó, lịch sử lập lại. Real cũng chỉ cần hạ Tenerife là đăng quang. Nhưng họ lại thua 0-2 và Barca lại vô địch với… 1 điểm nhiều hơn. Sau này, đài Cadena SER cho biết hai cầu thủ Manolo Hierro và Tono đã thừa nhận về việc có nhận tiền để đá một trận sống mái với Real Madrid, con số chính xác là 21 triệu peseta.

Real thua sốc khi đã dẫn trước đội chủ nhà Tenerife đến 2 bàn năm 1992

Có thể vẫn chưa đủ bằng chứng, nhưng Barcelona quả có mời Tenerife sang Barcelona dự cúp Joan Gamper ngay sau đó. Những câu chuyện này sẽ càng làm cho những vòng đấu chót thêm kịch tính. Và Real phải hết sức thận trọng, nếu không muốn thấy mùa sau Malaga đến Nou Camp… tranh Cúp Joan Gamper.

Bài liên quan