Real loạn trước chung kết Cúp C1: Ronaldo lo đi tù, đồng đội mải vui chơi

Real Madrid đứng trước ngưỡng cửa phá vỡ lời nguyền Champions League. Thế nhưng, dư âm chức vô địch La Liga dường như đang làm người Madrid quên đi cam go sắp tới.

La Liga kết thúc sau 2 tuần Real mới đá trận chung kết Champions League. Chức vô địch La Liga sau 5 năm chờ đợi dường như đang khiến Real đắm chìm trong men say chiến thắng. Và bởi thế, trận chung kết Champions League – nơi “Kền kền trắng” vô địch 2 lần trong 3 năm qua, sẽ chịu phần nào ảnh hưởng.

Real Madrid vẫn đang phấn khích trong men say chiến thắng La Liga

Bằng chứng là thay vì tập trung tập luyện, chuẩn bị một cách hoàn hảo cho trận đấu ở Cardiff, các ngôi sao áo trắng bị sa đà vào các vấn đề hậu trường. Đáng lo nhất đương nhiên là vụ trốn thuế của Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ – trái tim và hơi thở của “Los Blancos” có nguy cơ đi tù đến 5 năm. Những ngày này, thay vì miệt mài tập luyện ở Valdebebas như vốn dĩ, CR7 phải chạy đôn chạy đáo để lo giải quyết êm xuôi vụ trốn thuế này.

Tầm quan trọng của Ronaldo với Real lúc này, có lẽ không từ ngữ nào miêu tả thật sự chính xác và cặn kẽ. Sẽ ra sao nếu CR7 bước vào mỗi buổi tập với tâm trạng nặng trĩu ưu tư? Vẫn biết Ronaldo là một cầu thủ rất chuyên nghiệp, lại có cả một ê-kíp hậu thuẫn ở sau lưng. Tuy vậy, nguy cơ ngồi tù đến 5 năm chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến trạng thái tâm lý của siêu sao 4 lần đoạt Quả bóng vàng.

Khi mà các vấn đề của Ronaldo còn chưa được giải quyết, thì những ngôi sao khác cũng đang gặp hàng loạt vướng mắc. James Rodriguez, Alvaro Morata, Danilo, Keylor Navas chỉ chờ ngày kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa để tìm lối thoát cho tương lai.

Theo các nguồn tin, vụ chuyển nhượng James đến MU xem như đã hoàn tất và bây giờ, anh chỉ chờ ngày xách vali đến Old Trafford. Trong khi đó, tờ Marca khẳng định Morata đã gật đầu với đề nghị có mức lương cực khủng từ AC Milan. Một cầu thủ khác là Danilo cũng chuẩn bị đổ bộ xuống thành Milano, nhưng là kình địch Inter Milan.

James và Morata chỉ chờ ngày rời Real

Bộ ba này có thể không đá chính trong trận chung kết Champions League song cũng đóng vai trò dự bị chiến lược. Khả năng vào sân từ ghế dự bị của cả ba đều rất lớn, nhưng dường như họ không sẵn sàng. Tiền bạc, mức lương mới, chế độ thưởng và ăn chia bản quyền hình ảnh ra sao ở đội bóng mới giờ đây mới trở thành vấn đề đáng lưu tâm hơn cả với James, Morata hay Danilo.

Thủ thành Keylor Navas cũng trở thành một mục tiêu tấn công của truyền thông. Những thông tin ngày một xác thực về thương vụ kỷ lục mọi thời đại dành cho một thủ môn của De Gea ắt hẳn sẽ tác động không nhỏ đến thủ thành người Costa Rica.

Navas thể hiện phong độ vô cùng xuất sắc, nhưng tương lai của anh chưa bao giờ được đảm bảo. Có thể trận chung kết Champions League 2016/17 sẽ là lần cuối anh xuất hiện trong khung gỗ Real. Navas đã luôn chơi bóng trong sự bất an như thế.

HLV Zidane đau đầu với quá trình chuẩn bị cho trận chung kết Champions League

Hậu trường Real vốn dĩ chưa bao giờ bình yên. Những tranh cãi giữa Gareth Bale và Isco, xem ai xứng đáng đá chính cũng là một thông tin gây bất lợi cho đội bóng của Zidane. Thậm chí, tờ Mundo Deportivo còn phanh phui ra rằng, chính Ronaldo đã đứng ra “bảo kê” cho Isco, thay vì Bale. Trong khi đó, đội trưởng Ramos vẫn còn hả hê vì có màn trả thù Pique đích đáng.

Trái ngược với sự rùm beng của Real, Juventus đang có sự chuẩn bị được xem là hoàn hảo cho trận chung kết rạng sáng 4/6. Người Turin cứ âm thầm, lầm lũi rèn luyện những miếng đánh sở trường, sẵn sàng tung ra đòn chí tử cho đối thủ. Đó chính là sự đáng sợ của đội bóng có biệt danh “Bà đầm già”.

Bài liên quan