PSG vs Monaco, 02h00 ngày 30/7: Chứng tỏ bản lĩnh nhà Vua

Sau mùa Hè chảy máu cầu thủ, Monaco đã suy yếu? Đó là câu hỏi mà nhà ĐKVĐ Ligue 1 cần trả lời trong trận Siêu Cúp Pháp 2017. Với thầy trò HLV Leonardo Jardim, đây là thời điểm lý tưởng để quật đổ gã khổng lồ PSG.

Jardim vận hành cỗ máy mới

Bán Bernardo Silva, Mendy, Bkayoko, Monaco hổng 3 vị trí trụ cột từng góp công lớn vào chức vô địch Ligue 1 mùa trước. Ba phương án thay thế được vạch mặt chỉ tên: hậu vệ trái Kongolo tới từ Feyenoord, tiền vệ Tielemans từ Anderlecht và Rony Lopes trở về từ hợp đồng cho mượn tại Lille.

Sau 6 trận giao hữu mà Jardim thử nghiệm triệt để các tân binh, ông có thể hài lòng với cỗ máy mới đang hình thành. Kongolo tốc độ không hề thua kém Mendy dù cần thêm thời gian hòa nhập lối chơi chung. Lopes tỏa sáng với 2 bàn thắng.

Jardim sẽ tiếp tục đưa Monaco đi đúng hướng

Và tín hiệu đáng mừng nhất là Tielemans, khi tiền vệ người Bỉ chơi rất ăn ý với Fabinho. Cầu thủ mới 20 tuổi đã chứng tỏ vì sao Monaco phải chi tới 25 triệu euro vì anh. Tielemans không nặng về cơ bắp như Bakayoko, song toàn diện hơn và sút xa tốt hơn.

Về tổng thể, Monaco không náo loạn và tan tác như người ta hình dung sau mùa Hè chảy máu. Vẫn còn 8/11 vị trí chính thức mùa trước tiếp tục chiến đấu mùa này. Ba vị trí mới đang hòa nhập tốt, đều còn rất trẻ và nhiều tiềm năng. Băng ghế dự bị cũng khá dồi dào với kinh nghiệm của Moutinho, Raggi, Benaglio và sức trẻ của Sain-Maximin, Jorge, Carillo, Mboula.

Những tân binh của Monaco được kỳ vọng sẽ tỏa sáng

Điều quan trọng, Jardim vẫn duy trì được tinh thần đoàn kết, khát vọng và sự thống nhất của một tập thể. Trong khi các đội bóng Ligue 1 thường chơi 3 đến 4 trận giao hữu thì Monaco đá tới 6 trận. Kết quả không mấy ấn tượng (thắng 2, hòa 3, thua 1) nhưng cỗ máy được vận hành trơn tru hơn.

PSG chưa vào phom

PSG hơn hẳn Monaco về lực lượng và sự ổn định nhân sự. Chỉ có Dani Alves chen vào đội hình chính thức mùa trước. Nhưng thực tế là PSG còn khá xộc xệch trong lối chơi ở giai đoạn này, đặc biệt là phong độ bất ổn của các cầu thủ tuyến dưới.

8 bàn thua sau 3 trận ở giải giao hữu ICC 2017 là quá nhiều cho một đội bóng tầm cỡ như PSG. Điều đáng nói hơn là rất nhiều bàn thua đến từ sai lầm cá nhân, như pha chuyền hỏng của Kurzawa (trước Juventus) hay pha xử lý lỗi của Kevin Trapp (trước Tottenham). Hệ thống các sai lầm cho thấy các hậu vệ PSG vẫn chưa bắt nhịp với mùa giải mới.

PSG đang không cho thấy một phong độ tốt

PSG khó mà lột xác lập tức chỉ sau hai ngày kể từ màn trình diễn thất vọng trước Juventus (2-3). Cần nhấn mạnh trong trận Siêu cúp đêm nay, đội bóng thành Paris còn vắng Di Maria, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của PSG ở giải ICC và tiền vệ trẻ năng động Rabiot. Thay thế Rabiot sẽ là lão tướng 34 tuổi Thiago Motta. Tiền vệ người Italia giờ khó theo kịp sức ép và tốc độ của những trận cầu thượng đỉnh. Rất có thể đây sẽ là tử huyệt của PSG khi tuyến giữa Monaco tràn đầy sức mạnh và sự năng nổ.

Các vấn đề liên tục lộ ra ở mỗi tuyến của PSG

Có thể chỉ vài ngày nữa, PSG sẽ có Neymar. Lúc đó Monaco chỉ dám ngước nhìn đối thủ. Thế nên đây là thời điểm tốt nhất để Monaco vượt qua PSG trước khi đội bóng thành Paris hóa rồng cùng Neymar.

Hàng tiền vệ của PSG đang không thực sự có phong độ tốt

THÔNG TIN

PSG: Di Maria bị treo giò, Khả năng ra sân của Rabiot còn bỏ ngỏ

Monaco: Vắng Boschilia và Mboula do chấn thương.

ĐỐI ĐẦU TRÊN MỌI MẶT TRẬN

Đối đầu giữa 2 đội

Đội hình dự kiến của 2 đội

DỰ ĐOÁN: PSG 1 – 2 Monaco

Bài liên quan