Nhận định Croatia vs Anh, 01h00 ngày 12/7: Thử thách Tam sư

Nhận định bóng đá cùng chuyên gia World Cup 2018 trận Croatia vs Anh lúc 01h00 ngày 12/7, sân Luzhniki, Moscow.

Lần thứ 2 cho Tam sư?

Một trong những kỳ World Cup khó dự đoán nhất lịch sử chuẩn bị khép lại với rất nhiều bất ngờ đã xảy ra. Ngay từ vòng bảng cho tới những vòng knock-out, các ông lớn lần lượt rơi rụng. Đức, Argentina, Tây Ban Nha và mới nhất là Brazil rời giải. Đây là lần đầu tiên, 3 trong số 4 đội bóng Đức, Argentina và Brazil không có mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội.

Tại bán kết, 4 đội bóng mới có tổng cộng… 2 lần lên ngôi vô địch. Điều này đồng nghĩa với việc có 2 đội bóng có cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang, đó là Bỉ và Croatia. Trong khi đó, Anh và Pháp đứng trước viễn cảnh sẽ lần thứ 2 được nâng cao chức vô địch. Với Pháp là tròn 20 năm, nhưng với Anh là…52 năm.

Với ĐT Anh, hành trình vào bán kết của họ khá suôn sẻ. Họ nằm ở bảng đấu nhẹ ký và cộng thêm một chút toan tính đã giúp đội bóng này có mặt ở vòng 1/8, nằm trong nhánh đấu khá dễ thở. Tam sư gặp đôi chút khó khăn, khi vượt qua Colombia ở vòng 1/8 trên chấm 11m, trước khi thắng thuyết phục Thụy Điển 2-0 ở tứ kết.

ĐT Anh lúc này là một tập thể trẻ, đầy khát vọng. Họ sở hữu một tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Harry Kane với 5 bàn thắng. Ngoài ra, những Raheem Sterling, Marcus Rashford, Dele Alli, Jesse Lingard, John Stones, Kyle Walker cũng đang có thừa khát khao của tuổi trẻ và quan trọng hơn cả là sự tự tin đang ở mức rất cao.

Tin vui cho ĐT Anh trước khi bước vào trận đại chiến này là việc họ có được đội hình mạnh nhất. Alli đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tiền vệ Jordan Henderson khẳng định đủ thể lực để đá chính. Thủ môn Jordan Pickford, người hùng ở trận thắng Thụy Điển cũng không gặp quá nhiều vấn đề với chấn thương ở tay. Nhìn chung, Tam sư đang hội tụ đầy đủ những yếu tố giúp họ có thể lần thứ 2 trong lịch sử vào chung kết.

Croatia tan nát vì chấn thương và thể lực

Croatia đã vào tới bán kết World Cup 2018. Đó là thành tích tốt nhất của đội tuyển này kể từ sau France 1998. Để có được chiến tích này, hành trình của đội bóng áo xọc ca-rô trải qua quá nhiều khó khăn. Hai trận đấu ở vòng knock-out thì họ đều phải cần tới loạt luân lưu mới vượt qua được đối thủ. Đội bóng này cũng đã chơi hơn 240 phút trong vòng 5 ngày.

Chưa dừng lại ở đó, Croatia còn tan nát vì nỗi lo chấn thương. Chiến thắng trước Nga đã lấy đi của họ 2 trụ cột vì chấn thương là Ivan Perisic và Sime Vrsaljko. Chưa hết, thủ thành người hùng Danijel Subasic cũng dính chấn thương gân khoeo.

Theo tiết lộ của bộ phận y tế Croatia, Perisic và Subasic vẫn đủ sức khỏe để ra sân ở trận đấu với ĐT Anh, nhưng ở trong tình trạng không sung sức. Chưa kể, cách trụ cột như Luka Modric hay Ivan Rakitic chắc chắn cũng khó lòng hồi phục 100% thể lực, sau khi liên tục phải cày ải thời gian qua. Tóm lại, một Croatia tan nát vì chấn thương và thể lực bị bào mòn đang đầy âu lo trước thềm trận bán kết.

Tam sư có xua tan nỗi đau

ĐT Anh đã 7 lần chạm trán Croatia trong quá khứ, thắng 4 trong số đó và chỉ thua 2. Điều đáng nói là ở 2 trận đối đầu gần nhất, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2010, Tam sư đều thắng với tỷ số cách biệt, 4-1 và 5-1. Tuy nhiên, nên nhớ rằng trong vòng 20 năm qua, Tam sư chỉ một lần bỏ lỡ một giải đấu lớn (EURO 2008). Không phải ai khác, chính Croatia là thủ phạm gây ra nỗi ô nhục này. Trận đó, Anh chỉ cần hòa là sẽ có vé, nhưng rốt cuộc họ để thua 2-3.

Luka Modric, Ivan Rakitic và Vedran Corluka là những nhân chứng sống, khi có mặt ở trận đấu đó. Tuy nhiên, về phía ĐT Anh, tất cả mọi thứ đã phủi sạch, khi đội hình hiện tại không còn một ai. Có chăng, ký ức của những Kane, Sterling, Alli, Rashford là họ chứng kiến đội nhà thất bại qua… tivi, khi thời điểm đó vẫn chỉ là những chàng trai học việc, thậm chí là những cậu nhóc.

Người Anh đang đứng trước cơ hội rất lớn để vô địch World Cup lần thứ hai. Nhưng trước tiên, họ cần vượt qua bóng ma 2007 từng chôn vùi một thế hệ tài năng với những David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard…

Thông tin lực lượng:

Croatia: Sime Vrsaljko chấn thương. Subasic, Perisic không có thể lực tốt nhất.

Anh: Có đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến:

Dự đoán: Anh 0-1 Croatia

Bài liên quan