Người Thái nói gì trước trận đại chiến với U22 Việt Nam?

15h00 chiều nay 24/8, ĐT U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Thái Lan trong trận chung kết bảng B. Trước trận đại chiến người Thái rất tự tin vào chiến thắng.

Với việc để hòa Indonesia ở trận ra quân và thắng với cách biệt không quá lớn trước những đối thủ yếu đã khiến U22 Thái Lan gặp khó trước khi bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 bước vào lượt đấu cuối. Thế nhưng trước trận đại chiến với U22 Việt Nam, người Thái đặc biệt tự tin vào 1 chiến thắng.

Trả lời báo chí trước trận gặp U22 Việt Nam, Samphaodi chia sẻ: “Gần như cả đội U22 Việt Nam tôi đều quen mặt, vì chúng tôi đã từng nhiều lần chạm trán với nhau khi còn thi đấu ở đội tuyển U19. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tôi sẽ ghi được bàn thắng đầu tiên của mình tại SEA Games 29 trong trận đấu với U22 Việt Nam. Tôi sẽ thi đấu với hơn 100% phong độ của mình để đưa U22 Thái Lan tiến vào vòng bán kết”.

Trưởng đoàn Thái Lan tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà

Trưởng đoàn ‘hot girl’ U22 Thái Lan Watanya chia sẻ: “Thời tiết hôm nay rất nóng, nên một vài cầu thủ bị chuột rút lúc cuối trận. Dù sao, 3 điểm giành được trước Philippines giúp các cầu thủ chúng tôi thêm phần tự tin. Tôi rất khâm phục nỗ lực chiến đấu của các cầu thủ. Khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng tôi tin U22 Thái Lan sẽ càng thi đấu tốt dần lên.

Gặp U22 Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng, các cầu thủ sẽ phát huy hết khả năng và giành chiến thắng. Từ trước đến nay, U22 Thái Lan luôn được xếp ở thế cửa trên so với Việt Nam và đánh bại họ nhiều lần. Bởi vậy, cuộc chạm trán sắp tới, tôi tin kết cục sẽ không có nhiều thay đội. U22 Thái Lan không e ngại bất kỳ đối thủ nào và sẽ tiếp tục giành chiến thắng để hướng đến tấm HCV thứ 3 liên tiếp tại sân chơi SEA Games.

Trong khi đó HLV Worrawoot Srimakha rất tự tin về chiến thắng: “Tôi đã cho trụ cột nghỉ khi gặp Philippines để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ về mặt thể lực cũng như tinh thần. U22 Việt Nam đã vấp phải không ít khó khăn trước Indonesia. Thế nhưng, kết quả hòa giữa hai đội là điều tôi không muốn. Giờ Thái Lan bị đẩy vào thế chẳng còn gì để mất, chúng tôi chắc chắn đánh bại Việt Nam để giành quyền tự quyết”.

HLV Srimakha cũng rất tin tưởng vào chiến thắng của U22 Thái Lan

Sau những thông tin từ trinh sát, ông Srimakha xác định số 10 của U22 Việt Nam chính là nguồn sống trong tấn công của HLV Hữu Thắng: “Phía Việt Nam, tôi thấy tiền đạo Công Phượng là mũi nhọn nguy hiểm nhất. Bắt chặt cậu ấy, thế công đối thủ sẽ lâm vào bế tắc. Đến giờ tôi cũng có giải pháp khắc chế chân sút của U22 Việt Nam. Nhìn mặt bằng chung, chất lượng các đội bóng trẻ trong khu vực Đông Nam Á ngày càng tốt lên. Khoảng cách về trình độ cũng được thu hẹp đáng kể”.

Chaiyawat Buran, người sẽ không được góp mặt trong trận đấu quan trọng này cũng đưa ra những đánh giá riêng: “Thái Lan luôn mạnh hơn Việt Nam. Chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. Dù không được ra sân, nhưng tôi tin các đồng đội sẽ đá thay cả phần của tôi. Thái Lan đến đây để vào chung kết”.

Chỉ duy nhất, HLV Kiatisak có những lo lắng trước trận U22 Thái Lan và U22 Việt Nam: “Tôi nghĩ rằng năm nay không dễ dàng cho đội U22 Thái Lan bảo vệ huy chương vàng. HLV trưởng HLV Worawoot Srimaka đã chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu này. Nhưng thật không may mắn vì trận đầu tiên U22 Thái Lan đã gặp U22 Indonesia. Bởi vậy, trận cuối cùng vòng bảng U22 Thái Lan gặp Việt Nam là trận đấu vô cùng khó khăn vì Việt Nam năm nay là đội bóng mạnh.

Duy chỉ có HLV Kiatisak là tỏ ra lo lắng trước cuộc đối đầu với U22 Việt Nam

Sở dĩ tôi nói như vậy vì U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ đã tham dự SEA Games 2015 và tôi đánh giá cao nhất Công Phượng. Tuy nhiên, HLV trưởng Worawoot Srimaka đã chuẩn bị rất tốt và sẽ cố gắng hết sức. Bởi nếu Thái Lan muốn vào vòng tiếp theo, họ phải thắng U22 Việt Nam, nhưng tôi nghĩ Thái Lan sẽ không dễ dàng”.

U22 Thái Lan sẽ buộc phải giành chiến thắng để giành vé trực tiếp, nếu hòa U22 Việt Nam đoàn quân của Srimakha sẽ phải chờ đợi kết quả từ trận đấu Indonesia và U22 Campuchia. Trong trường hợp Indonesia thắng ít hơn 3 bàn người Thái sẽ đi tiếp, còn Indo thắng đậm U22 Campuchia với cách biệt từ 3 bàn trở lên, thầy trò HLV Srimakha sẽ dừng bước ngay từ vòng bảng và xách vali về nước.

Hiện U22 Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 với 10 điểm cùng hiệu số +11, trong khi Thái Lan đứng ngay sau khi có cùng 10 điểm nhưng kém hiệu số. U22 Indonesia đứng thứ 3 với 8 điểm. Lượt trận cuối diễn ra chiều nay, U22 Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với U22 Thái Lan, trong khi U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Campuchia.

Bài liên quan