MU “trọng thương” đá 6 trận/17 ngày: Coi chừng mất tất

Đội hình què quặt của MU sẽ phải chơi tới 6 trận trong 17 ngày tới. Con số có thể tăng lên 7 trận trong 20 ngày nếu “Quỷ đỏ” lọt vào chung kết Europa League.

Siêu bão chấn thương

Trận hòa Swansea 1-1 cuối tuần qua khiến MU mất thêm 2 hậu vệ, trung vệ Bailly và hậu vệ trái Luke Shaw.

Danh sách chấn thương của MU vừa bổ sung thêm Bailly và Luke Shaw

Luke Shaw nhiều khả năng sẽ phải nghỉ dài, nhưng may Bailly chỉ bị đau nhẹ. Tuy nhiên, việc trung vệ người Bờ Biển Ngà đang bị quá tải (thi đấu khoảng 800 phút trong tháng Tư) có thể sẽ khiến anh dính chấn thương bất kì lúc nào, giống như việc bị đau ở tình huống va chạm không quá nguy hiểm với Llorente ở trận hòa Swansea.

Trước đó, hàng thủ của MU tan hoang với chấn thương của Smalling, Phil Jones và Rojo. Hàng tiền vệ vẫn đang chờ Pogba trở lại. Còn Ibra nghỉ tới 9 tháng. Chỉ có tin vui Mata đã bình phục sớm hơn dự kiến.

6 trận/17 ngày: Coi chừng mất tất

Đêm mai, thầy trò HLV Mourinho sẽ khởi đầu tour hành xác trong tháng 5, với chuyến làm khách đến sân của Celta Vigo thuộc lượt đi bán kết Europa League (2h05, 5/5).

“Người đặc biệt” sẽ phải cân nhắc rất kĩ việc có để trung vệ Bailly vào sân hay không, bởi trung vệ người Bờ Biển Ngà mới chấn thương ở trận gặp Swansea. Nếu mạo hiểm để Bailly vào sân, một chấn thương nặng hoàn toàn có thể ập đến.

Còn trong trường hợp Bailly được nghỉ ngơi, MU chỉ còn duy nhất Daley Blind đá trung vệ. Vì thế, Carrick có thể lùi về đá cặp cùng Blind hoặc Darmian sắm vai kẻ đóng thế. Tất cả các phương án đều chứa đựng đầy rủi ro.

Không những thế, đến cuối tuần MU còn phải làm khách tới sân của Arsenal, đội đang cực khát điểm để đua top 4 (22h, 7/5). “Quỷ đỏ” cũng khó bung sức bởi còn trận lượt về gặp Celta Vigo (2h05, 12/5).

Lịch thi đấu sau đó của MU cũng rất căng thẳng: gặp Tottenham (14/5) đang đua vô đich, Southampton (17/5), Crystal Palace (21/5) đua trụ hạng.

Tính ra, các học trò của HLV Mourinho phải hành xác tới 6 trận chỉ trong 17 ngày tới. Con số có thể tăng lên 7 trận trong 20 ngày, nếu “Quỷ đỏ” lọt vào chung kết Europa League (24/5).

Đây thực sự là lịch thi đấu quá khốc liệt, nhất là trong bối cảnh MU đang bị chấn thương tàn phá. MU có thể tính nước bỏ Premier League để dồn sức cho Europa League (nếu vô địch sẽ có vé dự Champions League mùa tới), nhưng đây vẫn là một canh bạc, bởi Celta Vigo là một đối thủ rất đáng gờm.

Quá khó để HLV Mourinho giải bài toán lực lượng tổn thất nghiêm trọng trước lịch thi đấu dày đặc

Dù chỉ xếp thứ 11 tại Liga, nhưng đội chủ sân Balaidos từng đánh bại Barca 4-3 ở lượt đi Liga mùa giải năm nay và loại Real ở cúp Nhà Vua (thắng 2-1 ngay tại Bernabeu và hòa 2-2 tại Balaidos). Điểm mạnh của Celta Vigo là lối chơi kỉ luật, kĩ thuật và khá mạnh trong phản công với những cầu thủ chất lượng như Aspas.

Cuối tuần qua, Celta Vigo dù thua Bilbao 0-3 ngay trên sân nhà, nhưng đó là trận đấu HLV Eduardo Berizzo chủ động cất hàng loạt trụ cột, nên MU què quặt hứa hẹn sẽ có một trận đấu khó khăn tại Balaidos.

Ngoài ra, ngay cả khi vượt qua Celta Vigo, đối thủ ở chung kết cũng không dễ dàng, bởi Lyon hoặc Ajax đều đủ khả năng để gây ra khó khăn cho “Quỷ đỏ” đang thương tích đầy mình.

Theo logic, MU sẽ dồn sức cho Europa League, nhưng ngay cả khi toàn tâm toàn ý, chặng đường giành vé dự Champions League theo cửa “hậu” cũng đầy nhọc nhằn. Còn tại Premier League, lịch thi đấu cực kì khốc liệt với các đối thủ như Arsenal, Tottenham, Southampon hay “kẻ chết đuối” Crystal Palace.

Trăm mối tơ vò, giấc mơ giành vé dự Champions League mùa tới theo 2 cửa của MU đều có quá nhiều trắc trở.

Rất có thể, thầy trò HLV Mourinho sẽ mất tất và đành hài lòng với 1 vé dự Europa League mùa tới. Hay, giỏi nhưng không bằng may, đến cuối mùa sẽ có câu trả lời cho Mourinho…

Bài liên quan