MU – Mourinho gánh cả nước Anh, Real & Barca “ngả mũ”

MU với tình hình lực lượng không thật tốt vẫn đánh bại Celta Vigo tại bán kết Europa League. Hiện tại, thầy trò Mourinho đang lấy lại danh dự cho bóng đá Anh tại sân chơi châu lục.

Vẫn là lá cờ đầu ở Cúp châu Âu

Sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, MU bước vào thời kỳ suy thoái. Họ từng bị loại khỏi vòng bảng Champions và thậm chí mùa giải này còn đứng ngoài cuộc chơi. Dù đã sa sút nhiều song sự vắng mặt của “Quỷ đỏ” tại sân chơi số 1 châu lục khiến nước Anh chao đảo. Tottenham không thể tiến vào vòng loại trực tiếp, Man City và Arsenal dừng bước tại vòng 1/8 còn Leicester khá nhất đi đến tứ kết.

Thầy trò Mourinho là niềm hy vọng duy nhất của bóng đá Anh

Đây là hiện trạng đáng buồn của bóng đá Anh tại Champions League những năm trở lại đây. Các đại diện xứ sương mù không có được thành tích tốt, thậm chí thua rất đậm khi bước ra sân chơi châu lục. Điển hình là những trận đấu của Arsenal với Bayern Munich, Man City với Barcelona. Ngoài ra các hiện tượng như Tottenham hay Leicester không đủ thực lực gây bất ngờ.

Chính bởi vậy, người hâm mộ bóng đá Anh vẫn hoài niệm về những giá trị xưa cũ của Liverpool hay MU. Mùa giải này, “Quỷ đỏ” không đủ điều kiện đá Champions League nhưng vẫn là niềm tự hào của xứ sương mù. Thầy trò Mourinho vượt qua rất nhiều khó khăn, đôi lúc từ cả phía FA khi bố trí lịch thi đấu không hợp lý để chinh chiến tại Europa League.

MU từng bước chậm rãi tiến vào bán kết và đã có thành tích tốt trong trận lượt đi. Chiến thắng 1-0 đầy chật vật đêm thứ Năm trước Celta Vigo xóa đi cái dớp 9 năm đầy ám ảnh tại Tây Ban Nha đồng thời mở toang cánh cửa vào chung kết. MU đã thể hiện được bản lĩnh, sự lỳ lợm của một ông lớn qua đó giúp Premier League không quá lép vế so với La Liga, Serie A hay Ligue 1 với Monaco đang gây bão.

MU đang là niềm hy vọng duy nhất của xứ sương mù tại sân chơi châu lục. Không chỉ có cơ hội mang chức vô địch Europa League về Anh, thầy trò Mourinho còn giúp giải ngoại hạng có đến 5 đại diện tại Champions League mùa tới. Trường hợp này có nhiều khả năng trở thành sự thật bởi MU còn cách ngai vàng 2 trận và rất khó cạnh tranh tốp 4 ở giải trong nước.

Giải mã hiện tượng mà Real & Barca kinh sợ

Khi là thăm vòng bán kết được bốc lên, giới chuyên môn đã lo lắng cho MU. Celta Vigo được đánh giá là đối thủ khó chịu hơn cả so với Ajax và Lyon. MU không có duyên trước những đại diện Tây Ban Nha đồng thời bản thân Celta Vigo cũng sở hữu lối chơi bùng nổ rất khó lường. Các ông lớn tại La Liga như Real Madrid và Barcelona đều đã nếm trải sức mạnh này.

MU đã giải mã Celta Vigo

Mùa giải này, dù Barca và Real Madrid có gặt hái được thành công ra sao thì Celta Vigo vẫn là một vết gợn không nhỏ. Lượt đi La Liga, Celta Vigo đã nã vào lưới gã khổng lồ xứ Catalunya 4 bàn và tất nhiên giành trọn vẹn 3 điểm. 2 mùa giải trước đó, Messi và đồng đội cũng đều bị đánh gục khi hành quân đến Balaidos (1-0, 4-1). Real Madrid cũng bị Celta Vigo ngáng đường ở tứ kết Cúp nhà vua và mất cơ hội ăn 3 mùa này.

Nói như vậy để thấy rằng Celta Vigo lợi hại đến nhường nào trên sân nhà. Thế nhưng HLV Mourinho đã có cách “dập lửa” hoàn hảo. MU không cho đội chủ nhà có bất kỳ cơ hội bùng nổ này. “Quỷ đỏ” giảm thiểu tốc độ trận đấu xuống cực tiểu. Họ luôn chơi vật vờ ru ngủ rồi bất ngờ tung đòn phản công sắc bén nhờ những đường chuyền thông minh của Pogba.

Ngay từ hiệp 1, đáng ra kế hoạch của Mourinho đã thành công nếu như Mkhitaryan hay Lingard dứt điểm chính xác hơn. Sau khi Rashford đá phạt hàng rào mở tỷ số, MU cũng dễ dàng bóp nghẹt hàng công Celta Vigo. Những ngòi nổ như Sisto, Aspas đều bị cắt đứt với trung phong Guidetti. Vô hiệu hóa đối thủ ngay tại sào huyệt, MU – Mourinho xứng đáng với chiến thắng và khiến Real và Barca nể phục.

Bài liên quan