Mourinho yêu MU: Vì Old Trafford không bao giờ phản bội

Sau khi đánh bại Chelsea, một lần nữa Jose Mourinho không ngần ngại khẳng định tình yêu với MU. Tại Old Trafford, “Người đặc biệt” đang cảm nhận được tình cảm chân thành nhất.

Hai lần yêu, ba lần bị phản bội

Jose Mourinho được Chủ tịch Abramovich đưa về Chelsea năm 2004. Thời điểm đó chiến lược gia người Bồ Đào Nha và đội bóng Tây London cần có nhau để trở nên vĩ đại. Mourinho sử dụng hiệu quả đồng tiền từ tỷ phú người Nga còn Chelsea mang đến cho bệ phóng tuyệt vời để khẳng định tên tuổi trong giới cầm quân.

Mourinho nhắc nhở NHM Chelsea về 3 chức vô địch NHA ông mang lại

Khi ấy, Mourinho đã cống hiến cho Chelsea tất cả. Ngay khi đến Anh, ông nhận mình là “Người đặc biệt”, thu hút mọi quan tâm cũng như chỉ trích từ dư luận để hình hài non trẻ tại Stamford Bridge được bình an phát triển. Và rồi thành công cũng đến với 2 chức vô địch Premier League liên tiếp (2004/05, 2005/06). Thế nhưng người Chelsea chưa thỏa mãn khi Mourinho thất bại ở Champions League. Một âm mưu từ phòng thay đồ đã đẩy “Người đặc biệt” ra đường.

Mourinho đã bị phản bội nhưng vẫn rất nặng lòng với mối tình tại London. Trong lần thứ 2 trở về từ tiếng kêu cứu của Chủ tịch Roman Abramovich, Mourinho tiếp tục thành công với thêm một danh hiệu ngoại hạng Anh nữa. Thế nhưng, trong nỗ lực cải tổ đội bóng để vươn tầm châu lục, ông lại bị chính những học trò “đâm một nhát dao chí mạng”.

Các cầu thủ Chelsea đã dùng chiêu trò, họ vào sân nhưng không thi đấu, bất chấp thành tích chung. Abramovich không thể cùng lúc đuổi cổ 5, 6 trụ cột bởi vậy một lần nữa Mourinho lại rời Stamford Bridge đầy cay đắng. NHM Chelsea cũng nhanh chóng quên Mourinho sau khi Conte xuất hiện cùng ngôi đầu bảng. Họ không thương tiếc chửi bới, nguyền rủa người đàn ông đã mang về vị thế đại gia hiện tại ở 2 trận đấu Mourinho dẫn MU đến làm khách.

Cuộc đời của Mourinho còn thêm một lần bị phản bội khi dẫn dắt Real Madrid. Tại đây với những người học trò đồng hương như Ronaldo, Pepe hay Coentrao nhưng Mou chưa bao giờ hạnh phúc. Những mâu thuẫn trong hậu trường cùng kết quả không thật sự như ý đã khiến ông phải ngậm ngùi rời Bernabeu không kèn không trống.

Tình yêu bùng cháy và vĩnh cửu như Sir Alex

Trái tim đầy nhiệt huyết của Mourinho đã 3 lần bị phản bội. Sau khi bị Chelsea sa thải mùa đông năm 2015. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vô cùng thận trọng trước lời mời của MU. Ông cảm thấy mệt mỏi và đôi chút chán nản trước cuộc sống quá đỗi bạc bẽo trong thế giới bóng đá. Thế nhưng, cuối cùng Mourinho cũng đưa ra quyết định. Ông nhận lời dẫn dắt MU để được trở thành Sir Alex Ferguson vĩ đại.

Mourinho đang hạnh phúc tại Old Trafford

Người Manchester đã chào đón Mourinho bằng tình cảm rất chân thành. Có lẽ NHM “Quỷ đỏ” đang rất khát khao một chiến lược gia tài ba sau khi thất vọng cùng cực với David Moyes và Louis van Gaal nhưng đó chỉ là thứ yếu. Những fan thực thụ của MU, họ luôn sẵn sàng mở lòng với những gì thuộc về sân Old Trafford. Mourinho không mất nhiều thời gian để cảm nhận tấm chân tình này.

Cho dù Mourinho chưa thực sự thành công về chuyên môn song tình cảm NHM MU dành cho ông vẫn nồng thắm. Mỗi trận đấu sân nhà, những tiếng hô “Mourinho’s Red Army!” (Mourinho chiến binh áo đỏ) luôn vang khắp 4 mặt khán đài sân Old Trafford. “Người đặc biệt” cảm nhận được tình yêu ấm áp, điều mà ông không mấy khi có được trong suốt hơn một thập kỷ cầm quân.

NHM MU càng yêu mến Mourinho bao nhiêu, ông lại càng chán ghét Chelsea bấy nhiêu. Lần trở lại gần đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không ngần ngại phản đòn. Ông giơ 3 ngón tay tượng trưng cho 3 chức vô địch về phía đám đông vô ơn. Đêm Chủ nhật vừa qua, Mourinho tiếp tục khiến CĐV MU tan chảy vì hạnh phúc, khi ngạo nghễ chỉ tay vào logo “Quỷ đỏ” trên ngực áo lúc đi qua dãy khán đài nơi có hàng nghìn người Chelsea đang câm lặng.

Mourinho sở hữu cá tính rất mạnh. Chính bởi vậy ông luôn yêu ghét rõ ràng. Liên tiếp những hành động vừa qua cho thấy “Người đặc biệt” đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Chelsea. Hiện tại, Mourinho chỉ có một tình yêu duy nhất là MU, một mái nhà duy nhất là Old Trafford và một mục tiêu duy nhất là đi trên con đường vĩ đại của Sir Alex Ferguson.

Theo TTVN

Bài liên quan