Mourinho mỉa mai Ronaldo, bất ngờ tặng huy chương về nhì cho khán giả

HLV Jose Mourinho cho rằng trận tranh siêu cúp châu Âu nên khép lại ở phút 83, kể từ khi Cristiano Ronaldo được tung vào sân.

Trả lời họp báo sau trận tranh siêu cúp châu Âu, HLV Jose Mourinho cho rằng đội bóng của ông lẽ ra đã có được kết quả tốt hơn trước nhà ĐKVĐ Champions League.

Nếu công nghệ VAR (trọng tài video) được áp dụng, có lẽ tỷ số chỉ là 1-1. Casemiro đã việt vị rõ ràng. Real có cơ hội, MU cũng có cơ hội. Họ áp đảo ở hiệp một, chúng tôi chơi hay ở hiệp 2. Các cầu thủ của tôi đã chơi một trận tuyệt vời nhưng kết quả lại không như ý muốn“, thuyền trưởng của Man Utd chia sẻ với BT Sport.

Casemiro ghi bàn mở tỷ số cho MU từ một pha bóng nhạy cảm.

Chưa dừng ở đó, Mourinho còn buông lời mỉa mai cậu học trò cũ Cristiano Ronaldo: “Có lẽ trận đấu nên khép lại ở phút 83, khi Ronaldo vào sân. Trọng tài dường như muốn bày tỏ sự tôn trọng với cầu thủ này khi liên tục thổi còi mỗi khi cậu ta ngã“.

Ronaldo mới trở về từ kỳ nghỉ dài ngày và mới có 2 buổi tập cùng Real. Siêu sao người Bồ Đào Nha vào sân ở phút 83 và không để lại nhiều dấu ấn ngoài 3 lần bị phạm lỗi cùng một quả đá phạt đi vọt xà khung thành CLB cũ.

Phát biểu của Mourinho có phần mâu thuẫn với cử chỉ thân thiện của ông với Ronaldo ở thời gian nghỉ giữa giờ.

Mourinho đã thất bại trong việc giành danh hiệu siêu cúp châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp. Đội bóng của ông để đối thủ dẫn trước 2-0 và chỉ có bàn rút ngắn tỷ số do công của tân binh Romelu Lukaku.

Sau khi nhận huy chương về nhì, HLV trưởng của Man Utd đi thẳng về phía khán đài sân Philip II và tặng cho một CĐV. Sau đó, ông quay đi và vỗ tay như muốn cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ đã cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng trong trận đấu vừa qua.

Một CĐV may mắn nhận được tấm huy chương do đích thân Mourinho trao tặng.

Còn nhớ sau thất bại trong trận tranh siêu cúp Anh năm 2015, Mourinho cũng có hành động tương tự. Trước khi bước vào đường hầm, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thẳng tay ném tấm huy chương lên cho một khán giả nhí may mắn tại SVĐ Wembley.

Để giải thích cho hành động này, “Người đặc biệt” thẳng thắn tuyên bố: “Tôi không cần huy chương dành cho kẻ thất bại“. Quan điểm này được nhà cầm quân sinh năm 1963 giữ vững cho đến tận ngày hôm nay.

Từng thấy tôi giành chiến thắng còn không giữ huy chương thì đừng bất ngờ khi tôi lặp lại hành động đó sau một trận đấu thất bại. Tôi có thể vứt chiếc huy chương ở một góc nào đó trong nhà nhưng cho đứa trẻ đó, chắc chắn nó sẽ giữ gìn và ghi nhớ.

Đó là một đứa trẻ trong chiếc áo Man United. Tôi chẳng biết cậu bé đến từ đâu vì thế tôi nghĩ đối với cậu, đây là thứ không bao giờ quên được“.

Sau thất bại, Người đặc biệt cũng nhắc đến sự không hài lòng với công nghệ VAR (video trợ lý trọng tài). “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt, Man Unied thua 1-2 đó là kết quả không cách biệt lắm. Một trong số các bàn thắng là việt vị, vì thế nếu VAR ổn hơn tỉ số sẽ là 1-1 và kéo dài thêm thời gian thi đấu nữa”.

“Tôi nghĩ họ có thể ghi thêm bàn thắng và chúng tôi cũng vậy. Man United đang thi đấu với một CLB đầy những cầu thủ giỏi nhưng chúng tôi vẫn chơi quyết tâm cho đến khi kết thúc” 

Sơ đồ chiến thuật, chấm điểm 2 đội.

Bài liên quan