Messi rực sáng, Barca “ẵm” Cúp trong trận chia tay HLV Enrique

Barcelona đã có món quà tri ân huấn luyện viên Luis Enrique, và khép lại mùa giải tồi tệ của mình bằng chức vô địch an ủi các cổ động viên. Và Messi vẫn là ngôi sao sáng nhất.

Trái với mọi dự đoán, Alaves đã khiến Barca bất ngờ khi dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên, thậm chí Deyverson hay Ibai Gomez có thể mang về bàn thắng mở tỉ số nếu may mắn hơn. Dù vậy, đó là tất cả những gì mà đoàn quân của HLV Pellegrino làm được ở chung kết cúp Nhà vua.

Phút 30, Messi, nhân dịp kỉ niệm trận đấu chính thức thứ 700 trong sự nghiệp, đã ghi dấu ấn bằng pha lập công khai thông thế bế tắc. Chưa dừng ở đó, siêu sao người Argentina cũng trực tiếp kiến tạo cho Neymar, đồng thời khởi xướng pha tấn công dẫn đến bàn thắng của Paco Alcacer ở những phút 45 và 45+3.

Messi rực sáng trong trận đấu thứ 700, và cũng là trận chia tay ông thầy Luis Enrique

Phía bên kia, những nỗ lực của Alaves chỉ được đền đáp bằng pha lập công rút ngắn cách biệt ở phút 33 (Theo Hernandez).

Bước sang hiệp 2, dù tạo ra nhiều cơ hội mười mươi, nhưng cả Barca và Alaves đều không thể chọc thủng lưới đối phương thêm lần nữa.

Như vậy, Barca đã có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang cúp Nhà vua, và cũng là lời chia tay trọn vẹn dành cho HLV Luis Enrique.

Chung cuộc:

Barcelona 3-1 Alaves

Ghi bàn:

Barcelona: Messi 30′, Neymar 45′, Alcacer 45+3

Alaves: Theo Hernandez 33′

Đội hình ra sân:

Barca: Cillessen; Mascherano, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Paco Alcacer, Neymar.

Alaves: Pacheco; Kiko Femenia, Feddal, Ely, Vigaray, Theo; Edgar, Marcos Llorente, Manu Garcia, Ibai Gomez; Deyverson.

Bài liên quan