Marco Reus: Đôi chân pha lê đầy nghị lực chiến đấu với thần may mắn

“Có lúc, tôi rơi nước mắt khi nhớ lại những gì xảy ra với mình”, Marco Reus hồi tưởng quá khứ. Đôi mắt trên gương mặt ngôi sao người Đức rưng rưng khi trả lời tạp chí GQ.

Mỗi cầu thủ ra sân đều có khát khao riêng. Ronaldo muốn chinh phục kỷ lục cá nhân, Messi luôn đá hết mình vì tập thể… Còn Marco Reus, từng bước chạy trên thảm cỏ như canh bạc với người chơi bên kia là thần may mắn. Và trong cuộc chơi đó, số 11 của Dortmund toàn thua nặng.

Vì không thắng được thần may mắn, Reus phải bỏ lỡ World Cup 2014. Chấn thương gối quái ác xảy ra vào 6/6 ở trận Đức thắng Armenia cướp đi một chỗ trong thành phần “Die Mannschaft” tới Brazil, nơi sau đó các đồng đội của anh trở thành những nhà vô địch.

Marco Reus 1

Marco Reus liên tục dính chấn thương trước thềm những giải đấu lớn.

Sự kỳ lạ trong số phận Marco Reus chưa dừng lại ở đó. Anh, một cầu thủ hội đủ tố chất để trở thành siêu sao xuất sắc thế giới, phải chịu thêm nhiều điều bất công nữa. Sau World Cup 2014, cựu sao Gladbach tiếp tục ngồi nhà khi Euro 2016 diễn ra. Lúc ấy, Marco Reus dính một chấn thương khá nặng.

Sau vấn đề đầu gối, tới lượt chấn thương dây chằng chéo hiện ra. Người ta thống kê từ lúc chuyển tới khoác áo Borussia Dortmund, tiền vệ người Đức dính hơn 5 chấn thương đủ thể loại, từ viêm xương khớp, gót chân, sợi cơ đến dây chằng chéo hay tổn thương vùng đùi…

Và cứ hễ lành lặn ra sân vài trận, Marco Reus lại tìm đến bệnh viện, trở thành gương mặt quen thuộc để những bác sĩ đi tìm sự bí ẩn bên trong cơ thể anh. Người ta không hiểu tại sao đôi chân ngôi sao người Đức lại mỏng manh, thường xuyên bị chấn thương hành hạ và đeo bám liên tục?

Nước Đức, với Berlin được mệnh danh thánh địa y khoa thế giới, là nơi Robert Koch và các bác sĩ lỗi lạc khác từng làm việc. Trớ trêu thay, tất cả đều chịu thua trước ca của số 11 mang tên Marco Reus, bắt buộc phải nghỉ thi đấu hơn 57 trận và xa sân cỏ hơn 400 ngày vì chấn thương.

Marco Reus2

Marco Reus lúc nhỏ, có thân hình rất gầy gò.

Số phận dường như đang bỡn cợt ngôi sao người Đức. Tạo hóa ban cho anh nghị lực phi thường để vượt qua khó khăn, và khi ở ga cuối lại lấy đi tất cả. Từ lúc còn bé, Marco Reus có thân hình rất gầy gò, được chẩn đoán khó có thể theo đuổi nghiệp thể thao, đặc biệt bộ môn thiên về đối kháng cao.

Marco Reus vượt qua tất cả, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và được đánh giá tài năng nhất thế hệ Mats Hummels, Mario Goetze hay Thomas Mueller… Trên cánh tay tiền vệ 28 tuổi vẫn còn hình xăm được cho là phương châm sống: “Hành trình lớn nhất bạn có thể mang theo là theo đuổi những giấc mơ”.

Ai đó bảo rằng, đã có những điềm báo về sự nghiệp đầy sóng gió của Marco Reus. Từ nhỏ, anh thần tượng Tomas Rosicky. Song, cựu tiền vệ bóng đá Czech lại không thể vươn tới đỉnh điểm đẳng cấp vì có đôi chân thủy tinh. Cũng như Marco Reus, sự nghiệp Rosicky phải vào viện nhiều hơn siêu phẩm.

Đến với những ngày tháng 3/2018, Marco Reus vừa tái xuất sau hơn 1 năm. Anh có liền 3 bàn thắng, chỉ dấu cho sự hồi sinh. Những gì tiền vệ 28 tuổi thể hiện trở thành thông điệp gửi đến HLV Joachim Loew ở ĐTQG. Cơ hội, đó là thứ Marco Reus mong mỏi nhất, dù không dễ để có được.

Marco Reus 3

Người Đức chỉ mong, một lần Marco Reus có được sự may mắn, theo đó không bị chấn thương.

Tuyển Đức tập hợp nhiều ngôi sao xuất sắc, với Leroy Sane ghi 8 bàn và có 11 pha kiến tạo mùa này cho Man City, hay Julian Draxler, bỏ túi 6 bàn và 6 đường dọn cỗ ở PSG. Tất cả có đủ tài năng và tố chất chiếm lĩnh một ở tuyển Đức. Có lẽ “Die Mannschaft” không cần Marco Reus.

Nhưng Marco Reus khác phần còn lại, anh có vị thế của mình. Số phận quá cay đắng với ngôi sao người Đức, song điều đó chỉ làm bản thân mạnh mẽ hơn. Với tiền sử chấn thương dày đặc, tiền vệ 28 tuổi nếu không sở hữu ý chí quật cường có lẽ đã tuyên bố giải nghệ sớm như Hargreaves, Woodgate…

Và cũng chính vì cuộc đời quá nghiệt ngã, điều đó tạo cho Marco Reus khát khao dữ dội nhất. “Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả tiền bạc để không bị chấn thương”, Marco Reus thổ lộ, câu nói thể hiện cho ý chí không chùn bước. Như chiếc lò xo bị nén quá lâu, khi họ bật lên nó sẽ đàn hồi bằng lực rất mạnh.

Trong cuộc sống, một cầu thủ muốn vươn tới đỉnh cao luôn cần đến yếu tố may mắn. Số phận quá bất công với Marco Reus, lấy đi mọi cơ hội để anh khẳng định bản thân. Cơ hội dự World Cup 2018 tưởng chừng một lần nữa khép lại với tiền vệ Dortmund, tuy nhiên hy vọng bất ngờ lóe lên.

Nếu duy trì phong độ tốt và giữ cho cơ thể tránh khỏi những chấn thương trong 2 tháng tới, Marco Reus có quyền trông chờ sẽ tìm được chỗ đứng ở tuyển Đức. Suốt cả sự nghiệp, ngôi sao 28 tuổi chịu đựng quá nhiều điều cay đắng và thiếu may mắn.

Bởi vậy, một lần chỉ xin số phận đừng bất công với Marco Reus nữa.

Bài liên quan