M.U và Mourinho: Ơn giời, hết giờ rồi!

Phút 90+3 trận đấu, Jose Mourinho nhìn rồi… hôn lên đồng hồ. Những người hâm mộ M.U ắt hẳn cũng nhìn đồng hồ. Run rẩy. Và khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, tất cả thở phào. Ơn giời!

Tỷ số hòa 1-1 giúp Manchester United tiến vào trận chung kết Europa League 2016/17, bước thêm bước nữa trong cái gọi là kế hoạch giành vé dự Champions League mùa tới bằng cửa sau. Nhưng chiến quả ấy không thể khiến người hâm mộ Quỷ đỏ hài lòng. Thậm chí buồn nản và thất vọng.

Tiếp đón Celta Vigo, đội bóng đang đứng nửa dưới trên bảng xếp hạng La Liga và có tổng giá trị đội hình chỉ bằng giá trị của Pogba (khoảng 105 triệu euro), ắt hẳn tất cả trông đợi vào một màn trình diễn sáng ngời của Quỷ đỏ. Chỉ có như vậy thì kế hoạch buông Ngoại hạng Anh, chinh phục Europa League mới thực sự thuyết phục.

Cách tiếp cận trận đấu của MU khá tiêu cực

Vậy nhưng, những gì diễn ra tại Old Trafford rạng sáng nay khiến chính M.U cũng phải hoang mang. Hãy nhìn vào những con số thống kê, thật khó tin đội bóng cửa trên lại được chơi trên sân nhà nhưng Quỷ đỏ chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 38%, tung ra tổng cộng 8 pha dứt điểm. Số lần dứt điểm bên phía đội khách là 14.

Nhìn vào cục diện trận đấu, khoảng 20 phút đầu trận và bàn thắng của Fellaini là tất cả những gì M.U làm được. Quỷ đỏ nhập cuộc hứng khởi, phối hợp mạch lạc, bàn thắng thì đến sau tình huống tạt bóng như đặt của Rashford. Nhưng sau khi có bàn thắng, M.U lập tức lùi sâu đội hình phòng ngự, chấp nhận chơi một thứ bóng đá bạc nhược, nhún nhường và cam chịu.

M.U chơi một thứ bóng đá cam chịu trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều

Celta Vigo không phải là một đội bóng mạnh. Sự ra đi của Luis Enrique và Nolito đã hút hết 50% sinh lực của đội bóng này. Thế nhưng khi bị dồn vào thế chân tường và bỗng dưng được đối thủ trao đất diễn, đại diện của bóng đá xứ sở bò tót đã diễn rất tốt. Họ tạo ra không ít cơ hội ăn bàn mười mươi song các chân sút quá vô duyên, nói cách khác là thiếu đẳng cấp.

Chỉ đến phút 85, hy vọng ngược dòng mới được nhen nhóm cho Celta với cú đánh đầu chuẩn xác của Roncaglia. Tất nhiên, từ thời điểm lưới Romero rung lên ấy cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, M.U đã phải trải quả những giây phút run rẩy hoang mang. Hai hình ảnh tiêu biểu nhất là khoảnh khắc Mourinho hôn lên chiếc đồng hồ và pha sút hụt trong tư thế thuận lợi của chân sút Guidetti bên phía đội khách.

Nếu các chân sút Celta Vigo xuất sắc hơn MU đã nếm mùi thất bại

Hình ảnh thứ nhất cho thấy vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không còn tin nổi cả chính mình. Một khoảnh khắc quá bạc nhược đối với nhà cầm quân từng đứng trên đỉnh châu Âu và vỗ ngực thậm xưng Người đặc biệt. Hình ảnh thứ hai chứng minh Celta thiếu một tiền đạo ngon. Ngon thôi chứ chưa cần đẳng cấp. Celta chỉ cần một tiền đạo biết chắt chiu, M.U chắc chắn sẽ phải ôm hận.

Người ta thường ví von có phần mỉa mai M.U là… rùa, bởi sự may mắn khó hiểu mà đội bóng này có được trong suốt lịch sử. Thế nhưng cay đắng thay, hình ảnh M.U đem đến rạng sáng nay chẳng khác gì một chú rùa rụt cổ. Và người ta thèm được chứng kiến lại chú rùa của Sir Alex Ferguson. Một chú rùa hiên ngang và tận hiến cho đến phút cuối cùng.

 

Bài liên quan