Lukaku, làm gì mà không yêu!

Vị trí của Romelu Lukaku thời điểm hiện tại đã vượt rất xa so với đầu mùa. Đó không chỉ là về khía cạnh chuyên môn, mà quan trọng hơn hết đó chính là vị trí trong trái tim người hâm mộ. Đó là thành quả xứng đáng với những gì “Gã to con” người Bỉ đã nỗ lực từ đầu mùa đến giờ.

Từ chuyên môn…

Lukaku đang sống trong những ngày tươi đẹp nhất tại Old Trafford. Anh có 2 trận liên tiếp ghi bàn, góp công vào 2 cuộc lội ngược dòng, trong đó có trận đấu chói sáng với Chelsea. Tính rộng ra, anh đã đóng góp trực tiếp vào 11 bàn thắng (8 bàn, 3 kiến tạo) trong 11 trận gần nhất của Quỷ đỏ. Không ai ở United có thể làm tốt hơn Lukaku trong chuỗi trận đó.

Lukaku đang có phong độ rất tốt.

Sự thật là với một tân binh lần đầu được hưởng cảm giác làm chủ lực tại một đội bóng lớn, màn trình diễn của anh là rất tốt. Trong số những tiền đạo cập bến Nhà hát của những giấc mơ thời hậu Sir Alex, với 22 bàn thắng ngay mùa đầu tiên thì chỉ có Zlatan Ibrahimovic có thể làm tốt hơn anh (28 bàn), và Lukaku thì vẫn còn hơn 2 tháng “làm vốn”. Nếu kéo dài được phong độ hiện tại, các CĐV hoàn toàn có thể trông đợi “số 9” và Manchester United có thể làm được điều gì đó ở mùa giải này.

Đến tình yêu của người hâm mộ…

Đôi lúc thái độ thi đấu còn quan trọng hơn thành tích trên sân. Mới đây nhất, Matic là người hùng với cú đá thần sầu ở thời gian bù giờ trên sân của Crystal Place. Khoảnh khắc đó, người ta thấy một cầu thủ ăn mừng còn… nhiệt hơn cả người ghi bàn. Đó là Lukaku!

Nhìn cách anh đấm thùm thụp lên mặt cỏ và gào thét, người ta đã hiểu thế nào là dòng máu Quỷ đỏ! Điều này chạm đến trái tim của bất kì cổ động viên nào của nửa đỏ thành Manchester. Từ ngày gia nhập đến nay, chưa khi nào Lukaku được nhắc đến với hai từ “hời hợt”. Anh pressing, anh tì đè, anh sút, anh làm mọi thứ giúp đội chiến thắng. Làm sao có thể không ghi nhận một cầu thủ như thế?

Lukaku ăn mừng điên cuồng với pha lập công của Matic.

Chậm mà chắc, Lukaku đang dần chiếm được tình cảm của mọi CĐV. Những lời so sánh anh với những tiền đạo khác đã lùi xa. Cái mác “Cầu thủ chỉ biết ghi bàn vào lưới đội bóng nhỏ” cũng đã được anh tháo gỡ. Làm gì mà chẳng yêu, phải không Romelu?

Bài liên quan