Liên tục nổ súng, Morata lập thành tích ấn tượng khắp châu Âu khiến mọi hàng phòng ngự khiếp sợ

Lại thêm một lần nữa Morata đem về 3 điểm cho Chelsea bằng một pha đánh đầu dũng mãnh. Thống kê cho thấy cựu sao Real là cầu thủ chơi đầu hay thứ hai châu Âu tính từ tháng 8/2016.

Chelsea đến làm khách trên sân King Power của Leicester City với đội hình gần như mạnh nhất. Bakayoko đã bình phục hoàn toàn chấn thương và ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, Eden Hazard cũng được huấn luyện viên Conte điền tên vào danh sách dự bị.

Đúng như dự đoán, đội chủ nhà chủ động chơi lùi sâu để hạn chế tối đa những pha hãm thành liên tiếp của các nhà đương kim vô địch. Lần lượt Marcos Alonso và Victor Moses liên tiếp thực hiện những đường tạt bóng về phía khung thành của Schmeichel nhưng đều không đem lại hiệu quả.

Bất ngờ đến ở phút thứ 42, từ một tình huống treo bóng vào khu vực cấm địa của Azpilicueta, tiền đạo Morata bay người đánh đầu tung lưới thủ thành Schmeichel, mở tỷ số cho các nhà đương kim vô địch. Pha lập công này cũng đánh dấu nhiều cột mốc đáng nể của chân sút người Tây Ban Nha.

Tính riêng tại châu Âu, chỉ có Andrea Belotti đánh đầu thành bàn (10) nhiều hơn Alvaro Morata (9) kể từ tháng 8/2016. Ngoài ra cũng có một con số khác cũng khiến nhiều người bất ngờ về khả năng chơi đầu của chân sút người Tây Ban Nha: 5/5 bàn thắng Morata góp công (3 bàn, 2 kiến tạo) đều được thực hiện bởi các tình huống đánh đầu.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc của Morata đã đem lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ Chelsea. Họ chủ động áp đặt lối chơi lên đối thủ và tạo nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành Leicester. Ngay cả một cầu thủ phòng ngự như N’Golo Kante cũng tự tin tung cú sút hiểm hóc đánh gục người đồng đội cũ Kasper Schmeichel ở phút thứ 51.

Những tưởng trận đấu đã được an bài thì một thoáng thiếu tập trung của hàng thủ Chelsea đã khiến họ phải trả giá khi Thibaut Courtois phạm lỗi với Vardy trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, ngôi sao số một bên phía Leicester lạnh lùng đánh gục thủ thành người Bỉ, qua đó thắp lên hy vọng về một cuộc lội ngược dòng cho Bầy cáo.

Tuy nhiên, bàn thắng của Vardy là tất cả những gì Leicester có thể làm trước nhà đương kim vô địch. Chelsea đã chơi tập trung trong những phút cuối trận và bảo toàn tỷ số 1-2 cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Trận đấu ở vòng 4 Premier League cũng đánh dấu sự trở lại của Eden Hazard sau gần ba tháng ngồi ngoài vì chấn thương. Tiền vệ người Bỉ vẫn gây ấn tượng bằng những pha qua người quen thuộc, tuy nhiên, tốc độ là điều các cổ động viên Chelsea không thể thấy ở Hazard trong 12 phút góp mặt trên sân.

Có lẽ việc chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương đã khiến cầu thủ người Bỉ chưa thể tìm được cảm giác bóng tốt nhất. Dù vậy, anh cũng cần nhanh chóng lấy lại phong độ trước khi Chelsea có trận đấu đầu tiên tại Champions League trước đối thủ Qarabag vào ngày 13/9 tới đây. Chỉ sau đó 4 ngày, The Blues sẽ tiếp đón Arsenal trong khuôn khổ vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

Một thống kê khác có thể khiến nhiều người khá sốc khi đây mới là trận thắng đầu tiên trên sân khách của Chelsea tại Premier League trong tháng 9 kể từ năm 2012 (trước Arsenal).

Khả năng phòng ngự của Kante trong lần trở về King Power cũng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Anh thực hiện thành công 100% pha tắc bóng, phá bóng 3 lần và có 3 pha can thiệp thành công. Ở mặt trận tấn công, Kante tạo ra 3 cơ hội nguy hiểm cho các đồng đội và có riêng cho mình 1 bàn thắng.

Thống kê sau trận đấu cho thấy sự vượt trội của Chelsea từ thời lượng kiểm soát bóng cho tới số cú sút về phía khung thành đối phương.

Bài liên quan