Không phải Pogba, đây mới là 2 vấn đề Mourinho cần giải quyết

Trong chuỗi trận thất vọng của Man Utd, Paul Pogba là cái tên được đưa lên chịu trận. Nhưng HLV Jose Mourinho hãy quên đi Pogba, bởi ngôi sao người Pháp chưa phải là vấn đề cần giải quyết ngay lập tức của Man Utd lúc này.

1. Phòng thủ

Trong những đội bóng Jose Mourinho dẫn dắt, hàng phòng ngự luôn là điểm nổi bật. Đầu mùa này, Người đặc biệt rất phấn khích khi xây dựng được hàng thủ chắc chắn. Họ chỉ nhận 1 bàn thua trong 7 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Họ có đến 15 lần giữ sạch lưới trong mùa này, cao nhất giải đấu.

De Gea nâng tầm hàng thủ Man Utd.

Nhưng thời gian gần đây, hàng phòng ngự Man Utd đã gặp vấn đề. Tottenham chỉ mất có 11 giây để phá vỡ họ ở Wembley. Newcastle cũng liên tục uy hiếp khung thành De Gea. Hồi giữa tuần, Sevilla cũng khiến hàng thủ Quỷ đỏ gặp khó với 13 cú sút trong vòng cấm, 8 cú sút trúng khung thành và 1 gần như đã đi vào lưới nếu De Gea không quá xuất sắc.

Có thể nói, không một ai nơi hàng thủ Man Utd lúc này là đáng tin tưởng. Chris Smalling và Phil Jones trở nên thiếu tự tin, cầu thả, vụng về sau chấn thương. Marcos Rojo cũng không khá hơn. Eric Bailly – điểm tựa vững chắc nhất của đội chủ sân Old Trafford lại đang dưỡng thương dài hạn.

Ở khâu đánh chặn từ xa, Man Utd cũng thiếu đi sự hiệu quả. Pogba không phòng ngự tốt và muốn chơi tự do. Trong khi đó, cầu thủ đá thấp nhất nơi hàng tiền vệ Man Utd, Nemanja Matic lại thiếu tốc độ, sức mạnh để có thể càn quét như những Wilfred Ndidi, Idrissa Gueye hay N’Golo Kante. Thống kê cho thấy Matic chỉ xếp thứ 22 trong danh sách những cầu thủ tắc bóng nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh mà thôi.

Tắc bóng không phải là điểm mạnh của Matic.

2. Tấn công

Mourinho là mẫu HLV thực dụng. Dù rất thành công ở Porto, Inter Milan, nhưng rõ ràng, ông không phải là một HLV giỏi tấn công. Thành công của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha là dựa trên hàng thủ chắc chắn, khác hẳn với lối chơi tấn công đã trở thành thương hiệu của Quỷ đỏ.

Khi nằm quyền chủ động, có thể thấy các bài tấn công của Man Utd trong tay Mourinho khá đơn điệu, dù họ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Quỷ đỏ tấn công có gì đó mang tính tự phát, thay vì thành ‘bài’ như Liverpool, Tottenham hay Man City.

Man Utd đã ghi 21 bàn chỉ sau 7 trận đầu tiên của mùa bóng. Nhưng 20 trận tiếp theo, họ chỉ ghi 30 bàn. Sự xuất hiện của một cầu thủ thích giữ bóng như Alexis Sanchez lại khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Ngôi sao người Chile hầu như không tạo nên mối liên kết nào với trung phong Romelu Lukaku cả. Một điều cần chú ý, kể từ khi Sanchez đến Old Trafford, những ngôi sao đang đạt phong độ tốt như Jesse Lingard, Paul Pogba, Anthony Martial bỗng mất hút, còn Quỷ đỏ thi đấu thiếu gắn kết đi hẳn.

Nếu so sánh với những chân sút chủ lực của Tottenham, Liverpool, Man City, thì Lukaku kém hơn hẳn. Cụ thể: Lukaku chỉ ghi 12 bàn tại Ngoại hạng Anh, còn Harry Kane ghi đến 23, Salah có 22 bàn, Aguero xếp ngay sau với 21.

Bài liên quan