Keylor Navas thay đổi diện mạo cực sốc sau khi vô địch La Liga và lý do cảm động đằng sau

Chỉ chưa đến một tiếng đồng hồ sau khi trận đấu cuối cùng của La Liga mùa 2016/17 kết thúc, người ta đã nhìn thấy thủ thành Keylor Navas thay đổi diện mạo một cách choáng ngợp.

Thủ thành người Costa Rica xuất hiện nơi các phóng viên đứng với một cái đầu trọc nhẵn không còn một sợi tóc, khác hẳn với mái tóc under-cut láng mướt mà anh vẫn thường để trong mỗi trận đấu.

Navas với kiểu đầu mới.

Thế nhưng nguyên nhân sâu xa cho việc này có lẽ sẽ khiến nhiều người còn bất ngờ hơn. Cụ thể, trả lời phỏng vấn sau khi giành ngôi vương La Liga cùng Real, Navas cho hay động cơ của việc cạo đầu này là để ​dành những sự động viên to lớn nhất đến các trẻ em đang phải chiến đấu giành mạng sống trong bệnh viện vì ung thư:

Tôi đã thề với đấng chúa trời rằng nếu vô địch La Liga, tôi sẽ hiến mái tóc của mình cho những trẻ em đang phải đấu tranh vì mạng sống trong bệnh viện. Giờ tôi đứng đây với mái đầu trọc, tôi đã hiến mái tóc của mình cho các trẻ em.”

“Tôi làm điều này vì những trẻ em phải tranh đấu với ung thư, và cho cả gia đình của các em để họ luôn mạnh mẽ chiến đấu. Tôi cầu Chúa xin cho họ mau qua khỏi.

Hành động vô cùng ý nghĩa của Navas

Đêm qua, Navas đã có một màn trình diễn xuất sắc giúp cho Real giữ sạch mành lưới với hàng loạt pha cứu thua mà đơn cử là tình huống anh can đảm bay người đẩy quả sút phạt của Sandro bên phía Malaga.

Navas là cầu thủ xuất sắc nhất Real ở trận gặp Malaga

Trong thời gian qua, nhiều tin đồn liên quan tới tương lai của Navas đã xuất hiện khi người ta cho rằng anh sẽ sớm phải rời Real để nhường chỗ cho những David De Gea hay Thibaut Courtois. Bất chấp điều đó, cựu thủ môn Levante vẫn bắt rất hay ở mùa giải này. Với danh hiệu mới đạt được, anh nói thêm:

Đây là một năm tuyệt vời và danh hiệu này là phần thưởng cho sự nỗ lực trong công việc của chúng tôi. Hy vọng đây chỉ là tiền đề cho nhiều mùa giải thành công tại La Liga. Chúng tôi đã chiến đấu rất vất vả trong suốt cả mùa giải, từ khi bắt đầu tới lúc kết thúc và rất hạnh phúc với thành quả của mình.”

Đang chơi rất hay trong màu áo Real, nhưng Navas có thể không chắc suất bắt chính từ mùa tới.

Navas cùng Real còn có cơ hội giành cú đúp danh hiệu lớn ở mùa giải này nếu như vượt qua Juventus ở trận chung kết Champions League đêm 3/6 tới tại Cardiff, xứ Wales. Nếu lại chiến thắng, họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngai vàng châu Âu từ năm 1993 tới nay.

Navas tỏ ra bình thản với tin đồn: “Tôi còn ba năm hợp đồng với Real và sẽ không nghĩ đến chuyện ra đi. Tôi sẽ không ngừng chiến đấu và tiếp tục làm điều đó trong mùa giải tới. Tôi thậm chí sẽ nỗ lực hơn cả mùa giải này”.

Bài liên quan