Joe Hart, Cassilas và những danh thủ bị buộc rời khỏi CLB họ yêu mến

Mới đây thủ thành Joe Hart đã bị đẩy khỏi CLB mà anh yêu quý để sang West Ham. Trước anh, cũng có rất nhiều cầu thủ phải ra đi khỏi CLB mà họ luôn muốn gắn bó cho đến khi hết sự nghiệp.

1. Robbie Fowler (Liverpool)

Không được lòng Gerard Houllier, Robbie Fowler đã khăn gói rời khỏi CLB mà anh gắn bó từ khi còn trẻ. Để khiến cầu thủ được lòng người hâm mộ Liverpool ra đi, Houllier được cho là đã sử dụng anh không đúng sở trường, đồng thời sử dụng báo chí để công kích phong độ của tiền đạo này. Sau một thời gian trôi dạt ở các CLB khác, Fowler được Rafa Benitez đem trở về sân Anfield một mùa giải và có một lời chia tay đẹp với người hâm mộ Liverpool.

2. Iker Casillas (Real Madrid)

Vụ chia tay giữa cầu thủ được xem là huyền thoại ở sân Bernabeu và đội bóng Hoàng gia diễn ra không mấy êm đẹp. Bố mẹ của Iker Casillas cho rằng con mình đã bị đối xử bất công kể từ khi chủ tịch Perez tái nhiệm lần hai vào năm 2009 và cho rằng đó chính là lý do Casillas phải chia tay Real Madrid dù cho anh muốn kết thúc sự nghiệp tại đây.

3. Angel Di Maria (Real Madrid)

Trong bức thư Di Maria gửi cho người hâm mộ Real sau khi đến Man Utd có đoạn: “Thật buồn khi thời khắc chia tay này đã đến, nhưng tôi muốn xác nhận rõ rằng đó chưa bao giờ là mong muốn của tôi”. Sau khi đến Man Utd với khoảng phí kỷ lục 59,7 triệu bảng, anh có mùa giải không thành công tại đây trước khi bị bán sang Paris Saint-Germain.

4. David Ginola (Tottenham)

Sau khi gia nhập Tottenham vào năm 1997, cầu thủ người Pháp từng mong muốn sẽ kết thúc sự nghiệp tại đây. Dù được lòng người hâm mộ, thế nhưng vào mùa hè năm 2000, chủ tịch Alan Sugar gọi điện thông báo đến Ginola rằng HLV George Graham không muốn anh ở lại đội bóng. Đây là điều vô cùng thất vọng đối với bản thân tiền vệ tài hoa này, khi anh từng mong muốn nhận được cuộc gọi: “David, anh có muốn kết thúc sự nghiệp ở Spurs không?”.

5. Fernando Redondo (Real Madrid)

Thêm một bằng chứng rằng Real Madrid sẵn sàng bán bất kỳ cầu thủ nào mà không cần biết ý định của họ. Vào năm 2000, chủ tịch Perez quyết định bán tiền vệ Redondo vào năm 2000 với giá 11 triệu bảng cùng lời thông báo thương vụ này xảy ra vì Redondo muốn ra đi. Tiền vệ từng thi đấu 165 trận ở La Liga nhanh chóng chứng tỏ lời thông báo trên là giả dối: “Điều đó không đúng sự thật và tôi từ chối để lòng danh dự của mình bị vấn bẩn như vậy”. Sau khi Redondo ra đi, nhiều người hâm mộ đã tổ chức biểu tình xung quanh sân Bernabeu để phản đối vụ chuyển nhượng này.

6. Alex Song (Arsenal)

Sau khi hoàn thành thương vụ 15 triệu bảng từ Arsenal đến Barcelona, Alex Song đã hé lộ: “Tôi yêu Arsenal. Tôi không hề muốn rời đi”. Khi đó, cả Song và Arsenal đều liên tục ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng nhưng không thể tìm được tiếng nói chung. Do đó anh quyết định rời khỏi sân Emirates khi được CLB xứ Catalan liên hệ.

7. Andy Carroll (Newcastle)

Vụ chuyển nhượng này xảy ra một các đầy bất ngờ và nhanh chóng. Khi đó, tiền đạo sinh ra ở vùng Đông Bắc từng giúp Newcastle lên hạng bằng những bàn thắng của mình và luôn bày tỏ sự trung thành với Newcastle. Thế nhưng khi nhận được lời đề nghị 35 triệu bảng từ Liverpool vào năm 2011, Newcastle đã đồng ý bán đi chân sút hay nhất của mình. “Derek (giám đốc điều hành Newcastle lúc đó) đã yêu cầu tôi đệ đơn xin chuyển nhượng, vậy nên tôi không thể làm gì khác”, Andy Carroll chia sẻ.

8. Pepe Reina (Liverpool)

Thủ thành người Tây Ban Nha từng là người gác đền số một của Liverpool trong nhiều năm, tuy nhiên anh lại bị HLV Brendan Rodgers bất ngờ đẩy sang Napoli dưới dạng cho mượn vào năm 2003 mà không hề báo trước. Về sau, Reina từng phản ứng rằng anh luôn muốn chơi cho Liverpool và sẵn sàng chiến đấu cho vị trí chính thức, còn nếu ra đi, anh chỉ chọn trở về Barcelona. Tuy nhiên sau thương vụ Napoli, Reina lại bị bán sang Bayern và giờ đây anh lại quay trở về Napoli.

Bài liên quan