Jese Rodriguez không còn tương lai tại PSG

Gần một năm trước, Jese Rodriguez khăn gói rời Real tới PSG với bản hợp đồng 5 năm cùng mức phí chuyển nhượng 25 triệu euro.

Tiền đạo người Tây Ban Nha từng được kỳ vọng sẽ sát cánh cùng Edinson Cavani trên hàng công PSG giúp đội bóng này chinh phục mọi đỉnh cao của mùa giải 2016/17. Thế nhưng, gã nhà giàu Paris không thể bảo vệ thành công vương miện Ligue 1. Còn Jese trở thành “bản hợp đồng” tồi tệ nhất trên TTCN của PSG ở Hè năm ngoái.

Tới PSG với nhiều kỳ vọng, nhưng màn trình diễn của Jese là rất đáng thất vọng

Không đủ sức cạnh tranh suất đá chính tại sân Parc des Princes, Jese trở lại La Liga khoác áo Las Palmas theo dạng cho mượn 6 tháng. Và tiền đạo 24 tuổi này cũng thi đấu không mấy thuyết phục khi chỉ ghi 3 bàn sau 16 trận ở giai đoạn lượt về La Liga 2016/17. Anh sẽ trở về PSG sau khi hết hợp đồng cho mượn và tập trung cùng đồng đội tại Camp des Loges vào ngày 4/7 tới. Tuy nhiên, Jese không có tên trong kế hoạch mùa giải tới của HLV Unai Emery. Las Palmas muốn mượn lại Jese nhưng PSG không thích lại phải trả 80% lương như lần trước.

Chuyển sang Las Palmas dưới dạng cho mượn, Jese cũng thể hiện được gì nhiều

Theo báo chí Tây Ban Nha, PSG sẵn sàng để Jese ra đi ngay Hè này, nếu được giá. Hiện tại đã có Fenerbahce nhảy vào cuộc hỏi… mượn cựu chân sút Real kèm theo điều khoản mua đứt. Tờ AS nhấn mạnh, Jese là mục tiêu số 1 của Fenerbahce, nhưng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ lại chỉ muốn mượn và đồng ý trả 80% lương cho chân sút 24 tuổi này.

Từ một tài năng trẻ đầy triển vọng, Jese đang thui chột vì bước đi sai lầm tới PSG, nơi có quá nhiều ngôi sao đã thành danh. Buồn cho sự lựa chọn sai lầm của tiền đạo mà chuyên gia Luis Fernandez từng nhấn mạnh rằng, khả năng đánh hơi và kỹ năng dứt điểm hoàn hảo của Jese chính là thứ mà hàng công PSG thiếu.

Bài liên quan