James đến MU: Mourinho “bật” sếp, ghế nóng nguy hiểm

Trái ngược với sự vui mừng của các Manucian, HLV Mourinho lại tỏ ra lãnh đạm khi chưa hề nhắc đến James Rodriguez. Thậm chí “Người đặc biệt” còn không muốn James hiện diện…

Mourinho không hề thích James Rodriguez

Theo khẳng định của tất cả các bên, MU về cơ bản đã có James Rodriguez đến 90%. Tất cả chỉ còn chờ ngày La Liga hạ màn vào 21/5 để công bố thương vụ có giá trị vào khoảng 65 triệu bảng này. Từ góc độ người quản lý, Jose Mourinho đương nhiên muốn MU tiếp tục ném tiền vào thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, không phải cái tên nào cũng được nhà cầm quân người Bồ chờ đón.

Một nguồn tin từ Old Trafford tiết lộ với phóng viên Miguel Delaney của tờ Independent, đây là một thương vụ nằm ngoài ý muốn của HLV Mourinho. Ở thời điểm hiện tại, trong tay ông đang có nhiều cầu thủ chơi ở vị trí số 10, từ Mkhitaryan, Mata, Rooney, ngay cả Pogba cũng có hơi hướng chơi rộng như một số 10. Có thêm James, Mourinho sẽ phải thay đổi lại toàn bộ hệ thống mà ông cất công xây dựng trong 1 năm qua.

James Rodriguez đã ở rất gần MU

Trên thực tế, MU đã có thể chiêu mộ Rodriguez từ mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, Mourinho không hề có ý tưởng đưa ngôi sao người Colombia về Old Trafford. Và cho đến hiện tại, “Người đặc biệt” cũng không có vẻ gì mừng rỡ với thông tin MU đạt thỏa thuận sơ bộ với Real Madrid. Trước đó, Mourinho chỉ yêu cầu Toni Kroos, Varane hoặc Gareth Bale như một phần thỏa thuận chiêu mộ De Gea với Real. James không hề hiện diện trong danh sách đó.

Vào lúc này, nhu cầu bức thiết của MU là chiêu mộ một tiền đạo sát thủ để gánh vác hàng công thay cho Ibrahimovic. Và thêm nữa, theo đặc tính của Mourinho, đó là gia cố hệ thống phòng ngự bằng một tiền vệ trụ có khả năng đánh chặn tốt. Thêm nữa, bản thân James cũng không phù hợp với triết lý của Mourinho, bởi khả năng hỗ trợ phòng ngự của cầu thủ này khá yếu. Cứ nhìn Mkhitaryan và Martial bị sử dụng như những hậu vệ cánh là đủ hiểu cách sử dụng nhân sự của “Người đặc biệt”.

Vì James, Mourinho “bật” sếp lớn

Đến đây không ít người sẽ đặt câu hỏi, nếu như Mourinho đã không thích James Rodriguez, vậy tại sao MU còn tung ra tới 65 triệu bảng để mua lại “người thừa” của Real? Câu trả lời nằm ở Phó chủ tịch Ed Woodward – người nắm vai trò điều hành ở Old Trafford.

Kể từ khi lên nắm quyền thay cho David Gill, PCT Woodward luôn hướng đến việc mỗi mùa hè thực hiện 1 – 2 thương vụ bom tấn. Falcao hay Di Maria trước đây hay vừa năm ngoái là Pogba, gia nhập đội chủ sân Old Trafford ngoài vấn đề chuyên môn còn để tạo cú hích cho thương hiệu MU.

Shevchenko là một trường hợp tương tự James

Người tiền nhiệm Van Gaal cũng chẳng hề mặn mà với chiến lược này, đặc biệt là trường hợp của Falcao. Số phận của Van Gaal sau đó ra sao, hẳn nhiên tất cả đều hiểu. Với Mourinho bây giờ cũng thế. Ông tỏ ra không hài lòng với việc PCT Woodward tham gia quá sâu vào công việc chuyên môn, thay vì việc để HLV có toàn quyền trong công tác chuyển nhượng như thời Sir Alex.

Trong quá khứ, Mourinho cũng có “tiền sử” bất đồng với lãnh đạo Chelsea hay Real Madrid trong công tác chuyển nhượng. “Người đặc biệt” từng ghét cay ghét đắng Andriy Shevchenko, từng không ưa Kaka, từng bật ông chủ Abramovich tại Chelsea, Chủ tịch Florentino Perez và cánh tay phải Jorge Valdano ở Real. Điểm chung của những mối bất đồng này đều là Mourinho phải ra đi. Bổn cũ đang soạn lại với Mourinho, ở Old Trafford?

Bài liên quan