Ilkay Guendogan, quả ngọt của Pep

Trong trận đấu với Chelsea vào Chủ nhật vừa qua, Ilkay Guendogan đã tạo nên một kỷ lục của Premier League khi thực hiện tới… 167 đường chuyền chính xác. Anh chính là cầu thủ sở hữu số đường chuyền chính xác/trận Premier League cao nhất trong lịch sử giải đấu, phá kỷ lục 157 đường chuyền/trận của Yaya Toure vào năm 2011.

Số đường chuyền chính xác của một mình Guendogan trước Chelsea thậm chí còn nhiều hơn… cả đội Stoke trong trận đấu với Southampton trước đó. Quả là một thành tích diệu kỳ. Guendogan đang hồi sinh trong tay Pep Guardiola.

Ngôi sao người Đức từng suýt trở thành “phế nhân” vì chấn thương dây chằng đầu gối cực kỳ nghiêm trọng. Guendogan phải nghỉ thi đấu từ tháng 12/2016 đến tận tháng 8/2017 mới trở lại. Trong giai đoạn đầu sau khi mới tái hòa nhập với các đồng đội, Guendogan đa phần chỉ thi đấu từ vài phút đến vài… chục phút. Không còn ai nhớ Man City có một cầu thủ tên Guendogan nữa.

Tuy nhiên, Pep Guardiola vẫn giữ trọn niềm tin vào Guendogan và rốt cuộc ông cũng được đền đáp. Sau khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong trận gặp Tottenham ở vòng 18, Guendogan bắt đầu được sử dụng thường xuyên hơn. Và càng thi đấu, anh càng gợi nhớ lại thời đỉnh cao của mình.

Guendogan đã thi đấu đủ 90 phút trong cả 4 trận Premier League gần nhất. Quãng thời gian này mới là lần đầu tiên kể từ khi sang Man City, Guendogan được đá trọn vẹn 90 phút ở 4 trận liên tiếp. Con số chứng minh sự tín nhiệm mà Pep dành cho Guendogan và những gì tiền vệ này làm được về cơ bản cũng đã đền đáp được niềm tin của ông thầy người Tây Ban Nha. Phong độ cao của Guendogan còn đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Fernandinho chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

Bài liên quan