Hy hữu: CĐV gọi điện báo cảnh sát vì đội nhà bị thổi phạt đền

Một nam CĐV Argentina đang có nguy cơ bị phạt nặng hoặc nhận án tù do gọi vào đường dây nóng của cảnh sát để thông báo về một quả phạt đền.

Sự việc xảy ra sau trận đấu giữa Boca Juniors và Huracan hôm 28/5, tại giải vô địch Argentina. Đây là trận mà Huracan được hưởng quả 11m ở phút bù giờ thứ sáu để gỡ hòa 1-1.

Tình huống dẫn đến pha đá 11m

Bức xúc về quyết định của trọng tài, theo tờ The Sun, một nam CĐV của Boca Juniors bèn gọi vào đường dây nóng 911. Sau khi một nữ cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi, CĐV thông báo về một vụ cướp.

Cầu thủ Gamarra gỡ hòa 1-1 cho Huracan và khiến CĐV Boca phát cáu.

Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi:

CĐV: “Tôi mới bị cướp tại Parque Patricios, ở số 2400 đường Amancio Alcorta (địa chỉ sân vận động của Huracan)”.

Cảnh sát: “Có bao nhiêu người ở đó”.

CĐV: “50.000 người”.

Cảnh sát: “Anh bị cướp gì”

CĐV: “Hai điểm”

Cảnh sát: “Hai điểm? Tôi không hiểu anh nói gì?”

CĐV: “Họ vừa thổi phạt penalty với đội của tôi”.

Cảnh sát: “Thưa ngài, đây là đường dây nóng”.

CĐV: “Ok, ok, tôi chỉ bị khó chịu chút thôi. Ổn rồi, tạm biệt”.

Với việc làm phiền đường dây nóng, nam CĐV trên có thể sẽ bị phạt tù một thời gian ngắn. Người này cũng có thể chịu phạt một số tiền lớn thay cho án tù.

Với việc đánh rơi hai điểm, Boca đã lỡ một bước trên con đường tiến tới chức vô địch Argentina lần thứ 32. Đội cũ của Diego Maradona vẫn dẫn đầu nhưng chỉ còn hơn bốn điểm so với River Plate trước bốn vòng cuối.

Bài liên quan