‘Hai nửa buồn vui’ trong ngày vòng loại World Cup khu vực châu Á khép lại

Niềm vui, nỗi buồn, những cảm xúc vỡ òa, những thất bại cay đắng đã diễn ra trên khắp châu Á trong 24h qua.

Vòng loại World Cup khu vực Châu Á đã chính thức khép lại vào rạng sáng nay. Những chiếc vé cuối cùng đến Nga cũng như những đội bóng tham dự play-off đã được xác định.

Ở bảng A, Hàn Quốc dù vất vả nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành mục tiêu đến Nga bằng vé chính thức. Trong khi đó, Syria với bàn thắng phút bù giờ đã giật đi tấm vé play-off ngay trong tay Uzbekistan một cách ngoạn mục.

Tại bảng B, chiến thắng tối thiểu 2-1 trước Thái Lan là không đủ để Australia cán đích ở vị trí thứ nhì. Bởi trong trận đấu sau đó, Ả Rập Saudi đã xuất sắc vượt qua Nhật Bản để giành tấm vé thứ hai tại bảng đấu này.

Niềm vui, nỗi buồn, những cảm xúc vỡ òa đã diễn ra trên khắp châu Á trong 24h qua. Sau tất cả, NHM bóng đá châu Á đã có một đêm sống trọn với trái bóng.

Cùng xem lại những cảm xúc ấn tượng:

Hàn Quốc ăn mừng trên chính SVĐ của đối thủ.

HLV Shin Tae-Yong được các học trò tung hô. Ông chỉ chính thức ngồi ghế nóng đội tuyển vào tháng Bảy vừa qua nhưng chiến lược gia trẻ tuổi này đã làm nên điều tuyệt vời cho bóng đá nước nhà và cho bản thân ông.

Ở chiều ngược lại là sự cay đắng của Uzbekistan. Lợi thể sân nha không đủ giúp họ đánh bại Hàn Quốc qua đó chính thức lỡ hẹn với World Cup 2018.

Sự chia sẻ của các cầu thủ Hàn Quốc giành cho những người đồng nghiệp.

Cách đó khá xa, trên sân Iran, Syria vỡ òa với bàn thắng ở phút 90+3.

Bàn thắng này giúp họ giật chiếc vé play-off ngay trong tay Uzbekistan.

Các CĐV tràn ra đường ăn mừng

Thành tích trên cả tuyệt vời của đất nước đang chìm trong chiến tranh.

Một đêm không ngủ tại Syria.

Cùng có được tấm vé play-off như Syria, nhưng cảm xúc của Australia là hoàn toàn trái ngược với đội bóng Tây Á.

Các cầu thủ Australia chẳng thể vui nổi dù giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan.

Nếu làm tốt hơn trước người Thái, đội bóng xứ chuột túi đã có thể giành vé chính thức đến Nga.

Màn trình diễn thất vọng của Australia đặt cơ hội vào tay Ả Rập Saudi. Trong trận đấu diễn ra sau đó, đội bóng Tây Á đã xuất sắc đánh bại Nhật Bản và giành chiếc vé cuối cùng đến Nga ở khu vực châu Á.

CĐV Ả Rập Saudi đã lắp đầy khán đài SVĐ King Abdullah. Và các cầu thủ ‘con cưng’ không khiến họ phải thất vọng.

Đánh bại Australia trong cuộc đua cho chiếc vé thứ hai được xem là màn trả thù ngọt ngào của Ả Rập Saudi. Kể từ khi người Úc gia nhập AFC, đã 2 mùa liên tiếp họ cướp mất chiếc vé World Cup đáng lẽ thuộc về Ả Rập Saudi.

Gác qua tất cả, Ả Rập Saudi sẽ trở lại World Cup sau 8 năm vắng bóng.

Bài liên quan