GÓC NHÌN: Bóng Kền kền vẫn lớn lắm, Simeone!

Atletico Madrid có thể đã thoát ra khỏi cái bóng của Real Madrid ở La Liga, thế nhưng, bước ra sân chơi lớn Champions League, Kền kền trắng vẫn quá đỗi khổng lồ so với Rojiblancos…

Vừa mới đầu tháng trước, Atletico Madrid rời Bernabeu với kết quả hòa 1-1, nối vào chuỗi trận không thua của họ trên sân kình địch cùng thành phố tại La Liga kể từ năm 2014 lên thành 4 trận. Ở Cúp Nhà vua, họ cũng chỉ để cho Real Madrid thắng 1 lần tại Bernabeu, trong khi hòa 1 và thắng 1 ở trận chung kết năm 2013.

Giới chuyên môn đánh giá rằng, HLV Diego Simeone đến và làm dần dần thay đổi hoàn toàn các trận El derbi Madrileno, bởi trong một thời gian rất dài – từ 1999 đến 2013, Rojiblancos không một lần thắng nổi “gã hàng xóm đáng ghét”, với số trận lên đến 23. Với Simeone,sau 3 trận derby đầu tiên tiếp tục thất bại, Atletico chỉ để thua duy nhất 1 lần tại La Liga (thua 0-3 ở lượt đi mùa giải này).

Cũng với HLV người Argentina, rất nhiều người tin rằng, Atletico đã vươn lên một tầm cao mới về đẳng cấp, bởi họ đã chen chân vào cuộc đưa giành chức vô địch La Liga giữa Barcelona và Real Madrid để đăng quang mùa giải 2013/14. Điều tuyệt vời nhất là Simeone truyền được cho các học trò một tinh thần thi đấu rực lửa nhưng cũng không kém phần khôn ngoan để họ vững vàng trong nhiều thời điểm khó khăn.

Rojblancos gây tiếng vang thực sự tại Champions League dưới thời Simeone, với 2 lần giành quyền vào chung kết trong 3 mùa giải, sau khi đã loại những tên tuổi sừng sỏ như Barcelona, Bayern Munich.

Atletico đã vươn lên một tầm cao mới về đẳng cấp

Tuy nhiên, ở đấu trường danh giá nhất Lục địa già này, cái tên Real Madrid vẫn còn là một cái bóng quá khổng lồ để Atletico có thể vượt qua. Có lẽ, trừ Madridista, tất cả những người theo dõi 2 trận chung kết Champions League năm 2014 (tại Lisbon) và 2016 (tại Milan), đều phải thừa nhận rằng, Atletico đã chơi tốt, với chức vô địch ở khoảng cách không thể gần hơn được nữa.

Có điều, cho đến thời khắc cuối cùng trong ngày thì niềm vui vẫn thuộc về Real Madrid. May hay không may, sẽ không quá nếu cho rằng, ở Cúp C1 trước đây và giờ là Champions League, Real Madrid luôn là một thế lực. Một sự khác biệt hoàn toàn về bản lĩnh, kinh nghiệm so với đối thủ cùng thành phố.

Thống kê chỉ ra rằng, ngoài 2 trận chung kết mới đây, Real Madrid và Atletico đã từng gặp nhau tại các vòng knock-out, với kết quả chung cuộc đều là chiến thắng cho đội bóng áo trắng. Bán kết mùa giải 1958/59, sau khi 2 đội hòa 2-2 chung cuộc (2-1, 1-0), trận play-off ở Zaragoza có phần thắng 2-1 cho Real Madrid (khi đó chưa có luật bàn thắng sân khách).

Xen giữa 2 mùa giải gặp nhau tại chung kết, Real Madrid và Atletico cũng đối đầu tại tứ kết. Los Blancos thắng chung cuộc 1-0 (0-0, 1-0).

Real Madrid vẫn còn là một cái bóng quá khổng lồ để Atletico có thể vượt qua

Thực ra, không chỉ ở Champions League, những lần đối đầu gần đây tại La Liga cũng phần nào chỉ ra rằng, bản lĩnh và sự vận động của Real Madrid là hơn hẳn đối thủ. Ở đây, nếu như trong giai đoạn đầu Simeone đến sân Vicente Calderon, lối chơi tranh chấp rất quyết liệt, máu ăn thua và cả những đòn tiểu xảo của Atletico khiến Real Madrid có phần hoảng sợ, thì dần dần, Real Madrid thích ứng được với điều đó để kiểm soát trận đấu theo cách của mình, tránh bị gây áp lực.

Một vấn đề khác, mặc dù đã bước sang năm thứ sáu làm việc tại sân Calderon nhưng Simeone vẫn đi theo một lối mòn về vấn đề nhân sự. Đó là một đội hình thiếu chiều sâu nên các trụ cột gần như phải thi đấu liên tục, kéo theo sự mệt mỏi trong giai đoạn cuối mùa. Sự mệt mỏi trong 2 trận chung kết phải kéo sang hiệp phụ và đá luân lưu là minh chứng rõ nhất.

Cũng chính vì thế mà ở trận derby gần đây nhất, thay vì chơi máu lửa ngay từ đầu, Atletico chọn cách chịu trận vì trước họ là trận lượt về vòng tứ kết Champions League với Leicester City. Kết quả hòa 1-1 được cho là khá may mắn, đến từ khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ Real Madrid. Bóng đá vốn vậy, nhưng rõ ràng là nếu có sự chuẩn bị tốt hơn, các cầu thủ sẵn sàng hơn về mặt thể lực, Atletico đã không để Real Madrid chiếm lại ưu thế như gần đây.

Real Madrid vẫn còn là một cái bóng quá khổng lồ để Atletico có thể vượt qua

Đêm mai, nhiều người chờ đợi một Atletico khác, sẵn sàng bung hết sức ở Bernabeu để giành một kết quả có lợi cho lượt về. Điều đó là có thể vì họ không quá căng vào cuối tuần (chỉ gặp Eibar), trong khi cũng không còn mục tiêu đua tranh vô địch mà chỉ giữ vị trí thứ 3.

Thế nhưng, đáng tiếc là Simeone lại không có được những lựa chọn tốt nhất, từ hàng thủ tới tuyến tiền vệ vì chấn thương. Ngược lại, dù vắng Gareth Bale và Pepe thì Zinedine Zidane ở phía bên kia lại không thiếu lựa chọn để đảm bảo chất lượng đội hình.

Sau khi đưa Atletico thoát khỏi cái bóng của Real Madrid và vươn lên một tầm cao mới ở giải quốc nội, sứ mệnh của Simeone là vượt tiếp đối thủ tại Champions League. Tuy nhiên, nhiệm vụ này là quá khó khi đôi cánh Kền kền vẫn phủ bóng…

Bài liên quan