Đội hình tệ nhất vòng 36 NHA: Thất vọng M.U, Liverpool

Không quá khó hiểu khi Man United và Liverpool đều đóng góp khá nhiều cầu thủ trong đội hình tệ nhất vòng 36 Ngoại hạng Anh.

Vòng 35 Ngoại hạng Anh chứng kiến Man United gần như ‘buông’ Top 4 Ngoại hạng Anh sau thất bại muối mặt 0-2 trước đại kình địch Arsenal. Trong khi đó, Liverpool lại không thể hóa giải được Southampton trên sân nhà Anfield. Dưới đây là 11 cái tên thi đấu tệ nhất vòng do tờ Goal bình chọn theo sơ đồ 5-3-2.

Thủ thành Heurelho Gomes (Watford): Gomes có màn trình diễn khá tệ hại khi để thủng lưới đến 3 bàn trong trận gặp Leicester City.

Hậu vệ Martin Kelly (Crystal Palace): Kelly chính là tội đồ của Palace trong bàn thua đầu tiên, qua đó giúp Man City dễ dàng chọc thủng lưới 5 bàn.

Hậu vệ Ryan Shawcross (Stoke City): Nếu không có pha đá phản lưới nhà của Shawcross, Stoke City đáng lẽ ra đã có được chiến thắng trước Bournemouth thay vì chỉ một trận hòa.

Hậu vệ Chris Smalling (Manchester United): Những gì Smalling để lại trong trận gặp Arsenal là vô cùng đáng thất vọng. Trong tình huống Welbeck ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Arsenal, Smalling đã có pha phán đoán sai. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Smalling phải khăn gối rời sân Old Trafford trong mùa Hè này.

Hậu vệ Joel Ward (Crystal Palace): Ward gần như bất lực trong việc theo kèm Leroy Sane. Anh liên tục để vượt mặt trong thất bại 0-5 trước Man City.

Hậu vệ James Milner (Liverpool): Khi Liverpool cần mình nhất, James Milner lại gây thất vọng. Anh đá hỏng quả 11m ngon ăn khiến The Kop bị Southampton cầm chân ngay tại sân Anfield.

Tiền vệ Andros Townsend (Crystal Palace): Townsend ‘mất tích’ hoàn toàn trước tuyến giữa đầy mạnh mẽ của Man City.

Tiền vệ Wayne Rooney (Manchester United): Dấu chấm hết cho Rooney chăng? ‘Gã Shrek’ không để bại bất kỳ dấu ấn nào trên sân, thậm chí anh còn bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đầu trận khiến Man United không thể tạo ra được lợi thế trước Arsenal.

Tiền vệ Philippe Coutinho (Liverpool): Một Coutinho đầy sáng tạo và bùng nổ thường thấy chẳng xuất hiện trong trận gặp Southampton. Có cảm giác Coutinho đang rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi sớm.

Tiền đạo Divock Origi (Liverpool): Origi được giao trọng trách gánh vác hàng công Liverpool nhưng chân sút trẻ này thi đấu khá vật vờ. Origi quá dễ bị bắt bài và không thể giúp Liverpool có được thế trận tốt hơn.

Tiền đạo Lys Mousset (Bournemouth): Mousset có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở Ngoại hạng Anh nhưng đáng tiếc… lại là pha bóng đá phản lưới nhà. Một kỷ niệm có lẽ không bao giờ quên được của tiền đạo này.

Bài liên quan