Đội hình Man United vô địch Champions League 2008 giờ ra sao?

Manchester United giành gianh hiệu vô địch châu Âu thứ 3 trong lịch sử của mình tại đêm Moscow 2008. Hòa 1 – 1 với Chelsea trong thời gian thi đấu chính thức, Trong loạt penalty, John Terry và Nicolas Anelka bên phía The Blues đã sút trượt trong lượt của mình. Qua đó, đưa Quỷ đỏ đến chức vô địch.

Sir Alex Ferguson từng tiết lộ rằng đội hình năm đó là một trong những đội hình tuyệt nhất ông từng sở hữu, cùng với đội hình giành cú đúp danh hiệu năm 1994 và đội hình giành cú ăn 3 năm 1999.

Sau khi huấn luyện viên lão làng này giải nghệ năm 2013, nhiều thành viên khác trong đội hình năm đó cũng đã giải nghệ hoặc bước vào những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp.

Đêm mưa Moscow 2008 sẽ là ký ức khó quên với NHM M.U

Vụ chuyển nhượng Rooney sang Everton mới đây đã chính thức kết thúc 13 năm tung hoành trong màu áo đỏ của cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử sân Old Trafford. Chiếc băng đội trưởng của anh được giao lại cho Carrick, cũng là thành viên cuối cùng trong đội hình năm đó còn ở lại MU.

Hãy xem những cầu thủ còn lại như thế nào

Edwin Van de Sar

Thủ môn người Hà Lan đã cản phá được quả penalty vô cùng quan trọng của Nicolas Anelka tại đêm mưa Moscow, trực tiếp đưa MU đến chức vô địch. Anh cũng là thủ môn xuất phát trong 2 trận chiến bại tại chung kết Champions League với Barcelona năm 2009 và 2011. Hiện tại, anh đang nắm giữ một vị trí trong ban điều hành của Ajax, câu lạc bộ đầu tiên của mình.

Wes Brown

Với chấn thương của Gary Neville, Wes Brown trở thành vị trí thường xuyên bên hành lang cánh phải của Manchester United mùa giải 2007 – 2008. Anh cũng chính là người kiến tạo giúp Ronaldo ghi bàn thắng mở tỉ số trong trận chung kết. Sau khi rời khỏi United năm 2011, Wes Brown đã chơi bóng cho Sunderland và Blackburn. Hiện tại, anh đang làm công tác đào tạo tại Macclesfield F.C.

Patrice Evra

Sau trận chung kết năm 2008, Evra ở lại Manchester United trong 6 mùa giải tiếp theo, trước khi chuyển đến Juventus năm 2014. Ngoài thất bại trong trận chung kết Champions League trước Barcelona năm 2009 và 2011, anh còn một lần nữa thất bại tại cổng thiên đường cũng trước chính Barca năm 2015. Hiện tại, ở tuổi 36, cầu thủ người Pháp vẫn đang thi đấu đỉnh cao tại Marseille.

Nemanja Vidic

Cầu thủ người Serbia trở thành đội trưởng của Quỷ đỏ từ mùa giải 2010 – 2011 trước khi rời sân Old Trafford theo hình thức chuyển nhượng tự do năm 2014. Anh dành 2 năm ở Italia với Inter Milan trước khi giải nghệ năm 2016. Hiện tại, Vidic vẫn đang ở Milan, và là đại sứ thương hiệu cho MU.

Rio Ferdinand

Rio Ferdinand là đội trưởng của Manchester tại đêm Moscow năm đó. Sau khi rời khỏi MU năm 2014, Ferdinand thi đấu một mùa giải cho Queens Park Rangers trước khi chính thức treo giày. Hiện tại, anh đang là bình luận viên cho kênh BT Sport.

Owen Hargreaves

Chiến thắng trước Chelsea trong trận chung kết Champions League trước Chelsea là khoảnh khắc đỉnh cao nhất trong mùa giải đầu tiên của Owen Hargreaves tại Old Trafford sau khi chuyển đến từ Bayern Munich. Anh có 34 lần ra sân trong mùa giải ra mắt của mình. Tuy nhiên, mùa giải sau đó, Hargreaves chỉ thi đấu 5 trận vì chấn thương. Anh ký hợp đồng chuyển nhượng tự do với Manchester City năm 2011, nhưng cũng chỉ thi đấu được 4 trận tại đây. Cầu thủ đen đủi này giải nghệ năm 2012 và hiện tại làm việc cùng với Ferdinand tại BT Sport.

Michael Carrick

Michael Carrick là cầu thủ duy nhất còn lại trong đội hình xuất phát của United năm đó. Anh mới có trận đấu vinh danh 11 năm cống hiến của mình cho màu áo đỏ vào tháng 6 vừa qua, chỉ vài tuần sau khi ký hợp đồng 1 năm với câu lạc bộ, giúp anh vẫn ở đây mùa sau. Mới đây, Carrick cũng chính thức trở thành đội trưởng của Quỷ đỏ, sau vụ chuyển nhượng của Rooney sang Everton.

Paul Scholes

Paul là cầu thủ ghi bàn đánh bại Barcelona trong trận bán kết lượt về tại Old Trafford, qua đó đưa Manchester United đến trận chung kết. Cầu thủ người Anh giải nghệ sau thất bại tại trận chung kết năm 2011 trước Barcelona tại Wembley. Nhưng sau đó, bất ngờ trở lại thi đấu suốt mùa giải tiếp theo. Anh giúp United giành chức vô địch lần thứ 20. Và giải nghệ một lần nữa, một lần trở lại ngọt ngào. Hiện tại, giống như Ferdinand và Hargreaves, Paul đang làm việc tại BT Sport.

Ryan Giggs

Sau 1.027 trận đấu, 150 bàn thắng và 34 danh hiệu, ngày 19/5/2014, huyền thoại Ryan Giggs nói lời chia tay Man Utd và cũng chính thức khép lại sự nghiệp chói lọi của mình. Anh từng có một vài trận đấu trên cương vị HLV trưởng của “Quỷ đỏ” và 2 mùa giải làm trợ lý cho HLV Van Gaal nhưng sau đó đã quyết định rời Old Trafford để phát triển sự nghiệp cầm quân.

Nani

Sau khi rời M.U, tiền vệ người Bồ Đào Nha trải qua 2 CLB từ Sporting đến Fenerbahce và giờ đang an phận tại La Liga cùng Valencia.

Wayne Rooney

Sau 13 năm, hơn 550 trận và 253 bàn thắng, Rooney trở lại đội bóng thời thơ ấu của mình – Everton mùa giải tới. Gã hói phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton vào tháng 11, và giành chức vô địch Europa League ở trận đấu cuối cùng của mình. Hoàn thành bộ sưu tập cúp quốc nội và cúp Châu Âu trong sự nghiệp của mình tại Old Trafford.

Carlos Tevez

Sau khi giúp United giành chức vô địch Premier League và Champions League ở mùa giải đầu tiên của mình tại United, Tevez đã có những khúc mắc với ban lãnh đạo về hợp đồng của mình. Cầu thủ người Arghentina ký hợp đồng với Manchester City để trả thù MU. Tại đây, anh giành gianh hiệu Premier League năm 2012. Sau đó, cựu cầu thủ MU chuyển sang thi đấu cho Juventus và Boca Juniors, hiện tại anh đang thi đấu cho Shanghai Shenhua tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỉ số những lại là người sút trượt trong loạt sút penalty. Trong tâm bão tin đồn về việc chuyển đến Real Madrid ngay mùa giải sau, CR7 vẫn ở lại Old Trafford sau trận chung kết tại Moscow. Sau đó, cầu thủ người Bồ Đào Nhà chuyển đến sân Bernabeu bằng bản hợp đồng kỷ lục thế giới tại thời điểm đó. Tại đây, anh vẫn trình diễn một phong độ khủng khiếp. Hiện giờ, ở tuổi 32, Ronaldo vẫn là đầu tàu của Real Madrid và vừa giành chức vô địch Champions League lần thứ 4 mùa giải vừa rồi.

Bài liên quan