ĐHTB vòng 1 giải Moca 2017: Dấu ấn Ecofoot và Khương Thượng

Ecofoot và Khương Thượng là những đội tạo dấu ấn đậm nét trong đội hình tiêu biểu của vòng 1 giải bóng đá Moca – Kết nối doanh nghiệp -cúp Báo Bóng Đá 2017.

Thủ môn: Minh Đức (MUSVN FC)

Minh Đức đã góp công lớn vào chiến thắng đầy bất ngờ của MUSVN trước ứng cử viên vô địch Trà Dilmah. Pha cản phá xuất thần của anh trước cú dứt điểm rất hiểm hóc của tiền vệ Thanh Tùng (cầu thủ Tuấn Lục chuyền) trong những phút cuối trận là hình ảnh tiêu biểu về màn trình diễn ấn tượng của chàng thủ môn tuyển trường ĐH Xây Dựng.

Thủ môn Minh Đức, người gác đền đáng tin cậy của MUSVN FC

Hậu vệ phải: Mạnh “nát” (Ecofoot)

Hậu vệ kỳ cựu của Cường Quốc này đã là một thương hiệu trong làng bóng đá phủi Hà thành nên chuyện anh thi đấu hay không phải là điều quá ngạc nhiên. Trong màu áo Ecofoot, Mạnh “nát” đã có một trận đấu cực kỳ ấn tượng với lối chơi công thủ toàn diện. Ngoài cú đúp bàn thắng, anh còn góp 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 7-0 của Ecofoot trước TIG.

Hậu vệ phải Mạnh “nát” (phải) ghi bàn mở tỷ số cho Ecofoot

Trung vệ: Hải “núi” (Khương Thượng)

Cựu cầu thủ Thể Công này là một trong những người chơi hay nhất trong trận đấu giữa Khương Thượng và DTS ở vòng đấu mở màn giải bóng đá Moca – Kết nối doanh nghiệp tranh Cúp Báo Bóng Đá 2017. Với lợi thế về thể hình, lối chơi dũng mãnh và đầy kinh nghiệm, anh đã kèm siêu tiền đạo Phương Vertu rất hiệu quả. Hải “núi” cùng với Hiếu Xavi là những cầu thủ trụ cột của Khương Thượng trong nhiều năm qua. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Hải “núi”, rất nhiều CĐV Khương Thượng không khỏi nuối tiếc giá như anh không bận việc gia đình, thi đấu trong trận play-off gặp Bảo Trang thì đội đã có cơ hội thăng hạng giải hạng Nhất phủi 2017.

Trung vệ Hải “núi” (áo xanh) của Khương Thượng đối đầu với tiền đạo Phương Vertu của DTS

Hậu vệ trái: Cường “em” (Lucky Thanh Hà)

Cầu thủ sinh năm 1992 này đã có một màn trình diễn rất ấn tượng ngay trong lần đầu tiên thi đấu cho Lucky Thanh Hà. Những pha lên bóng tốc độ và tự tin của số 19 là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đội bóng đến từ Nghi Sơn, Thanh Hóa. Phong độ chói sáng của Cường “em” đã góp công lớn trong chiến thắng 4-1 của đội nhà trước đối thủ HBG.

Hậu vệ trái Cường “em” (số 19) thi đấu rất nổi bật trong màu áo Lucky Thanh Hà

Tiền vệ: Tùng Milan (Ecofoot)

Trong suốt 2 tháng qua, Tùng Milan phải vật lộn với chấn thương và anh không đạt được phong độ tốt nhất. Thế nhưng vừa mới trở lại sân phủi sau chuyến đi công tác dài ngày, chàng cán bộ của ngân hàng Bắc Á Bank đã tỏa sáng khi lập cú đúp cùng 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 7-0 của Ecofoot trước TIG. Cái duyên ghi bàn của Tùng Milan đã trở lại và các CĐV Ecofoot hy vọng cầu thủ sinh năm 1990 sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất của mình để giúp đội nhà thi đấu thăng hoa tại giải bóng đá Moca – Kết nối doanh nghiệp tranh – Cúp Báo Bóng Đá 2017.

Tiền vệ Tùng Milan (giữa) tỏa sáng với 1 cú đúp cho Ecofoot

Tiền vệ: Văn Dũng (FC Khương Thượng)

Văn Dũng đang là cầu thủ của Hà Nội FC. Ở đội bóng chuyên nghiệp, Văn Dũng chơi ở vị trí hậu vệ trái, chỉ là sự lựa chọn thứ 3, sau Sầm Ngọc Đức và Đức Huy. Nhưng ở FC Khương Thượng, Văn Dũng là trụ cột và sắm vai nhạc trưởng của đội bóng của bầu Toàn. Trong trận đấu gặp DTS, Văn Dũng chơi chói sáng, không chỉ là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số mà còn là linh hồn trong lối chơi của Khương Thượng với những pha xử lý bóng rất kỹ thuật.

Tiền vệ Văn Dũng (số 10) của FC Khương Thượng thi đấu rất ấn tượng trong ngày khai mạc

Tiền đạo: Nam “tèo” (Zen Resort & Camping)

Nam “tèo” đã có một trận đấu hoàn hảo trong màu áo Zen Resort & Camping. Ở hiệp 1, chàng sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam không may mắn khi dứt điểm trúng cột dọc khung thành của Đại Việt SC. Sang hiệp 2, anh liên tục gây ra những sóng gió về phía khung thành của đối phương và ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Tiền đạo Nam “tèo” (trái) ghi bàn thắng duy nhất giúp Zen Resort & Camping đánh bại Đại Việt SC 1-0

Bài liên quan