Đây là cái tên duy nhất Pepe không chào tạm biệt khi rời Real

Trung vệ Pepe vừa lên tiếng xác nhận anh sẽ ra đi sau 1 thập kỷ gắn bó cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (theo Marca).

Pepe vừa cùng Real trải qua mùa giải lịch sử với chức vô địch La Liga và bảo vệ thành công ngôi vương ở Champions League. Đây được xem là lời chia tay ngọt ngào của trung vệ người Bồ dành cho các cổ động viên của Real Madrid.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, Pepe khẳng định, anh sẽ rời Real Madrid do không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng. Bên cạnh đó, trung vệ 33 tuổi này sẽ gia nhập PSG trong hè này

Pepe và Rodriguez là 2 cái tên bị Zidane hắt hủi trong trận Chung kết vừa qua

“Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Điều mà Zinedine Zidane đã làm với Real là quá ngoạn mục, nhưng tôi không hiểu 1 điều, tại sao tôi lại không được ra sân cùng đồng đội?”, Pepe trách khéo Zidane.

“Tôi đã không nói lời tạm biệt với Zidane như các đồng đội tại lễ ăn mừng vì từ lâu ông ấy và Real đã biết sẽ chia tay tôi trong mùa hè này.”

Pepe gia nhập Real Madrid với bản hợp đồng trị giá 25,5 triệu Bảng từ Porto năm 2007. Sau 10 mùa giải, anh đã ra sân tổng cộng 334 trận và ghi 15 bàn trên mọi đấu trường cho đội chủ sân Bernabeu. Cùng với đội bóng, Pepe đã có được 3 danh hiệu La Liga và 3 chức vô địch Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

Pepe hoàn toàn không hài lòng với cách mà BLĐ Real cũng như Zidane đối xử với mình

Ngay sau khi cùng với Real bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League, trung vệ Pepe đã tuyên bố ra đi. Trong một động thái mới nhất, thông qua trang Instagram cá nhân, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã viết tâm thư chia tay Real cũng như NHM của đội bóng này.

Pepe viết: “Nhớ ngày ấy… Ngày 12/7/2007, có một chàng trai được chuyển đến chơi cho Real Madrid, CLB mà anh ấy luôn mơ mộng hàng đêm kể từ khi còn là đứa trẻ. Hôm nay, sau gần 10 năm, tôi phỉ ra đi và không còn cơ hội được tiếp tục khoác áo đội bóng…

Ngay bây giờ, tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã ủng hộ tôi, cũng như cùng tôi viết nên câu chuyện đẹp đẽ này. Cám ơn tất cả các bạn, những người đã đồng hành cùng tôi. Tất cả sẽ luôn trong tâm trí tôi ở bất kể nơi đâu.

Pepe đã đóng góp rất nhiều cho Real trong suốt 10 năm qua

Tôi cũng muốn nói lời tạm biệt thành phố này, nơi đã chứng kiến sự ra đời và lớn lên của con gái tôi. Tôi rất hạnh phúc với những gì đã đạt được và sẽ luôn mang theo sự yêu mến của các bạn trong trái tim.

Và tôi muốn nói… điều tuyệt vời nhất trong 10 năm qua??? Đó là được tập luyện mỗi ngày, được sống và làm việc với mọi thành viên của CLB. Được thi đấu trên Bernabeu và nhận được sự cổ vũ của các bạn. Trong trái tim, tôi luôn giữ chặt tình cảm đó. Real Madrid sẽ luôn luôn là một phần trong câu chuyện của cuộc đời tôi. Cảm ơn và chào tạm biệt! Pepe ngày 6/6/2017″.

Nguyên văn tâm thư của Pepe trên MXH Instagram

Bài liên quan