CĐV Atletico tháo ghế mang về nhà và câu chuyện đầy bất ngờ đằng sau

Trong lần cuối cùng sân Vicente Calderon tổ chức trận đấu Champions League trước khi bị đập bỏ, nhiều người hâm mộ Atletico Madrid đã tháo ghế mang về làm kỷ niệm.

Trong khoảng 10 phút cuối, bất chấp đối mặt 99% khả năng đội nhà bị loại khỏi Champions League, CĐV Atletico Madrid vẫn khoác vai nhau hát hò tưng bừng. Trời mưa nặng hạt cũng không thể làm nguội đi bầu nhiệt huyết của người hâm mộ đội bóng áo sọc đỏ-trắng.

Nhiều CĐV thậm chí còn tranh thủ lưu giữ kỷ niệm cho riêng mình trong trận đấu cuối cùng trên sân Vicente Calderon ở cúp châu Âu. Họ đã tháo những chiếc ghế nhựa màu xanh mang về nhà. Tuy nhiên, Atletico vẫn còn một trận đá ở Vicente Calderon, đó là cuộc đọ sức với Athletic Bilbao vào ngày 21/5 trong khuôn khổ La Liga. Như vậy, nhiều người sẽ phải đứng hoặc ngồi bệt.

Bắt đầu từ mùa giải sau, Atletico Madrid sẽ chuyển sang ngôi nhà mới mang tên Wanda Metropolitano với sức chứa 67.000 chỗ ngồi, tọa lạc ở vùng Đông Bắc thủ đô Madrid. Atletico đã chơi ở Estadio Metropolitano trong giai đoạn 1923-1966, trước khi chuyển đến sân nhà hiện nay của họ, được đặt theo tên của cựu tổng thống Tây Ban Nha Vicente Calderon.

Wanda là tên tập đoàn giải trí – bất động sản thuộc sở hữu của tỷ phú người Trung Quốc Wang Jianlin. Sau khi Atletico Madrid lên ngôi La Liga 2013/14, tỷ phú Wang Jianlin chi 45 triệu euro để sở hữu 20% cổ phần Rojiblancos vào tháng một năm 2015. Ông Wang đang nằm trong top ba người giàu Trung Quốc với khối tài sản lên đến 11,6 tỷ euro.

Tương tự sân Allianz Arena của Bayern Munich, sân mới của Atletico cũng có hệ thống đèn LED bên ngoài để tạo hình ảnh lung linh về đêm. Trên thực tế, dự án xây SVĐ mới này đã được lên kế hoạch từ năm 2009 nhưng đến gần đây mới bắt đầu triển khai một cách khẩn trương.

Cuối năm 2016, Atletico cũng ra mắt logo mới.

Sự chậm trễ trong việc thi công SVĐ này được lý giải do nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến việc tranh chấp đất để xây dựng tòa nhà 30 tầng hay SVĐ sẽ lấn chiếm sang phần đất dành cho những dự án giao thông kiểu mới. Dự kiến sau khi sân Vicente Calderon bị phá hủy, nền đất cũ sẽ được thay thế bằng công viên có cái tên khá gần gũi là “Công viên Atletico Madrid”.

Bài liên quan