Cay cú vì mất điểm, Mourinho từ chối bắt tay đồng nghiệp, bỏ luôn họp báo

Jose Mourinho không hài lòng ra mặt về trận hòa của Manchester United khi từ chối bắt tay người đồng nghiệp Mark Hughes cũng như bỏ ngang khỏi cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Sau ba chiến thắng liên tiếp, Man Utd đã bị Stoke chặn lại trên sân khách với trận hòa 2-2. Dù Marcus Rashford và Romelu Lukaku tiếp tục lập công nhưng trong một ngày xuất thần, Maxim Choupo-Moting ghi một cú đúp để giúp Stoke chặn đà chiến thắng của “quỷ đỏ”.

Jose Mourinho tỏ ra không hài lòng với cách Stoke chơi bóng trong trận đấu này. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Mourinho phớt lờ không thèm bắt tay người đồng nghiệp Mark Hughes, đồng thời có những nhận xét không mấy tích cực về Stoke khi được phỏng vấn.

Jose Mourinho từ chối bắt tay đồng nghiệp Mark Hughes sau trận đấu

Chia sẻ trên BBC, Jose Mourinho cho biết: “Tôi không thể hài lòng với chỉ một điểm bởi chúng tôi đã tiến rất gần đến chiến thắng. Tôi phải chấp nhận kết quả này. Một đội cố giành chiến thắng còn một đội chỉ cố có điểm nhưng họ đã phải làm việc vất vả để đạt được mục tiêu. Stoke phòng ngự tốt, phản công và tận dụng tình huống cố định rất mạnh mẽ”.

Khi được hỏi về lý do không bắt tay Mark Hughes, Jose Mourinho không giải thích mà bỏ ngang khỏi cuộc phỏng vấn. Về phần mình, HLV Mark Hughes giải thích: “Chúng tôi không bắt tay. Chẳng hiểu tại sao ông ấy không muốn bắt tay tôi nhưng đây không phải là vấn đề. Trong trận đấu, Mourinho có bước vào khu vực kỹ thuật của tôi và bị tôi đuổi ra ngay. Có lẽ điều đó làm ông ấy bực bội”.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm khiến cho đoàn quân của Mourinho không thể giành trọn vẹn 3 điểm

Với trận hòa này, Man Utd vẫn giữ được vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League dù bằng điểm Man City nhưng có hiệu số bàn thắng tốt hơn (10 so với 8).

Bài liên quan